Bộ sưu tập câu nói "bá đạo" của thầy cô

Đông Đông (tổng hợp)
06/08/2023 - 20:09
Bộ sưu tập câu nói "bá đạo" của thầy cô

Ảnh minh họa

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, kiến thức có thể tạm thời quên nhưng những câu nói huyền thoại của thầy cô thì cứ nhớ mãi thôi!

Trong suốt quãng thời gian cắp sách đến trường, có những phát ngôn "để đời" của thầy cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của nhiều thế hệ học trò mà chỉ cần nghĩ đến thôi mà bao ký ức lại ùa về. Dưới đây là những ví dụ điển hình:

- Như một sự thật không thể đảo ngược, trong lớp học lỡ có làm cái gì khuất tất là kiểu gì cũng bị thầy cô phát hiện, chẳng qua là họ có muốn nói hay không mà thôi. Lúc này thầy cô sẽ đưa ra một lời cảnh báo nhẹ nhàng: "Đừng tưởng các anh các chị làm gì tôi không biết. Tôi đứng ở trên bục giảng, cái gì cũng nhìn được hết. Không tin các anh các chị nhìn thử xem".

- Mỗi giờ kiểm tra bài cũ, hay có tiết kiểm tra, chắc chắn bạn sẽ được nghe câu này: "Các em đừng có nghĩ nhắc bài cho bạn là giúp bạn, đó là hại bạn đấy các em biết không".

Cười nghiêng ngả trước những câu nói "bá đạo" của thầy cô: "Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra" vẫn chưa là gì so với những câu này! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- "Ủa thế là các anh, các chị học bài bằng mắt hay bằng miệng vậy?"

- "Đứng ở cuối hành lang mà tôi cũng nghe được tiếng rì rầm của cả lớp, nhiều chuyện để nói quá nhỉ?"

- "15 phút ra chơi các bạn nói chuyện với nhau chưa chán à?"

- "Hôm nay ngày 19 nhỉ, mời bạn số 19 lên kiểm tra bài cũ" - Đây có lẽ là trò chơi nhân phẩm mà học sinh nào cũng phải sợ hãi.

- "Học là cho các em chứ tôi có được cái gì đâu!"

Mỗi lần thầy cô nói câu này là kiểu gì lớp học cũng có biến, có thể là do tụi học sinh lười học, không chịu tập trung nghe giảng hay chẳng chịu chuẩn bị bài vở trước khi đến lớn. Mà chẳng hiểu sao, sau khi nghe xong câu này thấy bản thân có lỗi, thế là lại phải tập trung học hành tử tế không phụ lòng thầy cô!

- "Các anh chị về nhà làm cái gì mà chưa làm bài tập?"

- "Ai chưa học bài đứng lên, tôi hứa sẽ là không phạt đâu!"

Không biết lời hứa này có thật không nhưng chỉ khi đứng lên "thú tội" là kiểu gì cũng bị thầy cô "tra khảo" rằng tại sao không làm bài, bận rộn đến thế à mà mỗi một bài tập cỏn con cùng lười không làm.

Cười nghiêng ngả trước những câu nói "bá đạo" của thầy cô: "Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra" vẫn chưa là gì so với những câu này! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

- Khi mà bức mình quá trước sự quậy phá của học trò, kiểu gì thầy cô cũng thốt lên câu: "Không thích học tiết của tôi thì tự động đứng lên ra khỏi lớp. Còn không ai dám đứng thì phải học cho ngô ra khoai cho tôi!".

Nói là vậy chứ trời đố học sinh nào dám đứng lên đấy, nếu chưa hiểu lý do tại sao thì cử thử xem, kiểu gì cũng bị "ngồi" vào sổ đầu bài, không thì bị mời phụ huynh lên gặp.

- "Lại quên vở. Ăn có quên không, ngủ em có quên không?"

- Câu nói bất hủ của các thầy cô dạy Văn: "Bài thơ có mỗi mấy chục câu mà không học thuộc, về nhà chép phạt 30 lần cho tôi!"

- "Các em nói thay lời tôi luôn đi!"

- Đây đích thị là câu nói định mệnh ám ảnh bao nhiêu thế hệ học sinh: "Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút cho tôi!".

- Hình như lớp nào cũng được thầy cô nói câu: "Các cô các cậu là lứa học kém nhất tôi từng dạy!". Tuy nhiên, các thầy cô không hề có ý xấu mà chỉ muốn học trò của mình nỗ lực hơn mỗi ngày. Có khi nghe câu nói bất hủ này xong điểm số lại tăng lên vù vù cơ chứ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm