Cách phụ nữ khôn ngoan lựa chọn: Tình yêu hay bánh mì?

BẢO ANH.
22/08/2022 - 12:00
Cách phụ nữ khôn ngoan lựa chọn: Tình yêu hay bánh mì?
Tình yêu và bánh mì không cái nào quan trọng hơn bởi cả hai đều không thể thiếu trong trái tim người phụ nữ. Chỉ là phụ nữ thông minh sẽ chọn kiếm sống trước rồi mới đến tình yêu. Họ biết tình yêu không có nền tảng vật chất chỉ như những hạt cát rời rạc.

Tình yêu là sự hòa quyện của hai trái tim, là sự gắn bó của hai người với nhau, là khao khát đẹp đẽ nhất trong thế giới này.

Bánh mì là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hiện thực như vật chất, tiền bạc; là điều kiện cần để một con người tồn tại.

Tình yêu và bánh mì đều quan trọng bởi chỉ khi có sự thỏa mãn về cả thế giới tinh thần và cuộc sống hiện thực thì con người ta mới hạnh phúc thực sự. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tình yêu và bánh mì bạn lại không thể có cả hai và chỉ có thể chọn một.

Có người nói rằng, thật tàn nhẫn khi bắt một người phụ nữ khi phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và bánh mì bởi bất kể sự lựa chọn của bạn là gì, bạn đều có thể sẽ phải hối tiếc.

Quả thực, tình yêu là khao khát muôn thuở của trái tim người phụ nữ mà cuộc sống cũng không thể tách rời nền tảng tài chính. Đối mặt với vấn đề này, phụ nữ thông minh thường chọn cách: kiếm sống trước rồi mới đến tình yêu.

1. Đầu tiên là kiếm sống rồi sau đó là tình yêu, độc lập và tự hoàn thiện bản thân mà không phụ thuộc

Phụ nữ ngày càng độc lập hơn nhưng cũng có không ít người vẫn đặt mọi mọi hy vọng vào đàn ông, tin rằng chỉ cần gặp được người đàn ông yêu mình thật lòng thì có thể dựa vào đó mà sống và hạnh phúc suốt đời. Một số phụ nữ thậm chí còn hạ thấp lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của bản thân vì lợi ích của một mối quan hệ. Ngay cả khi bị đối phương làm tổn thương hết lần này đến lần khác và thách thức, họ vẫn chấp nhận bỏ qua vì sợ mất. Nói một cách chính xác thì đó là nỗi sợ mất đi sự ủng hộ của một người.

Trong bộ phim truyền hình nọ có một cô gái đã quyết định từ bỏ sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học khi được bạn trai nói “Anh sẽ luôn ủng hộ em”. Cô yên tâm để bạn trai nuôi mình và không chút do dự.

Khi hai người cãi nhau rồi chia tay, ngoài mặt cô dường như không quan tâm nhưng thực ra trong lòng rất bối rối. Cô ấy không biết cuộc sống của mình sau khi rời xa anh sẽ như thế nào. Vì vậy, ngay khi bạn trai đề nghị làm hòa, cô đã nhanh chóng tha thứ cho anh. Điều mà cô không biết là bạn trai cô đã phản bội cô từ lâu, còn có thai với người phụ nữ khác và còn mua nhà cho người phụ nữ đó.

Việc phụ nữ đặt tình yêu lên hàng đầu và coi đàn ông là chỗ dựa duy nhất của mình vô cùng mạo hiểm. Đó cũng là điều vô trách nhiệm với bản thân. Dựa núi núi sẽ lở, dựa người người sẽ chạy, chỉ khi bản thân mạnh mẽ mới là nơi đáng tin cậy nhất.

Phụ nữ phải kiếm sống đượctrước khi tìm thấy tình yêu. Bởi chỉ khi có độc lập, tự chủ thì chúng ta mới không bị lệ thuộc. Khi bạn có thể sống tốt mà không cần dựa dẫm vào người khác, sẽ không có chuyện phải thỏa hiệp.

2. Kiếm sống trước khi yêu, bạn có thể nhận được cả tình yêu và bánh mì

Đối tượng lý tưởng trong lòng phụ nữ đương nhiên là người vừa có tiền vừa có tình, nhưng tiếc rằng không phải ai cũng gặp được người đàn ông như vậy. Sự thật thường là một người đàn ông thực sự yêu bạn lại không thể mua được xe hơi, nhà cao cửa rộng. Trong khi đó, người đàn ông có xe, có nhà lại không khiến bạn có cảm giác yêu đương. Vì muốn cả đời ổn định nên nhiều phụ nữ đã từ bỏ tình yêu để chọn kết hôn với người có kinh tế tốt. Một người phụ nữ đủ mạnh mẽ sẽ không vì thực tế mà từ bỏ tình yêu.

Mạnh mẽ không phải có thật nhiều tiền mà là có tư duy độc lập, ý chí mạnh mẽ, có khả năng kiếm sống, tích cực và tự tin để sống một cuộc sống hạnh phúc. Những người phụ nữ thực sự mạnh mẽ không cần phải lựa chọn khó khăn trước tình yêu và bánh mì. Quan điểm của họ về tình yêu là trong sáng và chân thành, họ sẵn sàng và có thể tạo ra hạnh phúc với những người họ thực sự yêu thương. Người phụ nữ có khả năng kiếm sống và chăm chỉ hoàn thiện bản thân nhất định sẽ gặp được người phù hợp, lúc đó tình yêu và bánh mì có thể có đồng thời.

3. Kiếm sống trước khi yêu là sự lựa chọn tốt nhất

Tình yêu và bánh mì không cái nào quan trọng hơn bởi cả hai đều không thể thiếu trong trái tim người phụ nữ. Chỉ là phụ nữ thông minh sẽ chọn kiếm sống trước rồi mới đến tình yêu. Họ biết tình yêu không có nền tảng vật chất chỉ như những hạt cát rời rạc, sẽ không mù quáng yêu rồi sau đó lại từ bỏ tình yêu mà chọn bánh mì vì hiện thực khắc nghiệt. Điều này không chỉ khiến người khác đau lòng mà còn khiến bản thân mệt mỏi.

Thay vì làm theo cảm tính lúc đầu rồi quay về lý trí, tốt hơn hết bạn nên lý trí ngay từ đầu, làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bản thân rồi mới nói đến chuyện yêu đương khi đủ tự tin. Tiếc là nhiều phụ nữ đã không hiểu được sự lựa chọn này sớm, để rồi tiếc nuối vì đã không dành thời gian và tâm sức đầu tư cho bản thân, nếu có cơ hội làm lại sẽ không lặp lại những sai lầm cũ.

Phụ nữ có xu hướng mong manh và dễ xúc động. Điều đó không có gì sai nhưng tốt nhất hãy suy nghĩ trước về những gì bạn thực sự muốn. Đừng vì yêu mà đánh mất bản thân, khi nhận ra vấn đề thì đã quá muộn rồi hối hận.

Mong rằng tất cả phụ nữ trên thế gian này có thể nhìn rõ và sống một cách tỉnh táo, trước hết phải kiếm sống rồi mới tìm kiếm tình yêu. Đừng nghĩ đến việc dựa dẫm vào một người đàn ông đối xử tốt với mình. Người đáng tin cậy nhất trên thế giới này luôn là chính bạn. Đó là sự lựa chọn hợp lý và đúng đắn nhất để cùng có cả bánh mì và tình yêu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm