Bố vợ chém con rể để giải thoát cho con gái

17/05/2016 - 15:20
Từ một người hiền lành, ít nói, hành vi kinh hoàng của người cha suốt ngày thấy con gái bị bạo hành như chiếc lò xo nén chặt rồi bung ra hết cỡ.
chem-chet-con-re-roi-mang-xac-den-cong-an-dau-thu.JPG
 Ông Nguyễn Văn Nam bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an khi đến đầu thú về hành vi giết người của mình.

Không khí ảm đạm bao trùm lên con hẻm nhỏ trên đường số 3, P.13, Q.Gò Vấp (TP.HCM). Nhiều người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng về việc ông Nguyễn Văn Nam (58 tuổi) đã dùng dao chém chết con rể là anh Tô Thanh Việt (34 tuổi)

Người dân sống ở đây cho biết, ông Nam là người tính tình hiền lành, ít nói.

Ông Nam có 2 người con gái. Năm 2009, người con gái thứ 2 của ông Nam, là chị Duyên kết hôn với anh Việt và có với nhau 1 đứa con trai đang học lớp 1.

Cuộc sống của họ khá hạnh phúc. Tuy nhiên, hơn 2 tháng nay, Việt bỗng đổi tính, thường xuyên đánh đập vợ vô cớ. Nhiều lần Duyên bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà nhưng cũng chỉ biết câm nín chịu đựng, đợi Việt nguôi cơn giận mới tìm cách về nhà. Song, sự việc diễn ra liên tục khiến Duyên đành phải quyết định dọn về ở với cha mẹ, còn Việt và con trai vẫn ở nhà mình cách đó không xa.

Về nhà bố mẹ đẻ nhưng Việt vẫn không tha. Mỗi lần say xỉn, Việt lại quay về nhà cha mẹ vợ và la hét, chửi bới, thậm chí có lần còn đe dọa giết cả gia đình nhà vợ.

Bà Nguyễn Thị Phượng (60 tuổi), vợ ông Nam, bộc bạch: “Thằng Việt cứ liên tục quấy phá nhưng gia đình tôi vẫn không dám phản kháng. Nhiều lần, tôi còn quỳ lạy, xin nó hãy tha cho vợ. Thằng con rể được nước, cứ làm tới”.

img_4939.JPG
Bà Phượng (vợ ông Nam) nghẹn ngào, bật khóc trước bi kịch gia đình quá đau đớn thế này.

Chiều ngày 14/5, Việt và chị Duyên xảy ra tranh cãi, xô xát tại nhà ông Nam. Việt chửi bới om xòm, với đủ thứ ngôn ngữ thô tục nhưng ông Nam nín nhịn, không nói gì. Đến khi thấy gã con rể xô ngã và định đánh đập con gái mình thì ông Nam chạy vào nhà lấy con dao phay to bản, chạy ra chém nhiều nhát vào vai và đầu Việt khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ.

Không ai hiểu vì sao trong thời khắc kinh hoàng đó, ông Nam vẫn bình thản ngồi lên xe. Không nói với ai một lời nào, ông để người trần, đi chân đất, máu của con rể dính khắp người, rồi rồ ga chạy đi đầu thú. 

Khi đến Công an phường, ông để xác ngay trước cổng rồi đi thẳng vào trụ sở bình thản nói: Tôi vừa giết thằng con rể xong".

Ngay sau đó, công an cử cán bộ tạm giữ hình sự ông Nam lại để tiến hành lấy lời khai. “Ông Nam khai báo bình tĩnh, rõ ràng. Có lẽ ông này xác định việc này từ trước, nên tâm lý ổn định và tâm thế như thể chấp nhận việc làm của mình, chấp nhận sự trả giá”, một điều tra viên kể.

img_4923.JPG
Công an phường 13, quận Gò Vấp - nơi ông Nam chở xác con rể tới để đầu thú.

Bà L. (hàng xóm) cho biết: “Thằng Việt bạo hành vợ rất quá đáng. Nhưng vì thế mà bị cha vợ chém chết cũng thấy tội”.

Còn bà H. (ngụ phường 13) thì cho biết: “Dù lý giải thế nào tôi cũng không chấp nhận hành vi giết người dã man như vậy. Gia đình nạn nhân sẽ đau đớn thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, khủng khiếp thế”.

Anh T. chạy xe ôm ngoài đầu hẻm, nói: “Bác Nam là người hiền lành. Tôi nghĩ bác đã chịu quá nhiều sự tra tấn về tinh thần. Vì thương và muốn “giải thoát” cho con gái khỏi người chồng tệ bạc, vũ phu này nên mới có cách giải quyết như vậy. Tôi vừa thương, vừa trách bác và đau xót cho cả gia đình họ”.

Đáng thương nhất là bà Phượng với nỗi đau tột cùng. Bà nghẹn ngào: “Đau đớn nhất của cha mẹ là thấy con gái mình sinh ra khôn lớn, lấy phải người chồng không ra gì về hành hạ đánh đập, mạt sát cả gia đình. Trước khi ra đầu thú, ổng chỉ nói duy nhất 1 câu: “Tôi giết chết thằng Việt để “giải thoát” cho con gái. 1 mạng đổi 1 mạng vậy”.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm