Ca sĩ Tùng Dương: Không ngại thức khuya, dậy sớm để chăm con

An Khê - Ảnh: Lê Lai
23/11/2022 - 10:39
Ca sĩ Tùng Dương: Không ngại thức khuya, dậy sớm để chăm con

Tùng Dương và con trai

Nam ca sĩ cho biết, việc làm cha đã làm thay đổi con người anh.

Tùng Dương là một nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến. Ngoài năng lượng âm nhạc của anh, người hâm mộ đều quan tâm đến bé Voi (tên thật là Nguyễn Mạc Lam), cậu con trai đang học lớp 2 của Tùng Dương. Nam nghệ sĩ tâm sự, sự ra đời của bé Voi giúp cho bản năng của một người bố trỗi dậy trong anh và khiến anh làm được nhiều điều.

"Tùng Dương không ngại thức khuya, dậy sớm, đã làm được những điều mà một ông bố thường phải làm quan tâm con cái. Khi bé Voi vào lớp 1 là khoảng thời gian bỡ ngỡ nhất với cả nhà. Hai bố con "đánh vật" cùng nhau làm bài tập, học tiếng Anh, tâm sự với con những điều con thích. Lúc đó, mình mới vỡ ra nhiều điều. Trước đây, Tùng Dương không thể dậy sớm vì thường đi hát về khuya nhưng từ khi bé Voi đi học thì Dương đã chủ động dậy trước 6h sáng và chuẩn bị đồ cho con đến lớp. Nhịp sống đã quen dần khi bé Voi lên lớp 2", Tùng Dương cho biết.

Tùng Dương: “Tôi sẽ dạy con về những khát vọng” - Ảnh 1.

Nhiều người tò mò không biết bé Voi có "lĩnh hội" hay ảnh hưởng gì từ môi trường âm nhạc của bố không? Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, anh thường mở nhạc cho con nghe và bé Voi cũng rất thích những giai điệu đó. Năm ngoái, khi Tùng Dương thực hiện album "Human", người đầu tiên được nghe hàng đêm và thuộc những bài hát khó, hát theo như "Mang thai", "Mục rã", "Bão hòa",... chính là con trai của anh.

Theo Tùng Dương, việc cho con nghe nhạc tạo nên sự gắn kết, nếu có năng khiếu âm nhạc, con sẽ bộc lộ. Nhưng hiện tại bé Voi thích học tiếng Anh, học Toán, chưa để ý nhiều đến âm nhạc. Điều này không khiến anh buồn, bởi Tùng Dương muốn con tự do theo sở thích của con.

"Việc con cái có theo nghề của cha mẹ hay không là theo cá tính của con. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, đây là điều kỳ diệu của cuộc sống", nam ca sĩ nói.

Tùng Dương chia sẻ, anh muốn cho con một tuổi thơ đúng nghĩa, không áp lực. Vì đối với trẻ, nuôi dưỡng một tâm hồn trong trẻo là điều quan trọng nhất và tuổi thơ chỉ có một lần. Ví dụ, trẻ con thường cáu kỉnh khi không được đáp ứng, thì vợ chồng anh dành thời gian để nói chuyện với con về sự tức giận và những điều không hay khi tức giận. Theo nhận xét của Tùng Dương, bé Voi là cậu bé hồn nhiên và ít nóng nảy. Sau này khi bé lớn lên, sức mạnh của một tuổi thơ hạnh phúc sẽ là hành trang đủ đầy cho bé mạnh mẽ đi trên đường đời.

Tùng Dương: “Tôi sẽ dạy con về những khát vọng” - Ảnh 2.

Thời điểm Tùng Dương đang chuẩn bị cho "live concert" 25 năm ca hát, anh vẫn dành thời gian cuối tuần đưa con đi tập bóng rổ và chơi nhảy bật cao. Tùng Dương rất thích chơi với con, thường làm mẫu cho con, không ngại khi đối mặt với những thử thách.

"Dương sẽ dạy con về những khát vọng, hoài bão khi con lớn lên. Bố mẹ nào cũng luôn muốn con làm điều tích cực nhất, không biến thành áp lực cho con cái. Bố mẹ Dương từng có những khắt khe với con cái nhưng khi Dương quyết định làm ca sĩ thì bố mẹ không phản đối. Đây là điều mà Dương học được từ bố mẹ mình. Khi con cái chọn nghề nghiệp tốt, mình sẽ dung dưỡng đam mê, chuẩn bị hành trang cho con bước vào tương lai", Tùng Dương chia sẻ.

Theo quan điểm của anh, dạy con cũng là để dạy bản thân mình. "Chúng ta nhìn vào trẻ em thì chúng ta cũng phải thay đổi nhiều hơn. Khi nóng giận phải kìm nén và xử lý một cách thỏa đáng nhất, uốn nắn, nhẹ nhàng, cân bằng. Bất cứ ông bố nào cũng phải điều chỉnh từ chính bản thân. Dạy con thì cũng không để những lo âu, bực dọc làm ảnh hưởng đến tâm lý của con", anh nói.

Để bé Voi được sống trong không khí hòa thuận, ấm cúng, vợ chồng anh còn cam kết giải quyết những khúc mắc một cách riêng tư, không được phản ứng trước mặt con cái. Bởi theo anh, vợ chồng đã đi với nhau 15 năm là đã có kinh nghiệm làm cha mẹ, làm nhẹ không gian sống, những lúc bực dọc không để xảy ra mâu thuẫn lớn. Lúc chưa có bé Voi thì cũng cãi nhau nảy lửa nhưng khi có bé Voi, cả hai biết tiết chế và hiểu nhau nhiều hơn. Theo Tùng Dương, những xung đột vốn có trong gia đình dường như đã dễ dàng vượt qua kể từ khi có một sinh linh bé nhỏ hiện hữu trong ngôi nhà. Anh tâm sự, giữa cha và con luôn có những câu chuyện "cổ tích" bí mật mà bất cứ ông bố nào cũng nâng niu, trân trọng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm