Bức tranh cậu bé vẽ mẹ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán và câu hỏi nhói lòng: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?"

Phương Liên
03/02/2020 - 10:30
Bức tranh cậu bé vẽ mẹ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán và câu hỏi nhói lòng: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?"
Từ Hủy là bác sĩ chính của Khoa Gây mê của Bệnh viện Đồng Tế, Vũ Hán và là một đảng viên. Do dịch bệnh viêm phổi từ virus Corona chủng mới bùng phát nghiêm trọng, cô đã tự nguyện đăng ký đến phòng chẩn đoán sốt cúm để làm việc. Từ ngày 30 Tết nguyên đán đến nay, Từ Hủy đã rời nhà đến sống tại bệnh viện.

Các bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Đồng Tế đều làm việc theo ca. Khoảng cách từ phòng khám ngoại trú đến tòa nhà ký túc xá của bác sĩ không quá 300 mét, nhưng toàn bộ quá trình phải được thực hiện theo quy tắc bảo vệ nghiêm ngặt, phải khử trùng để tránh sự lây nhiễm của nhân viên y tế ở mức độ lớn nhất.

Từ Hủy cho biết, bản thân nằm trong nhóm có nguy cơ cao, cô phải thực hiện một chuỗi cách ly nghiêm ngặt mỗi ngày. Chồng của cô từng đến bệnh viện để đưa đồ cho cô và hiện giờ cũng đang phải cách ly.

Trong ký túc xá của Từ Hủy, đồ dùng rất đơn giản, nhưng theo họ, sự đơn giản là tốt nhất. "Càng đơn giản, càng thuận lợi cho việc khử trùng." Ký túc xá được trang bị nhiệt kế và chất khử trùng tay để nhân viên y tế có thể tự đo thân nhiệt mỗi ngày và rửa tay bất cứ lúc nào.

Bức tranh cậu bé vẽ mẹ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán và câu hỏi nhói lòng: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?" - Ảnh 1.

Từ Hủy, người đang chiến đấu ở tiền tuyến, thừa nhận rằng họ "luôn cảnh giác cao độ" mọi lúc và một ngày phải rửa tay từ 40 đến 50 lần.

Bức tranh cậu bé vẽ mẹ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán và câu hỏi nhói lòng: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?" - Ảnh 2.

Không thể trả lời câu hỏi của con trai khi nào về nhà

Từ hôm giao thừa 30 Tết, Từ Hủy đã phải gửi con trai cho bà nội trông. Hai mẹ con chỉ có thể liên lạc với nhau qua video chat trên điện thoại mỗi ngày.

Bức tranh cậu bé vẽ mẹ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán và câu hỏi nhói lòng: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?" - Ảnh 3.

"Mẹ ơi, khi nào thì mẹ về nhà?"- đó là sự tra tấn tâm hồn của con trai Từ Hủy mỗi ngày và cô chỉ có thể trả lời một cách qua loa "Sắp rồi, sắp rồi!".

Bức tranh cậu bé vẽ mẹ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán và câu hỏi nhói lòng: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?" - Ảnh 4.

Niềm vui duy nhất của cô là bức tranh của cậu con trai vẽ tặng mẹ. Trong mắt cậu bé mẹ là một người anh hùng chiến đấu với dịch bệnh. Trong bức tranh, cậu không quên viết lời nhắn "Cố lên Vũ Hán".

Từ Hủy nói với các phóng viên rằng cô có thể phải ở đây thêm nửa tháng nữa. Câu chuyện của Từ Hủy đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng cảm động. Không chỉ có Từ Hủy mà còn rất nhiều y bác sĩ khác cũng đang sống trong cảnh cách ly với gia đình người thân. Họ không ngại gian khó và nguy hiểm để góp chút sức lực trong lúc đất nước đang cần. Rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với những người như Từ Hủy.

Nguồn: QQ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm