Ca sinh tư đặc biệt nhất thế giới

24/09/2016 - 17:15
15 triệu ca sinh nở trên thế giới mới có một trường hợp sinh tư cùng trứng. Thế nhưng, bà mẹ Wu Weiqing, 29 tuổi ở tỉnh Giang Tây - Trung Quốc, vừa lập nên kỳ tích này.
Khi được bác sĩ thông báo mang thai tư, chị Wu Weiqing vô cùng lo lắng cho sức khỏe của các con nên quyết định đến Thượng Hải sinh con để đảm bảo an toàn hơn. Chị đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản trường Đại học Fudan ở Thượng Hải chỉ định sinh theo phương pháp mổ đẻ ngày 7/7 sau 31 tuần mang thai. 4 bé gái lần lượt ra đời trong niềm vui sướng vỡ òa của cả gia đình.
Khi được bác sĩ thông báo mang thai tư, chị Wu Weiqing vô cùng lo lắng cho sức khỏe của các con nên quyết định đến Thượng Hải sinh con để đảm bảo an toàn hơn. Chị đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản trường Đại học Fudan ở Thượng Hải chỉ định sinh theo phương pháp mổ đẻ ngày 7/7 sau 31 tuần mang thai. 4 bé gái lần lượt ra đời trong niềm vui sướng vỡ òa của cả gia đình.
Điều kỳ lạ là 4 bé gái giống nhau như đúc khiến cả gia đình và bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên. Đây được xem là trường hợp cực kỳ hiếm vì trong 15 triệu ca sinh mới có 1 ca như vậy. Thậm chí trên thế giới hiện mới có chưa đến 100 ca đặc biệt như vậy.
Điều kỳ lạ là 4 bé gái giống nhau như đúc khiến cả gia đình và bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên. Đây được xem là trường hợp cực kỳ hiếm vì trong 15 triệu ca sinh mới có 1 ca như vậy. Thậm chí trên thế giới hiện mới có chưa đến 100 ca đặc biệt như vậy.
4 bé gái có cân nặng lần lượt là 1.2 kg, 1.1kg, 950g và 780g. Các em được giữ lại bệnh viện đến ngày 22/9 mới được về nhà. Bé gái thứ 4 sinh ra gặp vấn đề về hô hấp nhưng sau hơn 2 tháng ở lại bệnh viện, sức khỏe của bé đã ổn định hơn. Chị Wu đã túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho các con.
4 bé gái có cân nặng lần lượt là 1.2 kg, 1.1kg, 950g và 780g. Các em được giữ lại bệnh viện đến ngày 22/9 mới được về nhà. Bé gái thứ 4 sinh ra gặp vấn đề về hô hấp nhưng sau hơn 2 tháng ở lại bệnh viện, sức khỏe của bé đã ổn định hơn. Chị Wu đã túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho các con.
Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là niềm vui của đội ngũ bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Trước khi mang bầu 4 bé gái này, chị Wu đã có một cậu con trai và một con gái. Giờ đây, chị Wu đang lo lắng vì không biết sẽ phải chăm sóc cho cả 6 đứa trẻ như thế nào.
Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là niềm vui của đội ngũ bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Trước khi mang bầu 4 bé gái này, chị Wu đã có một cậu con trai và một con gái. Giờ đây, chị Wu đang lo lắng vì không biết sẽ phải chăm sóc cho cả 6 đứa trẻ như thế nào.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm