Văn hóa - giải trí

Ca sĩ Đức Tuấn: Mai này còn ai “lướt” được như Thái Thanh với Buồn tàn thu

Chung Quốc Hưng 20/03/2020 - 04:29 PM
Dù biết “sinh lão bệnh tử” nhưng tin ca sĩ Thái Thanh về cõi vĩnh hằng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối về sự ra đi của một giọng ca huyền thoại. Tiếng hát của bà từng quyến rũ bao thế hệ người yêu nhạc Việt, giúp mỗi người thêm trân quý quê hương, đất nước mình hơn.

Nhấp ngụm cà phê, ca sĩ Đức Tuấn như trở về những ngày ấu thơ. Anh thổ lộ, anh nghe những bài hát ca ngợi vẻ đẹp của quê hương từ khi còn trong bụng mẹ, bởi bậc sinh thành của anh rất mê giọng hát danh ca Thái Thanh. 8 tuổi, phát hiện năng khiếu ca hát cũng là lúc Đức Tuấn cảm nhận được tình yêu quê hương qua các tác phẩm do ca sĩ Thái Thanh trình bày. Và anh đã chọn dòng nhạc ca ngợi quê hương như ca sĩ Thái Thanh để dấn thân vào con đường nghệ thuật. "Không hiểu sao khi ngày đó dù còn rất bé, Tuấn đã mê giọng ca của cô ấy qua những bản nhạc thấm đẫm tình yêu quê hương. Và từ đó, Tuấn nỗ lực học, trau dồi theo phong cách này để giờ đây, có một ca sĩ Đức Tuấn hát nhạc Văn Cao, Phạm Đình Chương, Phạm Duy như bây giờ". – Tuấn tự hào chia sẻ.

Là một kỹ sư xây dựng, mệt nhoài sau những ngày lao động vất vả, những phút giây lắng lòng của anh Hồ Mạnh Hường  (quận Gò vấp, TPHCM) chính là nghe những ca khúc về quê hương, về tình yêu đôi lứa.

Anh nhớ những ngày mới lớn, anh thường nghe ca sĩ Thái Thanh hát "Tuổi 13" (nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác). Anh thích sự trong sáng của bài hát lẫn phong cách của giọng ca. 20 năm sau, anh nghe Thái Thanh hát lại, khi đó bà đã 80 tuổi. Thế nhưng, theo anh, thần thái của ca sĩ vẫn như ngày đầu hát "Tuổi 13". Anh nói: "Mặc dù tuổi đã rất cao không đủ sức như thời trẻ nhưng mà tâm thế và cách thể hiện của cô vui tươi, trẻ trung. Như là cô đang nói với mọi người: Tôi là em gái "Tuổi 13" vậy". 

"Hát ở cái tuổi đã quá cao rồi mà thần thái như "Tuổi 13". Thật sự, cứ mỗi lần nghe là mỗi lần tôi xúc động và không thể lý giải được, cô ấy nuôi cảm xúc như thế nào mà lại thể hiện được như vậy. Đó là một điều hết sức thú vị đối với tôi. Và đúng như như mọi người tôn vinh, ca sĩ Thái Thanh là diva đầu tiên của Việt Nam". Chị Phạm Thị Thúy (quận Gò Vấp, TPHCM), chia sẻ.

Nhiều người thưởng thức giọng ca Thái Thanh cũng có cảm nhận như chị Thúy, như anh Hường. Ngoài chất giọng có một không hai, khi biểu diễn, khán thính giả, người làm nghệ thuật còn cảm nhận rất rõ, bà là người làm nghệ thuật hết sức nghiêm cẩn. Ca sĩ Đức Tuấn cho biết: "Đức Tuấn cảm nhận được rằng, cô Thái Thanh trân quý và đặt hoàn toàn tình cảm của mình vào tác phẩm, từ đó xử lí rất khéo từng từ trong từng ca khúc".

Chính điều đó làm cho những người trẻ như chị Nguyễn Thị Huyền Trang (quận 1, TPHCM) mỗi lần thưởng thức tác phẩm của ca sĩ Thái Thanh là một lần thêm cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước.  Chị bày tỏ: "Nghe cô ấy hát nhạc quê hương, tôi thấy, Việt Nam yên bình quá. Mỗi lần nghe không còn là một lần giải trí nữa mà là một lần chiêm nghiệm tình yêu đất nước mình".  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn