Bức ảnh tình yêu với người vợ mất trí nhớ lay động trái tim

02/05/2018 - 07:15
Kelli Taylor (người Mỹ) vừa chia sẻ trên Twitter bức ảnh chụp bố cô ngồi trên ghế bành, ôm mẹ cô bị chứng mất trí nhớ vào lòng, để bà ngủ yên trên ngực khiến nhiều người xúc động. Bức ảnh được hơn 50.000 người chia sẻ và 314.000 người yêu thích.
"Bố mẹ tôi đã kết hôn được 34 năm. Mẹ tôi bị chứng mất trí nhớ từ 5 năm trước. Bố tôi chăm sóc mẹ mọi lúc. Mẹ không phải lúc nào cũng nhớ được tên bố nhưng mẹ biết mẹ an toàn khi ở cạnh bố. Nếu đó không phải tình yêu đích thực thì tôi không biết phải gọi đó là gì", Kelli Taylor chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động đi kèm với bức ảnh của bố mẹ.
Đó là hình ảnh bố cô ngồi trên ghế bành, ôm mẹ cô bị chứng mất trí nhớ vào lòng, để bà ngủ yên trên ngực. Bức ảnh cảm động được hơn 1.200 lời bình luận, 50.000 người chia sẻ và 314.000 người yêu thích. Nhiều người chúc gia đình cô Kelli sức khoẻ và chia sẻ câu chuyện về chăm sóc người thân của mình khi đau yếu.
Đó là hình ảnh bố cô ngồi trên ghế bành, ôm mẹ cô bị chứng mất trí nhớ vào lòng, để bà ngủ yên trên ngực. Bức ảnh cảm động được hơn 1.200 lời bình luận, 50.000 người chia sẻ và 314.000 người yêu thích. Nhiều người chúc gia đình cô Kelli sức khoẻ và chia sẻ câu chuyện về chăm sóc người thân của mình khi đau yếu.
Năm 2012, bà Phyllis Feener (57 tuổi) chẩn đoán bị chứng mất trí nhớ, có thể do thời kỳ tiền mãn kinh. Trong suốt 6 năm qua, ông Stan Feener (58 tuổi) đã xin làm việc ở nhà để có thời gian chăm sóc cho vợ cùng với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè.
Năm 2012, bà Phyllis Feener (57 tuổi) chẩn đoán bị chứng mất trí nhớ, có thể do thời kỳ tiền mãn kinh. Trong suốt 6 năm qua, ông Stan Feener (58 tuổi) đã xin làm việc ở nhà để có thời gian chăm sóc cho vợ cùng với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè.
Theo Kelli Taylor, đó là thời gian khó khăn nhất đối với gia đình cô. Ông Stan vô cùng đau lòng trước tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của vợ nhưng tình yêu trong ông không bao giờ thay đổi. Ông nâng niu từng giấc ngủ của vợ và chăm sóc bà vô điều kiện để đổi lấy nụ cười hạnh phúc và sự bình an của vợ. Tình yêu của ông bà là động lực cho cả gia đình Kelli vượt qua nhiều thử thách.
Theo Kelli Taylor, đó là thời gian khó khăn nhất đối với gia đình cô. Ông Stan vô cùng đau lòng trước tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của vợ nhưng tình yêu trong ông không bao giờ thay đổi. Ông nâng niu từng giấc ngủ của vợ và chăm sóc bà vô điều kiện để đổi lấy nụ cười hạnh phúc và sự bình an của vợ. Tình yêu của ông bà là động lực cho cả gia đình Kelli vượt qua nhiều thử thách.
Tháng 5/2017, ông Stan đã lập trang GoFundMe để gây quỹ để giúp bà Phyllis cảm thấy an toàn, thoải mái và được yêu thương khi chiến đấu với chứng mất trí nhớ.
Tháng 5/2017, ông Stan đã lập trang GoFundMe để gây quỹ để giúp bà Phyllis cảm thấy an toàn, thoải mái và được yêu thương khi chiến đấu với chứng mất trí nhớ. "Chúng tôi không biết liệu chúng tôi còn bao nhiêu thời gian với Phyllis, tùy thuộc vào bệnh tình của bà ấy tiến triển ra sao. Có thể là 2 năm, có thể là 20 năm. Đây sẽ là một hành trình khó khăn và chúng tôi sẽ cần được giúp đỡ trong những năm sắp tới", trang GoFundMe viết lại lời tâm sự của ông Stan.
Số tiền quyên góp giúp bà Phyllis tới nay đã được 18.000 USD, vượt qua mục tiêu của gia đình ông Stan là 13.000 USD. 
Ở Anh hiện có gần 850.000 người bị chứng mất trí nhớ giống bà Phyllis. Theo tổ chức Alzheimer, con số này có thể lên tới 1 triệu năm 2025.
Số tiền quyên góp giúp bà Phyllis tới nay đã được 18.000 USD, vượt qua mục tiêu của gia đình ông Stan là 13.000 USD. Ở Anh hiện có gần 850.000 người bị chứng mất trí nhớ giống bà Phyllis. Theo tổ chức Alzheimer, con số này có thể lên tới 1 triệu năm 2025.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm