pnvnonline@phunuvietnam.vn
Các cô, các dì cựu tù cách mạng tô thắm thêm truyền thống bất khuất của phụ nữ Việt Nam
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 9 từ trái sang) tặng quà tri ân các nữ cựu tù cách mạng tại buổi gặp mặt
Sáng 28/2/2025, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức Chương trình Gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu.
Đây là 1 trong số những hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhằm tri ân các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng và phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.
Chương trình có sự tham dự của: ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Về phía TPHCM, có sự tham dự của: bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
Tham dự chương trình còn có các lãnh đạo cấp vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM; đại diện Ban liên lạc cựu tù chính trị - tù binh TPHCM; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh/thành phố và đặc biệt là sự có mặt của 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tại TPHCM, TP Cần Thơ, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
Bà Nguyễn Thị Tuyến (bên trái) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - tặng món quà tri ân có in bức ảnh “Bắc Nam sum họp” đến bà Trương Mỹ Hoa - cựu tù cách mạng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong suốt hành trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam đã hy sinh tuổi thanh xuân, cống hiến hết sức mình để chúng ta có cuộc sống hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Chính các mẹ, các cô là những nữ chiến sĩ kiên trung, những biệt động, du kích, bộ đội địa phương từng xông pha nơi chiến trường, từng nằm trong lòng địch, vận động quần chúng, chịu biết bao đòn tra tấn dã man trong ngục tù.
Khi ra đi, các cô, các dì còn xuân sắc, khỏe mạnh; khi trở về, tóc đã hai màu, mang trên mình những vết thương từ đòn tra tấn tàn khốc, có người thậm chí mất đi cả thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Có người bị bắt khi đứa con còn đỏ hỏn, đã đứt ruột gửi con cho người thân, cơ sở cách mạng; có cô, có dì còn nuôi con ngay trong lao tù, chịu bao mất mát, thiệt thòi. Nhưng dù phải đối mặt với bao đòn tra tấn của địch, bao mất mát đau thương, họ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, trọn lòng trung kiên với Đảng, quyết không phản bội Tổ quốc, phản bội Nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Tuyến (bên trái) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - tặng món quà tri ân có in bức ảnh “Bắc Nam sum họp” đến nữ cựu tù Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh TPHCM
Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, các nữ cựu tù đã biến nhà tù thành mặt trận đấu tranh, hun đúc ý chí "thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao". Những phong trào chống ly khai Đảng, chống khuất phục kẻ thù, đòi quyền sống cho tù nhân đã biến chốn lao tù thành chiến trường không vũ khí, nơi tinh thần và ý chí trở thành sức mạnh. Sự kiên cường, kiên trung, sáng tạo và đoàn kết của các mẹ, các cô, các dì đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc, tô thắm thêm truyền thống bất khuất của phụ nữ Việt Nam.
"Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các mẹ, các cô, các dì cựu tù cách mạng đã chiến đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, để có cuộc sống hòa bình hôm nay, ông cha ta đã phải đổ biết bao mồ hôi xương máu. Bên cạnh việc khắc ghi, giữ gìn truyền thống yêu nước, cách mạng, cùng với việc thực hiện các chính sách người có công của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua các cấp Hội phụ nữ cả nước đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như xây "Nhà tình nghĩa", tặng "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, quan tâm thăm hỏi giúp đỡ gia đình chính sách.
Từ phải qua: Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bà Tô Thị Bích Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh - tham dự Chương trình gặp mặt
Trong thời gian tới, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ đoàn kết, xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng các cấp, các ngành quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển và thịnh vượng.