Các nhà văn nói về sự yêu thương của giới trẻ trong thời đại ảo

20/03/2018 - 18:19
NXB Kim Đồng sẽ tổ chức buổi giao lưu ra mắt sách của nhà văn Nguyễn Đông Thức và nhà văn Nguyên Hương với chủ đề: Yêu thương thật trong thời đại ảo. Chương trình sẽ diễn ra vào chiều 21/3, tại gian hàng NXB Kim Đồng trong Hội sách TP.HCM.
Các bạn trẻ ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, sự xuất hiện của các không gian giao tiếp mới như mạng xã hội, việc tương tác theo lối truyền thống không còn như trước. Hệ quả rõ nét nhất của thực tế này là những yếu tố ảo đang ngày càng ảnh hưởng và chiếm lĩnh giới trẻ ở nhiều mặt trong cuộc sống: Từ xây dựng hình ảnh cá nhân, tạo dựng các mối quan hệ bạn bè, cho đến các mối bận tâm trong cuộc sống, cách biểu hiện tình cảm…
nguyen-dong-thuc.jpg
Nhà văn Nguyễn Đông Thức
Chính vì thế, khi đọc các sáng tác của nhà văn Nguyễn Đông Thức và Nguyên Hương, người đọc thấy  như một phản đề, một sự ngược dòng với khuynh hướng trên. Trong các tác phẩm của 2 nhà văn, chúng ta luôn bắt gặp những cảm xúc rất thật, những câu chuyện sống động, thực tế diễn ra hằng ngày trong đời sống học trò ở nhà và ở trường. 

Tại Hội Sách TP.HCM lần thứ X, NXB Kim Đồng vừa giới thiệu bộ 3 tác phẩm dành cho tuổi mới lớn là Diễm đi đâu? (Vòng tay bè bạn 1), Cuộc trùng phùng trong mơ (Vòng tay bè bạn 2). Với cách viết lôi cuốn, sống động mà cũng thật truyền cảm, nhà văn Nguyễn Đông Thức đưa độc giả vào một hành trình trưởng thành đầy những bất ngờ. Để ở chặng cuối, ta cảm nhận một điều giản dị: Dù gian nan trắc trở thế nào, hạnh phúc sẽ đến với ta, một khi ta có tình bạn thật ấm áp.
b-2-cun-ca-nv-nguyn-ng-thc.jpg
Ba cuốn sách mới được giới thiệu tại Hội sách của nhà văn Nguyễn Đông Thức
Và truyện dài Sút đi Bi! là câu chuyện sống động về tình bạn trong sáng của tuổi học trò, tình nghĩa giang hồ của trẻ em đường phố, tình đồng đội của một đội bóng nhí… Cùng với các thầy cô và phụ huynh nhiệt tâm, các nhân vật nhỏ tuổi đã làm nên một kì tích đẹp đẽ và tràn đầy yêu thương.

Nhà văn Nguyên Hương trở lại cùng bạn đọc tuổi teen của Kim Đồng với bộ truyện Tớ muốn đi cùng trời cuối đất gồm 3 tập, có tựa là Tan biến, Trôi dạt và Tạm biệt. Những cô bé, cậu bé đang ở năm cuối trung học với bao âu lo thi cử và những rung động đầu đời, những ước mong thanh xuân và đối diện với những thực tại học đường đôi khi rất trần trụi, những nhiệt thành trong sáng và vấp váp sai lầm…
tomuondicungtroi.jpg
Bộ ba tác phẩm của nhà văn Nguyên Hương
Thế giới học đường với muôn vàn màu sắc, không thiếu những chiêu trò. Nhưng ở đó, tình bạn bè vẫn luôn tỏa sáng, cùng giúp nhau trong lúc khó khăn, động viên nhau vượt qua kì thi căng thẳng, là chỗ dựa cho nhau khi tình cảm đi vào bế tắc… 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm