Ca sĩ Khánh Linh tiết lộ về 2 người thầy quan trọng trong âm nhạc
Ca sĩ Khánh Linh trên sân khấu
“Tôi vẫn bứt phá nhưng trong giới hạn thuộc về khả năng, chiều sâu và con đường nghệ thuật của riêng mình”, ca sĩ Khánh Linh chia sẻ.
Trong cuộc trò chuyện với Báo Phụ nữ Việt Nam, ca sĩ Khánh Linh chia sẻ về con đường âm nhạc, những người thầy đã dạy chị khi mới vào nghề và cuộc sống hiện tại sau nhiều biến cố. Chị nói, niềm vui lớn nhất trong đời không đến từ ánh hào quang sân khấu hay sự nổi tiếng, mà chính là được hát, được sống trọn vẹn với âm nhạc.
"Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề"
+ Sau chương trình "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 (The Masked Singer 2023), không thấy chị xuất hiện ở sân chơi âm nhạc nào khác nữa, vì sao vậy?
Tôi nghĩ mình không thuộc về số đông nên sẽ không tham gia gameshow nữa. Vốn trầm tính nên khi làm những gì sôi nổi, tôi thấy dường như không phải là mình. Ngày trẻ, tôi ưu tiên sự nghiệp, hiện giờ tôi muốn cân bằng sự nghiệp với gia đình và vui vì điều đó. Tôi chỉ mong cuộc sống êm ả, không quá tham vọng.
Từng có thời gian tôi thấy không điều gì thôi thúc mình sáng tạo và tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Rồi tôi nhận ra hát là niềm vui lớn nhất, chất giọng của bản thân cũng là tài sản đáng giá, phải trân trọng.
+ Thời gian này chị có thay đổi định hướng con đường âm nhạc của mình như thế nào?
Năm ngoái, tôi thực hiện những video hát trên YouTube, chỉ có tôi và một người chơi nhạc cụ như piano, guitar…, giống như đang tâm tình với khán giả. Tôi dễ chịu vì điều đó. Tôi cảm thấy khán giả của mình cũng kiệm lời, khá nghịch ngợm nhưng luôn đem đến cho tôi cảm giác trìu mến, gần gũi.
Thời gian này, tôi thích những gì nhẹ nhàng, sâu lắng, gần gũi thiên nhiên. Trong khoảng 2 năm tới, tôi sẽ để người nghe hiểu âm nhạc mình hơn thông qua các show nhỏ, rồi dần tiến tới show lớn.

Ca sĩ Khánh Linh và nhạc sĩ Dương Thụ
Thêm niềm tin từ 2 người thầy trong âm nhạc
+ Người ảnh hưởng tới con đường âm nhạc của Khánh Linh từ trước tới giờ chắc hẳn là anh trai chị - nhạc sĩ Ngọc Châu?
Anh Ngọc Châu rất kỹ tính trong nghề. Với tôi anh còn nghiêm khắc hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Khi đó chúng tôi không phải là anh em ruột nữa mà giống như tiền bối chỉ dẫn hậu bối: Anh yêu cầu tôi phải có thẩm mỹ âm nhạc tốt hơn, cách xử lý tác phẩm tốt hơn.
Đặc biệt những bước chân đầu đời, anh là người trực tiếp thu thanh và hướng dẫn tôi cách hát, cách xử lý ca khúc. Từ đó tôi có thể xây dựng tư duy âm nhạc, cách phân tích để làm tác phẩm hay hơn. Album đầu tiên của Khánh Linh có bài của nhạc sĩ Ngọc Châu và nhạc sĩ Dương Thụ - đây cũng là hai nhạc sĩ ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của tôi.
+ Có kỷ niệm nào đáng nhớ của Khánh Linh với nhạc sĩ Dương Thụ?
Sau cuộc thi Sao Mai, tôi và chú thường xuyên trò chuyện với nhau về âm nhạc và cuộc sống. Điều đặc biệt là chú luôn hướng tôi nghĩ nhiều hơn đến thiên nhiên, hiểu về cuộc sống và tự hỏi con người mình sẽ thuộc về nơi nào.
Có lần chú đưa tôi về thăm ngôi nhà ở Bắc Ninh. Tôi được mở rộng tầm mắt khi bước ra khỏi không gian chật hẹp của thành phố, để thấy sự khoáng đạt của núi đồi. Chú cũng định hướng tôi phải lựa chọn tác phẩm hay, đi đúng con đường của một ca sĩ hát pop, trung thành với điều mình đã chọn, không chạy theo trào lưu.
Chính sự định hướng ấy khiến tôi có thêm niềm tin vào con đường mình đi, để bước tiếp một cách chậm rãi, chắc chắn và chững chạc hơn trong nghề nghiệp.
+ Nhạc sĩ Dương Thụ nổi tiếng khó tính, có khi nào chị bị chú góp ý thẳng thắn hay chê trách điều gì?
Rất may mắn là chưa bao giờ tôi bị chú chê trách điều gì. Có thể do tôi sinh ra trong gia đình nghệ thuật và vốn cũng khó tính. Hơn nữa, anh Ngọc Châu làm việc và rất hiểu chú Dương Thụ, giúp tôi hiểu được nhiều điều, tránh bị mắng.
À cũng có lần chú mắng khi thấy tôi hát một bài trên truyền hình. Chú hỏi: "Tại sao cháu lại hát những bài như thế?". Khi tôi nói lý do, chú bảo tôi cần hạn chế lại và cần có sự lựa chọn tốt hơn. Tôi hiểu, chú như một người cha, người chú trong nhà, coi mình là đứa cháu thân thiết thì mới có những góp ý như vậy, để mình cân nhắc kỹ lưỡng hơn với mỗi lần nhận lời hát.
Âm nhạc của chú Dương Thụ như một dòng suối, tự nhiên như hơi thở; giai điệu gợi lên những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người, chiêm nghiệm cuộc sống. Nó tối giản nhưng cô đọng. Trong thư viện tác phẩm của chú có nhiều bài hit mà khán giả thích khi nghe tôi hát, như "Họa mi hót trong mưa", "Tháng Tư về"... Tôi thấy vinh hạnh khi được hát những tác phẩm. Sắp tới trong đêm nhạc Dương Thụ "Bài hát Thu về" (diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11), tôi sẽ hát "Tháng tư về" và một bài hát mới "Tôi mơ có quê hương để trở về" gửi gắm nhiều tâm tư của chú.
Hãy sống một cuộc đời rực rỡ
+ Có khi nào chị nghĩ, bên mình có 2 người "khó tính" như nhạc sĩ Ngọc Châu và nhạc sĩ Dương Thụ đã hạn chế chị thoát khỏi vùng an toàn để tỏa sáng với những bản hit triệu view như các bạn trẻ?
Thực ra, tôi luôn quan niệm phải mặc một chiếc áo vừa với mình. Nghĩa là phải hiểu rõ mình là ai, đang ở đâu, khả năng thực sự tới đâu. Điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không bứt phá. Tôi vẫn bứt phá, nhưng trong giới hạn thuộc về khả năng, chiều sâu và con đường nghệ thuật của riêng mình. Có rất nhiều tác phẩm khó cần chinh phục và không nhất thiết cứ phải lao theo những dòng nhạc thị trường mới được gọi là thử thách.
Âm nhạc nào cũng có cái khó, cái dễ. Tôi chọn đứng ở nơi tôi thuộc về và làm thật tốt điều đó, thay vì "tham bát bỏ mâm", đứng núi này trông núi nọ. Tôi nghĩ đó mới là con đường bền vững.
Tôi vẫn nghe, vẫn thích và trân trọng bước tiến của các bạn trẻ. Nhưng vai trò của tôi khác, tôi gìn giữ, phát triển những giá trị thuộc về thế hệ và tuổi nghề của mình. Tôi tin rằng, mỗi thế hệ nghệ sĩ đều có trách nhiệm gìn giữ và làm mới vốn liếng nghệ thuật của mình, để vừa sống đúng với lứa tuổi, vừa để âm nhạc Việt Nam có sự tiếp nối.
+ Chị có những thay đổi như thế nào về suy nghĩ và quan điểm sống sau nhiều biến cố mất người thân, mẹ ốm nặng?
Tôi phải bình tĩnh tự lo đám tang cho bố và anh trai. Khi mẹ gặp vấn đề sức khỏe, tôi sợ hãi, lo mình sẽ mồ côi. Lúc đó, tôi hiểu cảm giác của mẹ khi nghe tin bà ngoại tôi mất. Đến khi nhận cuộc điện thoại báo mẹ được đưa về phòng hồi sức cấp cứu, tôi thấy mắt mình như sáng bừng lên. May mắn hiện tại bà đã ổn.
Ngoài 40 tuổi, tôi thấm thía rằng người thân có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào, và mình rồi cũng ra đi. Vì vậy, mỗi người hãy sống một cuộc đời rực rỡ, vui vẻ nhất, đừng để phải nuối tiếc hay hối hận vì điều gì.
Tôi thấy may mắn vì là con của bố mẹ, là em của cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Sau này, tôi có thêm những người quan trọng là chồng đồng thời là bạn đồng hành và những đứa con ngoan. Tôi từng nói với mẹ rằng, ngày nào còn sống, nhu cầu của tôi là được làm công việc yêu thích, thấy mình có ích cho xã hội.
+ Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Linh!
Ca sĩ Khánh Linh tên đầy đủ là Phạm Khánh Linh, sinh năm 1983 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống âm nhạc: Bố là NSƯT Phạm Ngọc Hướng, mẹ là NSƯT Vũ Dậu, anh trai là cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Cô được biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2003 với giải Ba và giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Giọng hát của cô gắn với nhiều ca khúc như Họa mi hót trong mưa, Cô Tấm ngày nay, Giấc mơ trưa, Tháng tư về…