Cả khu dân cư bất ngờ với "nhà kho tử tế"
Nhà kho tử tế - nơi ai cũng có thể ghé lại và mang đi một bình hoa mình thích miễn phí.
Từ góc vườn nhỏ phía sau nhà, những bông hoa giản dị đã mở ra một câu chuyện tử tế lan tỏa trong cộng đồng.
Grace Larson dựng "Kindness Shed" (Tạm dịch: Nhà kho tử tế) trên đường Highland (thuộc thành phố Taunton, bang Massachusetts, Mỹ) với mong muốn giản dị là lan tỏa niềm vui khắp khu dân cư nơi cô sinh sống. Đầu năm nay, cô tiếp tục mở rộng mô hình bằng cách bổ sung một Little Free Library (Tạm dịch: Thư viện tí hon miễn phí), để sự tử tế không chỉ dừng lại ở những bông hoa.

Những lọ hoa tươi được Grace Larson cắm mỗi ngày, đặt sẵn để mọi người tự do lựa chọn và mang về
"Chúng tôi có sách cho cả người lớn và trẻ em. Bên trong còn có những chú thú nhồi bông cho các em nhỏ, như một người bạn đồng hành khi đọc. Ngoài ra còn có thẻ đánh dấu trang và một cuốn sổ lưu niệm để ký tên", Larson nói.
Ý tưởng này bắt đầu từ khu vườn phía sau nhà, nơi Larson tự tay trồng hoa mỗi ngày. Cô nhớ lại: "Ban đầu chỉ là một khu vườn tự phát, khá lộn xộn. Chồng tôi từng nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn và nói rằng sẽ chẳng ai muốn những bông hoa của tôi". "Thế rồi mọi thứ phát triển vượt ngoài mong đợi", cô nói.

“Thư viện miễn phí tí hon” với sách, thú nhồi bông và sổ lưu niệm - góc nhỏ nuôi dưỡng thói quen đọc và kết nối cộng đồng
Tới giờ, theo Larson, chồng cô cũng yêu thích "nhà kho" này không kém gì cô. Hiện tại, Larson nhận các khoản quyên góp để duy trì hoạt động: cô dùng số tiền đó mua hoa tươi mỗi ngày, cắm vào các lọ thủy tinh và đặt tại "nhà kho" để bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể mang đi một bình hoa cho riêng mình.
"Những bông hoa là miễn phí nhưng các khoản đóng góp giúp tôi có thể mua thêm hoa mỗi ngày", Larson cho biết thêm.
Mô hình này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Một số người đã mang những lọ hoa từ "nhà kho" vào bệnh viện, trao tặng các y tá và bệnh nhân như một lời động viên lặng lẽ. Những ai muốn chung tay ủng hộ, duy trì "Nhà kho tử tế" có thể để lại khoản đóng góp vào hộp quyên góp màu vàng hoặc quét mã QR trên tấm bảng treo phía trên "nhà kho".

Những người ghé qua đều có thể chung tay duy trì mô hình "Nhà kho tử tế"
"Ai cũng cần sự tử tế. Chỉ một lọ hoa đơn giản cũng có thể khiến một ngày của ai đó tươi sáng hơn. Và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc", Larson chia sẻ.
Thông điệp Grace Larson gửi gắm rất giản dị: "Hãy tử tế, bởi bạn không bao giờ biết người khác đang phải trải qua điều gì".