Ca sĩ Như Hảo: "Đang đi mua sắm mà nghe thấy nhạc, tôi cũng múa theo, mặc người ta nhìn"

Tùng Ninh
27/06/2023 - 07:43
Ca sĩ Như Hảo: "Đang đi mua sắm mà nghe thấy nhạc, tôi cũng múa theo, mặc người ta nhìn"
"Nhà bếp hay phòng ngủ đều là sân khấu của tôi. Bất kể lúc nào tôi cũng hát được"- ca sĩ Như Hảo chia sẻ.

Thứ 4 tuần này (28/6), chương trình Chuyện tối cùng sao sẽ lên sóng với khách mời là Như Hảo – nữ ca sĩ gần 30 năm trước đã đăng quang Tiếng hát truyền hình TP.HCM và vụt sáng trở thành ngôi sao chỉ trong một đêm.

Tại chương trình, Như Hảo tâm sự về quá trình thành công trong sự nghiệp của mình. Cô nói: "Sau khi giành giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM, tôi không hề xem mình là người nổi tiếng. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy vui vì giành giải cao nhất, được hát trên truyền hình.

Các cô chú anh chị biên tập cứ đưa bài cho tôi hát. Tôi cũng vui vẻ nhận và hát, rồi cứ thế xuất hiện liên tục trên truyền hình mỗi tuần.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao hay nhân vật nào đó quan trọng. Và cũng không có gì thay đổi nhiều trong cuộc sống của tôi ngoài việc được hát nhiều hơn và xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu cũng như các tụ điểm ca nhạc".

Ca sĩ Như Hảo: "Đang đi mua sắm mà nghe thấy nhạc, tôi cũng múa máy theo, mặc người ta nhìn" - Ảnh 1.

Như Hảo

Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Như Hảo bất ngờ rời showbiz để lập gia đình và lui về làm công việc nội trợ. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Khoảng thời gian đó, tôi vô cùng nhớ sân khấu và thường nghêu ngao hát một mình để vơi nỗi nhớ.

Nhà bếp hay phòng ngủ đều là sân khấu của tôi. Bất kể lúc nào tôi cũng hát được. Có khi đang đi mua sắm mà nghe thấy nhạc, tôi cũng múa theo, mặc người ta nhìn.

Sau thời gian dài vắng bóng, nhờ có sự phát triển của mạng xã hội, tôi đã kết nối lại được với những bạn bè cũ là ca sĩ, nhạc sĩ ở Việt Nam. Họ đã thuyết phục tôi tái xuất với âm nhạc. Bài hát đầu tiên tôi chọn để ra mắt khán giả sau thời gian vắng bóng mang tên Nửa đêm ngoài phố.

Đây là ca khúc kỷ niệm của mẹ tôi. Ngày tôi còn nhỏ hay nghe mẹ hát bài này, còn ba thì đánh đàn guitar.

Hình như giai điệu thấm vào máu tôi nên tôi muốn hát ca khúc của mẹ để đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình.

Khi bản thân đã làm mẹ, tôi mới thấu hiểu được nỗi vất vả của một người mẹ. Những tâm tình ấy đã giúp tôi thể hiện thành công nhiều ca khúc về mẹ cũng như về gia đình và chạm được đến trái tim của đông đảo khán giả".

Cũng tại chương trình, Như Hảo hé lộ: "Từ năm 8 tuổi, tôi đã bước chân lên sân khấu. Thần tượng của tôi là nữ danh ca Khánh Hà. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng vẫn nhớ như in hai ca khúc mà mình từng trình diễn trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM là Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Người mẹ của tôi. Trong sự nghiệp thời đỉnh cao, tôi cũng được biểu diễn tại ba sân khấu lớn ở thời điểm bấy giờ là Trống Đồng, Nhà hát Hòa Bình và 126".

Về những sở thích cá nhân, Như Hảo cho biết: "Tôi thích nhất mùa xuân và loài hoa thạch thảo. Bí quyết dưỡng da của tôi là thường xuyên đắp mặt nạ. Ngoài ra, tôi có một sự yêu thích mãnh liệt với tết Trung thu dù chưa năm nào được chơi trọn vẹn cái tết này".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm