Các con ở nhà vì dịch, ông bố người Mỹ bày đủ trò để bọn trẻ chơi mà học

Kim Anh
11/04/2020 - 10:21
Các con ở nhà vì dịch, ông bố người Mỹ bày đủ trò để bọn trẻ chơi mà học
Matt Nestheide, một ông bố ở thành phố Fort Thomas (bang Kentucky, Mỹ), đã hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau, giúp 3 con gái nhỏ học mà chơi khi cách ly tại nhà vì dịch Covid-19.

Mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm mới mẻ mà Matt Nestheide, một nhà phân tích hợp đồng, tạo ra cho 3 con gái nhỏ của anh là Cole (8 tuổi), Sydney (6 tuổi) và Mila (3 tuổi). Từ việc hóa trang thành Guy Fieri (đầu bếp nổi tiếng ở Mỹ) cho buổi học nấu ăn đến việc "vào vai" họa sĩ Bob Ross cho một buổi học nghệ thuật, Matt còn xuất hiện trước 3 con của mình trong nhiều "vai" khác nhau: Thầy hiệu trưởng, giáo viên, một nhà khoa học, huấn luyện viên thể dục, nhân vật Harry Potter... Thay vì nhìn thấy bố như thường ngày, các con của Matt bất ngờ được gặp các nhân vật khác nhau, giúp chúng thích thú với những bài học khi trường học đang phải đóng cửa, gia đình tự cách ly vì dịch bệnh.

Cô con gái út là Mila bị dị tật tim bẩm sinh nên gia đình Matt đã tự cách ly tại nhà sớm vì dịch Covid-19. "Vợ chồng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giữ cho Mila khỏe mạnh và các con tôi khỏe mạnh. Chúng tôi đang cố gắng thận trọng và vẫn lạc quan", Matt chia sẻ.

Học mà chơi cùng ông bố người Mỹ - Ảnh 1.

Matt Nestheide đã hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau để tạo ra những trải nghiệm thú vị với việc học tại nhà cho 3 con

Các thói quen của gia đình phải thay đổi, vì thế Matt muốn có chút niềm vui khi cả nhà bắt đầu những ngày tự cách ly. "Tôi đã nói với vợ vào tối chủ nhật: Anh nghĩ mình sẽ mặc một bộ đồ vào sáng thứ hai, đi lên gác và "vào vai" một hiệu trưởng hoặc một giáo viên. Tôi đã làm như vậy và khiến các con của tôi cười lớn, vui vẻ. Chúng thực sự thích điều này". Vì vậy, Matt đã nghĩ về việc làm tiếp điều gì đó thú vị vào những ngày tiếp theo.

Matt làm việc tại nhà và giống như nhiều phụ huynh khác, cùng một lúc anh phải hoàn thành công việc của mình, đảm nhận công việc của một giáo viên và cùng vợ chăm sóc tất cả các con. Vì vậy, Matt cho rằng, trước tiên vợ chồng cần phải kiên nhẫn với nhau và hỗ trợ nhau. "Chúng ta không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra ngoài kia nhưng chúng ta có thể kiểm soát thái độ của mình. Đừng sợ mình trông giống như một kẻ ngốc. Tôi có thể thấy khuôn mặt của các con mình sáng bừng lên. Chúng cười vui, bắt đầu tưởng tượng mọi thứ và nhập vai cùng tôi", Matt chia sẻ thêm.

Vợ Matt là Traci đã chia sẻ những hình ảnh, video về trải nghiệm học tại nhà của chồng cùng các con lên mạng xã hội facebook và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người khen ngợi Matt vì đã tìm ra cách khiến mọi thứ thú vị hơn trong thời gian tự cách ly vì dịch bệnh.

Nhiều cha mẹ căng thẳng, mệt mỏi với lớp học, trường học tại nhà khi các con phải nghỉ học, cách ly tại nhà vì dịch bệnh. Cha mẹ nên tập trung vào những điều thực sự có thể làm để dạy các con sống tích cực, vui vẻ thời điểm này. Matt hy vọng ý tưởng của anh sẽ truyền cảm hứng cho các gia đình, các bậc phụ huynh khác, để tìm ra nhiều cách độc đáo khiến con cái hứng thú tham gia trải nghiệm cùng mình, cùng vượt qua những căng thẳng trong mùa dịch.

Nguồn: (Theo ABCNews, InspireMore)
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm