Bố mẹ tự tay thiết kế nhà đồ chơi làm món quà Giáng sinh cho con

Thảo Hương
21/12/2022 - 07:00
Bố mẹ tự tay thiết kế nhà đồ chơi làm món quà Giáng sinh cho con
Món quà không thể đong đếm bằng giá trị vật chất vì nó được làm từ tình yêu thương của bố và mẹ dành cho em bé của mình.

Dịp lễ Giáng sinh sắp đến gần, điều các gia đình mong chờ nhất chính là khoảnh khắc được ở bên nhau cùng thưởng thức bữa tiệc giản dị, ấm cúng và trao cho nhau những món quà ý nghĩa. Các em bé chắc chắn đã rất háo hức và mong đợi ngày này. 

Một căn nhà đồ chơi trong mơ dành cho con dịp Giáng sinh

Gia đình chị Linh Chi (hiện đang sống tại Perth – một thành phố thuộc miền Tây nước Úc) cũng đã chuẩn bị cho dịp Giáng sinh này từ lâu. Chị Chi và chồng đã cùng nhau lên ý tưởng để làm một món quà thật đặc biệt cho con trai tên Sammy Gia Nam Watkins, 2,5 tuổi. 

Hai vợ chồng chị Chi mua nhà được hơn 1 năm và may mắn là cả hai đều thích tự tay làm mọi thứ cho tổ ấm của mình. Thời điểm này năm ngoái, chị Chi và chồng làm cho con một hố cát nhỏ để bé chơi, và đó cũng là lúc ý tưởng làm căn nhà Cubby house (nhà đồ chơi) bên trên hố cát, với chiếc ban công nhỏ, cầu trượt, xích đu... ra đời. Và cho đến Giáng sinh năm nay, cả nhà quyết định, ý tưởng này sẽ biến thành sự thật.

Sammy cùng bố bên nhà đồ chơi .

"Ý tưởng cũng được ấp ủ mãi, cho đến thời điểm gần Giáng sinh năm nay. Bạn nhỏ nhà mình bắt đầu hiểu và rất hào hứng tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Đi học với các bạn con cũng được làm rất nhiều đồ thủ công và mang về tặng bố mẹ. Và bé cũng bắt đầu hiểu được ý niệm: nhận quà. Nhìn vẻ mặt tò mò, mong chờ, háo hức quà từ Santa của bé nên hai vợ chồng muốn tặng cho con một món quà thật ý nghĩa. 

Món quà bố mẹ tặng cho bé mang giá trị tinh thần hơn là về vật chất. Đó là một trong những lối sống mà mình hướng tới trong gia đình. Mọi thứ trong nhà mình đều được tạo nên từ đôi bàn tay của vợ chồng mình! "Cái chòi" bé xiu xíu với diện tích chỉ 4m2 nhưng vì móng là hố cát bên dưới nên việc xây dựng trên cao trở thành một vấn đề. Khó khăn lớn nhất thì chồng mình đã đảm nhiệm rồi. Những việc động chạm đến thể chất mình thường nhường chồng. Mình hay tham gia khoan cắt, sơn sửa, dọn dẹp", chị Chi háo hức chia sẻ. 

Mong con hiểu được ý nghĩa và giá trị của những điều do chính công sức mình bỏ ra

Bà mẹ trẻ tâm sự rất khó để đưa ra giá trị cho căn nhà này, tuy nhiên chị Linh Chi và chồng đã "săn" được rất nhiều đồ cũ: Cọc gỗ xây dựng, gỗ ván lát nền, sơn... và chuẩn bị trong suốt cả một năm. Để làm được một ngôi nhà với tất cả vật liệu mới thì rất tốn kém và đó không phải mục đích của vợ chồng chị Chi. May mắn là anh chị lựa chọn được rất nhiều nguyên vật liệu tốt, rẻ và phục vụ rất tốt cho công trình xinh xắn này. 

Thời gian làm việc của hai vợ chồng tập trung chủ yếu vào cuối tuần, và chồng chị Chi cũng hay tranh thủ làm thêm khoảng 1 tiếng sau khi anh tan làm. Còn bà mẹ trẻ làm nội trợ toàn thời gian, những ngày con đi học, chồng đi làm, chị sẽ hỗ trợ việc sơn sửa, trang trí cho ngôi nhà. 

Cả gia đình cùng nhau tỉ mỉ làm "chiếc chòi" đặc biệt cho bé.

"Nói chung công việc xây dựng không hề dễ dàng, khá vất vả, nhưng bù lại cả nhà có nhiều thời gian cùng nhau. Có những lúc bố đưa con lên nóc, hướng dẫn con dùng máy khoan, chỉ vào khung, sàn, mái nhà và giới thiệu cho con. Còn mình hay pha sơn để cho con cùng mình tô vẽ, trang trí... để tăng trí tò mò cho con, giúp con hiểu hơn về mọi thứ xung quanh và đặc biệt con cũng góp phần làm nên ngôi nhà của chính mình – ngôi nhà nhỏ sẽ gắn liên với tuổi thơ của con. 

Chồng mình không phải thợ xây dựng chuyên nghiệp, nhưng anh rất khéo léo và chịu khó mò mẫm cách thiết kế từ những chiếc ghế, vườn bằng khung gỗ, đến chiếc nhà Cubby house (4m2), và thậm chí cả một chiếc nhà kho với diện tích 25m2 hoàn toàn bằng khung thép, gỗ (nhà kho chồng mình xây năm ngoái, đó cũng chính là kinh nghiệm để dựng nhà gỗ cho con). Còn mình ở đó với nhiệm vụ "quân sư quạt mo", tìm ra những điểm cần sửa chữa, làm sao cho an toàn hơn, và thổi hồn và sao cho giống một ngôi nhà, thay vì một cái "chòi".

Những đồ vật trang trí nhỏ xinh.

Cứ chiều đến cả gia đình mình lại có thời gian với nhau ở ngoài vườn - đây cũng là không gian chính của cả nhà khi bên nhau. Mình và chồng luôn muốn hướng tới một không gian mở với thiên nhiên, cỏ cây. Hàng ngày cả nhà hay ra vườn tưới cây, Sammy đặc biệt thích cầm vòi đi phun khắp vườn, chạy nhảy trên sân cỏ, leo trèo lên nhà gỗ, và bày rất nhiều trò chơi cùng bố mẹ", bà mẹ trẻ kể. 

Với độ tuổi 2 tuổi rưỡi, con đang trong quá trình phát triển vượt trội, trí tò mò, ham tìm hiểu rất mạnh mẽ, nên vợ chồng chị Chi muốn nhân cơ hội này để khơi dậy sự thích thú, hào hứng trong con. Mưa dầm thấm lâu và dần dần con sẽ nhận ra và hiểu được ý nghĩa và giá trị của những điều do chính công sức mình bỏ ra. Điều đó mang lại một ý nghĩa tinh thần to lớn với mọi người. Đó là những điều mà hai vợ chồng chị Chi hướng tới. 

Gia đình nhỏ của chị Linh Chi và cậu bé Sammy siêu thích món quà từ bố mẹ.

"Ngôi nhà đã hoàn thiện xong, tuy không hoàn hảo, nhưng cả nhà rất tự hào và hạnh phúc với thành quả nhỏ nhắn đó. Hy vọng trong thời gian tới tụi mình sẽ làm căn nhà trở nên xinh xắn hơn, hữu dụng hơn", bà mẹ trẻ tâm sự. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm