Ca sĩ Như Quỳnh: “Nếu có kiếp sau, vẫn xin được làm ca sĩ”

Tiểu Thủy (Thực hiện)
21/10/2022 - 23:04
Ca sĩ Như Quỳnh: “Nếu có kiếp sau, vẫn xin được làm ca sĩ”
“Cả những khi muốn bỏ nghề, hay trải qua bao thăng trầm, tôi vẫn thấy điều hạnh phúc nhất là đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nếu có kiếp sau và được lựa chọn lần nữa, tôi vẫn xin làm ca sĩ” - Như Quỳnh bày tỏ.

"Tôi đang sống với năng lượng tràn đầy"

Chào ca sĩ Như Quỳnh, chị có thể chia sẻ đôi điều về sức khỏe và cuộc sống của chị hiện tại?

Tôi của ngày hôm nay là con người của năng lượng, tích cực và hạnh phúc với tình yêu của mình. Tôi muốn làm tốt nhất mọi thứ cùng với sức khỏe, năng lượng ấy. Bởi vậy, tôi sẽ thực hiện liveshow "The best of Như Quỳnh" trong thời gian tới tại TPHCM cùng với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Mạnh Đình, NSND Lệ Thủy, Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư…

Chị nói chị đang tràn đầy sức khỏe và năng lượng, nhưng nhìn vào khách mời tham gia show đông đảo và tên tuổi như thế, người ta dễ cho rằng vì chị không còn sức hát như trước nên cần khách mời để "đỡ"?

Thực ra điều đó vừa đúng vừa không đúng. Ở độ tuổi nào cũng có cái đẹp của nó. Hiện tại, tôi đang sống với năng lượng tràn đầy và không vì đó mà tôi hát ít đi, hát không tốt như trước. Càng ngày, tôi càng thấy mình có thêm trải nghiệm để hát tốt hơn. Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình được yêu nhiều hơn và cũng hạnh phúc nhiều hơn.

Ca sĩ Như Quỳnh: “Nếu có kiếp sau, vẫn xin được làm ca sĩ” - Ảnh 1.

Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả nhớ ngay đến "Người tình mùa đông", ca khúc đã làm nên tên tuổi của chị từ năm 1994. Gần 3 thập kỷ gắn bó với bài hát này, hẳn chị có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ?

Tôi nhớ nhất lần đầu tiên ghi hình ca khúc này. Trước giờ diễn, một người trong ê kíp sản xuất thấy trang phục tôi mặc không đẹp nên bảo tôi đổi bộ đồ chị ấy đang mặc. Vốn không quen với phong cách ăn mặc trẻ trung, hiện đại, nhưng rồi tôi cũng quyết định thử "liều". Không ngờ việc hát ca khúc "Người tình mùa đông" cùng với tạo hình chân váy trắng xếp ly, áo blazer đỏ, đầu đội mũ nồi đen, tóc tết đuôi sam thắt nơ lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tôi cũng không ngờ bộ trang phục đi mượn của mình lại góp phần nhiều đến thế trong việc khán giả đón nhận ca khúc "Người tình mùa đông".

Ngày trẻ tôi giản dị, nhiều lúc xuề xòa chuyện ngoại hình như vậy đó. Tôi không biết uốn lông mi, ép tóc, thường xuyên xuất hiện với mái tóc rối. Sau này tôi mới ý thức được nghệ sĩ cần có hình ảnh đẹp, vì đó là sự tôn trọng khán giả.

"Phận tằm sinh ra thì phải nhả tơ"

Chị đến với âm nhạc từ khi còn là một đứa trẻ. Sau mấy chục năm gắn bó với nghệ thuật, trải qua nhiều thăng trầm, đã bao giờ chị có ý nghĩ rằng nếu chọn con đường khác thì cuộc đời mình sẽ êm đềm, hạnh phúc hơn?

Tôi biết phận tằm sinh ra thì phải nhả tơ, nên cả những khi muốn bỏ nghề, hay trải qua bao thăng trầm, tôi vẫn thấy điều hạnh phúc nhất là đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhớ thương những tràng pháo tay, sự yêu mến của khán giả. Nếu có kiếp sau và được lựa chọn lần nữa, tôi vẫn xin làm ca sĩ đứng hát trước khán giả và hát suốt cả cuộc đời.

Chị từng nói ân hận vì không đồng hành được nhiều với con. Vậy trong show diễn "The best of Như Quỳnh" sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 12/11, con gái Melody Đông Nghi của chị có xuất hiện?

Tôi luôn mong mỏi đưa con lên sân khấu cùng mình. Nhưng với tôi, đó còn là cái duyên nữa. Tôi không hứa con gái sẽ cùng xuất hiện lần này vì nhiều lý do tế nhị. Con cũng nói nếu xuất hiện cùng mẹ sẽ không hát dòng nhạc giống tôi mà là dòng nhạc khác biệt.

Ca sĩ Như Quỳnh: “Nếu có kiếp sau, vẫn xin được làm ca sĩ” - Ảnh 2.

Trước đây, em trai Tường Khuê vẫn phụ trách trang phục cho chị, nhưng giờ Tường Khuê không còn nữa thì sao?

Dù chuyện buồn đã qua gần năm nay nhưng hình ảnh Tường Khuê vẫn ở trong trái tim tôi và tôi cũng nghĩ rằng, ở đâu đó trên cõi đời này, em cũng giữ hình ảnh của tôi trong em, mong tôi có sức khỏe. Trước nay, Tường Khuê là người thiết kế cho tôi những chiếc áo dài rất đẹp, đi diễn khắp nơi. Giờ không còn em thì chắc em cũng gửi gắm những bạn bè, những nhà thiết kế hỗ trợ hình ảnh cho chị. Trong show diễn này, NTK Việt Hùng cũng nhận lời thiết kế những mẫu áo dài để tôi biểu diễn.

Được biết, show của chị sẽ có sự xuất hiện của Trấn Thành. Chị có thể chia sẻ về mối quan hệ của mình với Trấn Thành cũng như vai trò của anh ấy trong chương trình?

Tôi và Trấn Thành quen biết từ lâu, rất thân thiết. Chúng tôi hay hỏi chuyện, tâm sự chuyện đời, chuyện nghề trong các lần đi show ở hải ngoại. Trong suốt thời gian tôi gặp biến cố đều có sự động viên từ Trấn Thành. Tôi rất vui vì Trấn Thành nhận lời xuất hiện trong show diễn này dù phải sắp xếp rất nhiều lịch công việc. Trong chương trình này, Trấn Thành không phải đến để làm MC. Tuy nhiên, cậu ấy xuất hiện với vai trò nào, diễn viên hay ca sĩ, thì đến giờ vẫn đang là điều bí mật.

Xin cảm ơn chị!

Như Quỳnh tên khai sinh là Lê Lâm Quỳnh Như, nổi danh với dòng nhạc trữ tình quê hương. Chị sang Mỹ định cư năm 1993 và sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại cho đến tận 2018 mới về nước biểu diễn. Như Quỳnh tuy hoạt động ở hải ngoại là chủ yếu nhưng lại có một lượng lớn fan hâm mộ tại Việt Nam.

Những ca khúc do Như Quỳnh thể hiện đều được rất nhiều người yêu thích. Ngoài "Người tình mùa đông", chị còn rất thành công với 2 ca khúc "Vùng lá me bay" và "Duyên phận", trở thành một hiện tượng vào những năm 2016 - 2017, khi dòng nhạc Borelo bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam. Chính bởi sự yêu mến đó mà nhạc sĩ Thái Thịnh, tác giả ca khúc "Duyên phận", đã viết một bài hát mới lấy tên "Lênh đênh phận buồn" như là sự tiếp nối để tặng riêng cho tiếng hát Như Quỳnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm