Bộ Ngoại giao thông tin về nữ công dân Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản

Hải Yến
07/04/2022 - 17:41
Bộ Ngoại giao thông tin về nữ công dân Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản

Chị V.T.L.Q. bị sát hại ở Osaka, Nhật Bản, ngày 4-4 - Ảnh: KTV

Hiện thi thể người phụ nữ Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 7/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka thông tin, ngày 4/4, cảnh sát địa phương đã thông báo phát hiện một thi thể được cho là nữ công dân Việt Nam ở một ngôi nhà thuộc quận Yodogawa, Osaka. Theo cảnh sát địa phương, kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3/4.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và đề nghị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Osaka để tìm hiểu thêm thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang tiếp tục theo dõi sát quá trình điều tra, tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

"Bộ Ngoại giao gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của nạn nhân"- bà Phạm Thu Hằng nói.

Theo Đài NHK, danh tính nạn nhân được xác định là V.T.L.Q, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang làm bán thời gian ở tiệm cơm hộp.

Nơi phát hiện chị Q. tử vong là căn hộ ở tầng 2 của một người đàn ông Nhật, 50 tuổi. Tầng 1 của căn nhà này chính là quán ăn chị Q. đang làm bán thời gian.

Theo Đài Nippon TV ngày 6/4, cảnh sát xác nhận danh tính nghi phạm liên quan đến cái chết của chị Q. là người đàn ông tên Toshiie Yamaguchi (59 tuổi), nhân viên văn phòng ở địa phương. Nghi phạm bị cáo buộc tội giết người, cướp tài sản và giấu xác.

Cảnh sát suy đoán Yamaguchi đã hẹn gặp nạn nhân để vay tiền nhưng bị nạn nhân từ chối. Sau đó, nghi phạm đã bóp cổ nạn nhân rồi cướp tài sản, dùng túi và băng dính để giấu xác.

Yamaguchi thú nhận do cuộc sống khó khăn nên đã không kiềm chế được mà tấn công nạn nhân để lấy tiền. Hiện các tình tiết của vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chồng nạn nhân, 35 tuổi, cũng là người Việt Nam, cho biết vợ mình sang Nhật sau khi tốt nghiệp đại học và đã sống ở nước này khoảng 5 năm.

"Vợ tôi yêu đất nước này từ nhỏ, luôn chăm chỉ học tập hằng ngày để thực hiện ước mơ có một ngôi nhà riêng tại Nhật, dạy tiếng Nhật cho nhiều người và hỗ trợ gia đình", chồng chị Q. cho biết. "Tôi muốn cảnh sát nhanh chóng tìm ra thủ phạm và trừng trị thích đáng trước pháp luật".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm