Ca sĩ Hồ Lệ Thu: Yêu từng phút giây của cuộc sống độc thân

Đinh Thu Hiền (thực hiện)
27/11/2022 - 11:44
Ca sĩ Hồ Lệ Thu: Yêu từng phút giây của cuộc sống độc thân

Ca sĩ Hồ Lệ Thu

Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống riêng tư, ở tuổi U50, ca sĩ Hồ Lệ Thu vẫn đắt show, tràn đầy nhiệt huyết với nghề và giữ được nhan sắc thanh tân lâu bền.

Bước tới một tương lai tươi đẹp hơn

+ Chào chị. Nếu nói về một Hồ Lệ Thu hiện tại, chị có thể nói điều gì về mình?

Hiện tại, Thu có thể nói, Thu đang là một người vững chãi, tự tin và độc thân hạnh phúc, một Hồ Lệ Thu mới trong một đàn bà cũ.

+ Với bài hit "Buông tay", có vẻ như chị đã thật sự thấm thía những sóng gió tình cảm đã qua…?

Cuộc đời ai cũng có những lúc sóng gió, khác nhau nhiều hay ít. Rồi sau đó, điều khác biệt là chúng ta sẽ tiếp tục sống thế nào trong đoạn đường đời tiếp theo. Với Thu, những sóng gió đã xảy ra là những bài học quý để rèn giũa một Hồ Lệ Thu vững chãi hôm nay. Thu đã phải học cách buông bỏ hết những khổ đau oán hận, và học cách mạnh mẽ đứng dậy từ nơi vấp ngã.

Ngày xưa với "Để ta say", bài hit đó là chính tâm sự những khổ đau lúc ấy, còn bây giờ "Buông tay" chính là thông điệp của Hồ Lệ Thu ngày nay. Buông bỏ hết tất cả những khổ đau oán hận để bước tới một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Bởi thế khi hát "Buông tay", khán giả có thể cảm nhận Thu đã hát thật sâu, thật đằm và rất nhẹ nhàng, tự tại như chính Hồ Lệ Thu lúc này vậy.

Một Hồ Lệ Thu mới trong một đàn bà cũ - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu

+ Chị đang có rất nhiều show cả trong và ngoài nước, cách mà chị "giữ lửa" cho tâm hồn nghệ sĩ của chị là gì và có khó lắm không?

Một người nghệ sĩ yêu nghề thì "lửa nghề" lúc nào cũng hừng hực. Chỉ có điều mình phải giữ được sức khỏe và lập trường giữa những dòng xoáy trending bây giờ. Phải làm sao mình không bị tụt hậu nhưng cũng không để đánh mất chính mình. Đó là điều rất quan trọng để một nghệ sĩ lâu năm vẫn có thể tồn tại và giữ được vị trí của mình trong đấu trường nghệ thuật.

Những sóng gió cuộc đời đã qua lại chính là những trải nghiệm để làm cho tâm hồn của Thu phong phú hơn. Đó cũng là gia vị giúp cho giọng hát của Thu ngày càng sâu thẳm, đậm đà hơn; chất đàn bà cũng quyến rũ hơn. Tất cả những yếu tố này đã xây dựng nên hình ảnh Hồ Lệ Thu tự tin trên sân khấu. Trái cây chín bao giờ ăn cũng ngon. Ca sĩ có được độ chín từ giọng hát cho đến sắc diện thì đó là đỉnh của một đời người.

Có duyên ắt đến, hết nợ tự khắc đi

+ Hỏi thật, chị có sợ yêu không?

Sợ yêu ư, Thu không sợ chút nào. Những điều không may mắn tình duyên là gia vị nêm nếm thêm cho giọng hát của Thu. Sau tất cả, Thu rất tin vào hai chữ DUYÊN NỢ. Có duyên ắt đến, hết nợ tự khắc đi. Giờ thì Thu đang sống rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân của mình, đang rất hạnh phúc với công việc.

+ Khi buồn và cô đơn, chị thường làm gì?

Ồ tin hay không, Thu không hề cảm thấy buồn và cô đơn một chút nào. Có lẽ nhờ công việc nhiều, nên mỗi khi được ở nhà một mình thì Thu cảm thấy đó là thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho thân và tâm mình, để nạp lại năng lượng sau những chuyến bay show khắp nơi và thời gian thức khuya dậy sớm trong công việc.

Mỗi khi ở nhà một mình, Thu cảm thấy sự yên tĩnh đã giúp bản thân cân bằng được năng lượng và tinh thần, bởi công việc của Thu luôn đông đúc ồn ào. Và sau những ngày cân bằng thân tâm và nạp năng lượng trong an tịnh ấy, Thu lại tiếp tục bùng cháy trên sân khấu và năng động trong nghệ thuật.

Một Hồ Lệ Thu mới trong một đàn bà cũ - Ảnh 2.

"Thu yêu những cái đẹp thiện lành, yêu công việc của mình, yêu thương những người bạn xung quanh"

 + Ở tuổi trung niên, chị vẫn tươi tắn rạng ngời, vóc dáng thon thả. Chị có bí quyết gì không?

Thu không có bí quyết gì đặc biệt đâu. Ai cũng có thể làm được nhưng cần kiên nhẫn. Phụ nữ giờ rất năng động và luôn quan tâm đến sắc diện của mình. Công việc của Thu đòi hỏi bản thân phải giữ thanh sắc kỹ lưỡng nên Thu tập yoga mỗi ngày khi ở nhà không bay show, và thiền mỗi ngày 30 phút. Yoga và thiền giúp cho phụ nữ giữ được tuổi thanh xuân, thần sắc tươi khỏe và giúp cho sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đầy năng lượng. Ăn uống cũng rất quan trọng. Thu ăn uống hàng ngày rất kỹ nên hay nghiên cứu ăn gì, uống gì để tốt cho sức khỏe và cho sắc đẹp nữa. Quan trọng nhất là rất nguyên tắc trong những gì mình nạp vào cơ thể. Ông bà mình nói khỏe đẹp, tốt xấu đều từ cái miệng mà ra quả thật không sai chút nào. Tiếp nữa là tinh thần. Mỗi ngày thân tâm ta sẽ được trưởng dưỡng và phát triển tùy theo cách chúng ta dung nạp vào. Thu hàng ngày khi ở nhà thường hay nghe nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, nghe nhạc thiền, nghe những bài giảng hay về cuộc sống để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những điều đẹp đẽ thiện lành. Nếu nếp sống khỏe, sống an sẽ giúp cho sắc diện của chúng ta tươi khỏe rạng ngời.

+ Hồ Lệ Thu khi thất tình và khi buông tay, là các cảm xúc như thế nào?

Đương nhiên đây là 2 hình ảnh khác ngược hoàn toàn. Khi tình cảm không tốt, ai cũng bị rơi vào những u ám buồn khổ, lúc đó sắc diện bên ngoài cũng u ám như tinh thần mình vậy. Còn khi buông tay thì mình nhẹ nhàng, thư thái, tươi vui. Hãy tưởng tượng chúng ta vác trên người 1 bao gạo 50kg, khi buông nó xuống thì mình sung sướng như thế nào.

Dạo này Thu đi diễn khán giả cứ trầm trồ khen Thu đẹp quá, trẻ hơn xưa nhiều. Kết quả của buông tay hiện rõ như thế đấy!

+ Giữa một Hồ Lệ Thu mặc đồ gợi cảm, nhảy sung sức trên sân khấu với một Hồ Lệ Thu mặc áo dài lam hát nhạc thiền, liệu có khác biệt quá không? Chị chuyển hóa và biến hóa điều đó như thế nào? 

Nhập gia tùy tục là tuyệt đỉnh nhất và đẹp nhất. Khi bước lên sân khấu đó là công việc, còn bước vào môi trường thiền đó là nơi nuôi dưỡng thân tâm. Cách ăn mặc trên sân khấu của Thu giờ tuy vẫn gợi cảm nhưng không hở hang, vẫn kín kín mở mở và sang trọng. Thời nào tuổi nào đều có cái đẹp của thời tuổi đó. Còn khi hát nhạc thiền, chính mình phải có đủ năng lượng an lành tịnh tại thì mình mới chuyển tải được cái an lành vào bài hát thiền, để khi khán giả tìm đến nghe nhạc thiền họ phải cảm nhận được chất liệu thiền và bình an. Làm được như thế thì mình mới thành công.

+ Hiện giờ hỏi thật chị có đang yêu ai không?

Có chứ, một tâm hồn mà không có tình yêu là một tâm hồn khô cằn vô tri vô giác. Thu yêu những cái đẹp thiện lành, yêu công việc của mình, yêu thương những người bạn xung quanh và yêu từng phút giây của cuộc sống độc thân.

+ Nếu duyên tới, chị có tiếp tục gửi trái tim vào ai đó lần nữa chứ?

Nếu thực duyên đến thì lúc đó Thu sẽ xem, duyên đẹp, duyên tốt, duyên hay thì tại sao không nhỉ. Nhưng nếu duyên đến mà không đẹp, không hay thì cho Thu xin 2 chữ bình an.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm