Bỏ vợ đúng đêm giao thừa và cái kết không ngờ của sao nam gạo cội Cbiz

Hạnh Nhiên
03/07/2021 - 14:30
Bỏ vợ đúng đêm giao thừa và cái kết không ngờ của sao nam gạo cội Cbiz
Sau khi ly hôn, ông bắt đầu tìm kiếm sự tha thứ từ vợ cũ và con gái. Nhưng mối quan hệ giữa cha và con gái rất hờ hững do nhiều năm cô bé bị ghẻ lạnh.

Nhắc đến những nhân vật phản diện trong làng giải trí, Thẩm Quân Nghị chắc chắn nằm trong danh sách nhờ các vai diễn của "Toản Sơn Báo", "Gấu trắng Bắc Cực", "Triệu Kim Hổ"... tất cả đều rất đáng ghét. Ngoài kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, những nhân vật phản diện này có rất nhiều điểm tương đồng với vẻ ngoài thô kệch của Thẩm Quân Nghị, nhưng ngoài đời ông lại có một trái tim mỏng manh.

Thẩm Quân Nghị là nghệ sĩ gạo cội của Cbiz.

Khi chưa nổi tiếng, Thẩm Quân Nghị kết hôn với Chiêm Yến Ni và có một cô con gái, nhưng cuối cùng ông lại bỏ rơi người bạn đời của mình vào đúng đêm giao thừa. Sau khi ly hôn, ông bỏ mặc sự lớn lên của con gái nhưng sau này lại cảm thấy xấu hổ với họ. Sau khi chia tay với Chiêm Yến Ni, Thẩm Quân Nghị bắt đầu tìm kiếm sự tha thứ từ vợ cũ và con gái.

Mối quan hệ của Thẩm Quân Nghị với con gái rất hờ hững do nhiều năm cô bị bố ghẻ lạnh.

Bỏ rơi vợ vào đêm giao thừa

Vợ đầu của Thẩm Quân Nghị là Chiêm Yến Ni, con gái duy nhất trong một gia đình khá giả, có vẻ ngoài xinh đẹp và rất thích diễn xuất. Thời điểm ấy bà là mỹ nữ trong mắt Thẩm Quân Nghị, người cũng đã nổi tiếng trong làng giải trí. Tháng 12/1986, hai người tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Thẩm Quân Nghị ngày càng thăng tiến, kỹ năng diễn xuất dần tinh tế hơn.

Sau khi trở thành mẹ, Chiêm Yến Ni dành trọn trái tim cho gia đình và con gái, từ đó trở thành một bà nội trợ chính hiệu. Gánh nặng tài chính của gia đình đổ lên vai Thẩm Quân Nghị nhưng ông không phàn nàn về điều này. Thời điểm đó, Thẩm Quân Nghị tập trung cho sự nghiệp, một năm có 12 tháng thì 11 tháng ông quay phim, về đến nhà là mệt mỏi lăn ra ngủ, không thèm đoái hoài đến vợ và con gái.

Chiêm Yến Ni sinh cho Thẩm Quân Nghị một cô con gái, lấy tên là Thẩm Úc.

Chiêm Yến Ni khá vất vả khi phải một mình chăm con gái lúc chồng vắng nhà, việc đối nội đối ngoại khiến bà cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình, bố mẹ nên tự nhiên đôi lần buông lời phàn nàn với chồng mình. Trong những lần xích mích, tình cảm vợ chồng dần chai sạn, ly hôn tưởng chừng là lựa chọn tốt nhất nhưng bà không ngờ rằng Thẩm Quân Nghị lại đệ đơn ly hôn vào đêm giao thừa năm 1994.

Chiêm Yến Ni bị sốc tột độ, vừa khóc vừa ôm con gái về nhà ngoại: "Cha con không muốn con nữa, gia đình chúng ta ly tán rồi". Ngay sau đó, Chiêm Yến Ni và Thẩm Quân Nghị làm thủ tục ly hôn. Suốt thời gian sau đó, việc Thẩm Quân Nghị bỏ rơi vợ vào đêm giao thừa bị rất nhiều người chỉ trích.

Thẩm Quân Nghị bỏ rơi vợ vào đêm giao thừa.

Bức ảnh hiếm hoi của nam diễn viên với người vợ đầu.

Xấu hổ với vợ cũ và con gái

Sau khi ly hôn, Thẩm Quân Nghị đã mang đến những tổn thương lớn về mặt tâm hồn cho con gái. Khi cha mẹ ly hôn, Thẩm Úc mới 5 tuổi, cô trở thành đứa trẻ không có cha, là mục tiêu bắt nạt của những người bạn khác, tính tình từ đó dần trở nên nội tâm và u sầu.

Lúc đó, Thẩm Úc vẫn khao khát tình yêu của cha, thường đứng ở cửa nhà chờ cha xuất hiện vì nhung nhớ. Có lần Thẩm Quân Nghị hẹn gặp Thẩm Úc, nhưng ông đã không đến vì điều gì đó. Hôm ấy sấm chớp kèm theo mưa, để có thể nhìn thấy cha, Thẩm Úc đã đứng chờ rất lâu, bỗng một cơn gió lớn vô tình đẩy cánh cửa khiến ngón tay cô bị kẹp chặt. Trước nỗi đau quá lớn, Thẩm Úc đã bật khóc, trong lòng cảm thấy có phần thất vọng về cha mình. Sau khi điều trị, các ngón tay của Thẩm Úc đã hồi phục, nhưng cô không thể chơi đàn được nữa.

Chân dung Thẩm Úc - Con gái của Thẩm Quân Nghị. 

Sau sự việc này, Thẩm Quân Nghị cảm thấy xấu hổ với vợ cũ và con gái. Ông cố gắng hết sức để dành thời gian thăm Thẩm Úc, nhưng ánh mắt của cô bé đã thờ ơ so với trước nên ông không dám tiếp cận. Ngoài ra, thời điểm đó, Thẩm Quân Nghị đã có Giả Ni ở bên, vì quá bận rộn với sự nghiệp và tình yêu mới nên không thể chăm sóc con, cảm giác tội lỗi của ông lại càng thêm sâu đậm.

Được con gái tha thứ trong những năm tuổi già

Năm 1998, mối quan hệ của Thẩm Quân Nghị và Giả Ni đã chín muồi về mặt tình cảm, nhưng do bị con gái phản đối gay gắt nên ông không tiến tới hôn nhân trong một thời gian dài. Thấy không còn hy vọng, Giả Ni đã chọn cách chia tay và nhanh chóng cưới bạn thân chí cốt của Thẩm Quân Nghị làm chồng.

Khi người yêu đi theo người khác, Thẩm Quân Nghị phải chịu đựng sự phản bội và nhận ra mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc trước đây. Tuy nhiên, ông chỉ có thể cố gắng bù đắp cho con gái để giảm bớt mặc cảm với cô bé và vợ cũ.

Nhan sắc bạn gái Giả Ni của Thẩm Quân Nghị.

Thật may, trong những năm tuổi già, Thẩm Quân Nghị đã nhận được sự tha thứ từ con gái. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về điều này và dư luận cho rằng quá dễ dàng cho ông khi nhận được sự tha thứ của Thẩm Úc. Nhưng theo ý kiến của một số người, điều này có liên quan sự cố gắng của Thẩm Quân Nghị. Khi lớn lên, Thẩm Úc trở thành một diễn viên, và Thẩm Quân Nghị đã giành tài nguyên cho con gái bất cứ khi nào ông có cơ hội.

Để giảm bớt căng thẳng giữa hai cha con, Thẩm Quân Nghị đã từ bỏ biệt thự và ở trong một căn nhà bình thường. Mỗi ngày ông rửa hoa quả gửi đến phim trường cho con gái, thậm chí còn giặt quần áo cho cô. Tình thương của Thẩm Quân Nghị đã làm tan băng giá trong tim Thẩm Úc.

Thẩm Quân Nghị khi ở tuổi xế chiều.

Thẩm Úc nhận thấy rằng cha đã có cuộc sống tồi tệ trong những năm qua nên không thể bỏ mặc.

Cuối cùng, được sự ủng hộ và thuyết phục của mẹ, Thẩm Úc đã chọn cách tha thứ cho cha và chăm sóc ông an dưỡng tuổi già. Mặc dù hiện tại Thẩm Quân Nghị chăn đơn gối chiếc, nhưng ông không còn cô độc nữa khi có con gái ở bên cạnh, đây cũng là niềm an ủi lớn nhất của nam diễn viên ở tuối xế chiều.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm