Chiều 24/3, trên đường Nguyễn Huy Oánh (thành phố Vinh, Nghệ An), hai công an phường Trường Thi dừng kiểm tra xe máy của Nguyễn Thị Minh Quyên do không có gương chiếu hậu bên trái.
Không xuất trình các giấy tờ liên quan, Quyên bị cảnh sát lập biên bản nhưng không ký, nói chờ người nhà đến giải quyết. Khi chồng Quyên là Nguyễn Văn Chiến cùng mẹ Hà Thị Tình (60 tuổi) và một nam thanh niên đến nơi. Khi có người thân, Quyên đã có những lời lẽ xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ. Quyên còn giật tờ giấy ghi biên bản của cơ quan công an..
Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Quyên doạ các cán bộ công an: "Mày bắt xe tau là tau cho đi tù...". Quyên sau đó bóp cổ một cán bộ công an, còn Chiến và bà Tình giằng xe lấy phóng đi...
![]() |
Chiếc xe máy của Quyên bị tạm giữ tại trụ sở Công an. |
Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an thành phố Vinh thu thập tài liệu, trích xuất hình ảnh video từ di động của nhân chứng ghi lại.
Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho biết vợ chồng Quyên đang bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ. Nhà chức trách đang truy tìm nam thanh niên liên quan vụ việc. (Nguồn: VnExpress)
Người phụ nữ bị chém chết vì can ngăn hàng xóm đánh nhau
Chiều 26/3, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quốc Chân (34 tuổi, ngụ thị trấn An Thới) để điều tra hành vi Giết người.
Thông tin ban đầu, ngày 22/3, Lê Quốc Chân đi nhậu về đến nhà thì quậy phá, doạ đánh người thân. Thấy vậy, chị Huỳnh Thị Tố Loan (41 tuổi, trú thị trấn An Thới) chạy sang can ngăn.
Tuy nhiên, Chân hùng hổ cầm dao chém nhiều nhát vào người chị Loan. Người phụ nữ chạy được vài mét thì gục xuống. Chân lao đến chém gần đứt lìa tay nạn nhân.
![]() |
Bà Loan bị chém tử vong vì can ngăn hàng xóm đánh nhau. Ảnh minh họa: Công an TP.HCM |
Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa chị Loan đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong. (Nguồn: Công an TP.HCM).
Lời kêu gọi khẩn thiết của cô gái tìm tạng để cứu bạn trai
Trong lúc tuyệt vọng ấy, cô đã viết một tâm sự về chuyện tình gian nan của mình và mong cộng đồng mạng giúp đỡ người yêu tìm nguồn hiến tạng. Đến nay tâm sự của cô đã được chia sẻ rất nhiều diễn đàn mạng và được mách nhiều địa chỉ chữa bệnh có thể đặt hi vọng.
Trong giới chơi cosplay (những người hóa trang như các vật yêu thích trong game), ít ai không biết chàng trai Nguyễn Trung Kiên 25 tuổi (Hà Nội) và bạn gái Nguyễn Kiều Linh, 26 tuổi (Hà Tĩnh).
"Chúng mình yêu nhau sắp được 3 năm mà chưa có lúc nào không bị lung lay vì sự ngăn cản. Bố mẹ bạn ấy chê mình người tỉnh lẻ, chê già vì mình hơn tuổi người yêu. Bố mẹ mình thì không muốn con gái khổ, không muốn con lấy chồng xa", Kiều Linh tâm sự.
Cách đây gần một năm, gia đình nhà trai cuối cùng cũng đồng ý sẽ gặp mặt nhà gái. Kiên và Linh chăm chỉ làm việc hơn để có thể tự lập lo cho đám cưới trong năm 2017 này. Nhưng: "Vào đợt nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, Kiên bị mệt quá độ. Đi khám thì ra viêm gan B, định lượng virut khoảng 15.000 con /ml máu. Điều trị 2 tuần bác sĩ cho dừng thuốc với hi vọng Kiên có kháng thể tự phục hồi được. Nhưng không ngờ 6 tháng sau tái khám thì đã nặng quá sức tưởng tượng. Định lượng virut đã hơn 1 tỷ con/ml máu. Bạn ấy đã hỏng gan hoàn toàn", Kiều Linh xót xa nói.
Hiện tại, Trung Kiên đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới. Dù biết bệnh của mình nhưng Kiên rất điềm tĩnh. Mới đây cậu viết trên Facebook cá nhân: "Các bạn không cần quá lo cho mình đâu. Mình vừa khám lại tổng quát lại thì cơ thể mình đang hợp thuốc kháng virut. Thời gian cầm cự được hẳn vài tháng cơ, chứ không đến nỗi chỉ một tháng đâu. Bụng mình dịch rút còn 1/3 thôi, da đỡ vàng, mắt đỡ vàng rồi... Tất cả là nhờ các bạn động viên tinh thần đó".
Theo một bác sĩ điều trị cho Kiên, cậu là trường hợp mắc suy gan khi còn rất trẻ. Trường hợp của cậu sẽ phải thay gan hoàn toàn. (Nguồn: VnExpress)
Lời kêu gọi khẩn thiết của cô gái tìm tạng để cứu bạn trai
Trong lúc tuyệt vọng ấy, cô đã viết một tâm sự về chuyện tình gian nan của mình và mong cộng đồng mạng giúp đỡ người yêu tìm nguồn hiến tạng. Đến nay tâm sự của cô đã được chia sẻ rất nhiều diễn đàn mạng và được mách nhiều địa chỉ chữa bệnh có thể đặt hi vọng.
Trong giới chơi cosplay (những người hóa trang như các vật yêu thích trong game), ít ai không biết chàng trai Nguyễn Trung Kiên 25 tuổi (Hà Nội) và bạn gái Nguyễn Kiều Linh, 26 tuổi (Hà Tĩnh).
![]() |
Chuyện tình của Linh và Kiên đã trải qua nhiều khó khăn, nay lại phải đối mặt với sinh tử |
Cách đây gần một năm, gia đình nhà trai cuối cùng cũng đồng ý sẽ gặp mặt nhà gái. Kiên và Linh chăm chỉ làm việc hơn để có thể tự lập lo cho đám cưới trong năm 2017 này. Nhưng: "Vào đợt nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, Kiên bị mệt quá độ. Đi khám thì ra viêm gan B, định lượng virut khoảng 15.000 con /ml máu. Điều trị 2 tuần bác sĩ cho dừng thuốc với hi vọng Kiên có kháng thể tự phục hồi được. Nhưng không ngờ 6 tháng sau tái khám thì đã nặng quá sức tưởng tượng. Định lượng virut đã hơn 1 tỷ con/ml máu. Bạn ấy đã hỏng gan hoàn toàn", Kiều Linh xót xa nói.
Hiện tại, Trung Kiên đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới. Dù biết bệnh của mình nhưng Kiên rất điềm tĩnh. Mới đây cậu viết trên Facebook cá nhân: "Các bạn không cần quá lo cho mình đâu. Mình vừa khám lại tổng quát lại thì cơ thể mình đang hợp thuốc kháng virut. Thời gian cầm cự được hẳn vài tháng cơ, chứ không đến nỗi chỉ một tháng đâu. Bụng mình dịch rút còn 1/3 thôi, da đỡ vàng, mắt đỡ vàng rồi... Tất cả là nhờ các bạn động viên tinh thần đó".
Theo một bác sĩ điều trị cho Kiên, cậu là trường hợp mắc suy gan khi còn rất trẻ. Trường hợp của cậu sẽ phải thay gan hoàn toàn. (Nguồn: VnExpress)