Bộ sách vui nhộn về bà già ‘nổi loạn’

27/07/2019 - 21:44
3 cuốn sách của nhà văn Thụy Điển Catharina Ingelman - Sundberg với những câu chuyện hài hước, dí dỏm xoay quanh Martha Andersson - bà già bé nhỏ thích phá vỡ mọi quy tắc – vừa chính thức ra mắt độc giả Việt Nam.

Những câu chuyện mà nhà văn Catharina Ingelman - Sundberg viết về bà già Martha Andersson được chia thành 3 tập sách: Bà giá phá luật, Bà già trúng quả, Bà già xông pha. Martha Andersson là bà già bé nhỏ thích phá vỡ mọi quy tắc, từ chối làm một người già chỉ ngồi một góc và đan lát. Với một trái tim lương thiện, bà cùng những người bạn trong Băng Hưu Trí - những Robin Hood tự phong đã quyết tâm dấn thân vào các phi vụ để giúp đỡ những người kém may mắn.

 

Sức quyến rũ đặc biệt của bộ sách đến từ những tình tiết gây cười, bất ngờ, khó đoán nhưng sau những tiếng cười vui vẻ, đọng lại trong lòng độc giả là những thông điệp ấm áp tình người và đáng suy ngẫm về cuộc đời. Với nội dung hài hước, dí dỏm, gay cấn, thú vị nhưng cũng đầy nhân văn và chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, tính đến nay bộ sách về Băng Hưu Trí đã được bán tại hơn 20 quốc gia. Chỉ tính riêng tập đầu tiên của bộ sách - Bà già phá luật - đã bán được hơn 1,2 triệu bản trên toàn cầu.

 

catharina_ingelman-sundberg__foto_mirella_hetekivi.jpg
Nhà văn Catharina Ingelman-Sundberg
 

Nhà văn Thụy Điển Catharina Ingelman - Sundberg sinh năm 1948, từng là nhà báo và nhà khảo cổ đại dương. Hiện tại bà dành toàn bộ thời gian cho việc viết văn. Bà đã viết 19 cuốn sách ở một vài thể loại khác nhau, bao gồm khoa học thường thức, truyện tranh, sách thiếu nhi và sử ký hư cấu. Năm 1999 bà giành được giải thưởng danh giá Widding cho tác giả xuất sắc nhất thể loại truyện kể lịch sử và tiểu thuyết lịch sử.

ba-gia-pha-luat-2.jpg
 

Bà già phá luật: Bà lão nhỏ bé 79 tuổi Martha Andersson không có ý định dành những ngày tháng còn lại của cuộc đời trong viện dưỡng lão mà không làm gì, bà muốn hướng đến một lối sống thú vị hơn nhiều: với phong cách Robin Hood. Cùng với 4 người bạn thân, Martha quyết định nổi dậy chống lại tất cả các luật lệ áp đặt lên họ. Rồi khi những người già trở nên táo bạo hơn, các hoạt động của họ cũng leo thang: họ đưa ra một kế hoạch xảo quyệt để trốn khỏi viện dưỡng lão và đi cướp!!!

 

ba-gia-trung-qua.jpg
 

Bà già trúng quả: Chẳng ai buồn đề phòng người già. Họ chỉ là những cụ ông cụ bà mắt mờ chân chậm, lập cập băng qua đường với chiếc khung trợ lực, lóng ngóng ăn cho xong bát cháo, run rẩy tháo lắp bộ răng giả. Thế nên một khi họ ra tay trộm cướp hay chơi bạc bịp, chẳng ai buồn nghi ngờ gì, kể cả cảnh sát.

Sau phi vụ trót lọt ở tập trước, “bà già phá luật” Martha Andersson đã trở lại cùng những người bạn bừng bừng khí thế. Lần này, Băng Hưu Trí đắm mình trong ánh sáng rực rỡ của những sòng bạc Las Vegas. Sẵn có trong tay răng giả và xe lăn, họ nâng tầm những thủ đoạn lừa bịp cũ, âm mưu qua mặt hệ thống an ninh tại sòng bạc, và ghê gớm hơn cả, họ lại còn qua mặt một băng nhóm tội phạm khét tiếng!

 

04.jpg
 

Bà già xông pha: Bão táp mưa sa cũng không cản được Băng Hưu Trí. Họ theo đuổi một lý tưởng lớn lao hòng phụng sự công bằng xã hội. Những lý tưởng này cần tiền, rất nhiều tiền. Tiếp tục cướp ngân hàng thì cũng được thôi, nhưng dăm ba triệu đô lúc này không còn thấm tháp vào đâu so với tham vọng của họ…


Tiếp nối chuỗi phi vụ rẽ trời rạch đất trong Bà già phá luậtBà già trúng quả, ở phần này, Martha và đồng đảng của bà đã tóm được vài con cá lớn ngoài biển. Đó là mấy tay tỷ phú với những chiếc du thuyền sang trọng ở phía Nam nước Pháp, Saint-Tropez… Nhưng cảnh sát đang bám ngay sát gót, làm thế nào họ có thể hoàn thành âm mưu táo tợn này?

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm