Cãi nhau, vợ "quơ dao" khiến chồng lòi ruột

27/11/2017 - 18:15
Cứu sống chồng bị vợ đâm lòi ruột; Hai anh em ruột chết trên đường đi học về; Cháy lớn tại quán trà sữa ở Hồ Gươm Plaza; Bố mẹ khóa trái cửa đi làm, bé 4 tuổi chết cháy... là những tin đô thị được quan tâm ngày 27/11.
Cứu sống người chồng bị vợ 'quơ dao' lòi ruột

Ngày 27/11, bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết các bác sĩ vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị vợ chém gây vết thương dài khoảng 15 cm, lòi ruột ra ngoài.

Theo PGS-TS Tạ Văn Trầm, Phó giám đốc Sở Y tế, kiêm Giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, bệnh nhân tên Công (35 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào tối 24/11.
vo_chem_loi_ruot.jpgTrong lúc cự cãi, người vợ "quơ dao" trúng chồng và gây ra vết thương ngang bụng

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, oxy máu giảm, huyết áp tụt và có dấu hiệu sốc cùng vết thương hở dài ngang bụng dài 15 cm, trên rốn gây lòi ruột ra bên ngoài.

Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ, phẫu thuật cấp cứu thành công. Sau 3 ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã tỉnh, mạch và huyết áp, nhịp thở tạm ổn; tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn thở máy.

Theo gia đình, bệnh nhân và vợ có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, người vợ "quơ dao" trúng chồng và gây ra vết thương ngang bụng, dẫn đến bị lòi ruột ra ngoài. (Nguồn: Zing)

Hai anh em ruột chết tức tưởi trên đường đi học về

Trên đường chở em đi học về, hai anh em ruột ở Bình Dương không may va chạm với xe tải ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Trưa 27/11 Phạm Minh Cường (18 tuổi, ngụ Bình Dương) chạy xe máy chở theo em trai là Phạm Hữu Thắng (12 tuổi) lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ Bình Dương về Đồng Nai, khi đến giao lộ Bình Chuẩn 34 (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì tránh xe máy của một cô gái.
1511770100-272-hai-anh-em-ruot-chet-tuc-tuoi-tren-duong-di-hoc-ve-anh-2-1511769427-width1024height683.jpgVa chạm với xe tải chạy cùng chiều, hai anh em Cường ngã xuống đường tử vong tại chỗ

Cú đánh lái mạnh khiến xe máy của anh em Cường va chạm vào xe tải chạy cùng chiều.

Sau va chạm, hai anh em Cường ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Riêng cô gái văng ra ngoài đường may mắn thoát nạn nhưng bị trọng thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. (Nguồn: Dân Việt)

Cháy lớn tại quán trà sữa ở Hồ Gươm Plaza, người dân hốt hoảng bỏ chạy

Khoảng gần 18h chiều 26/11, ngọn lửa bùng lên tại quán trà sữa Royaltea ở Hồ Gươm Plaza, sát tòa nhà Big C Hà Đông. Giao thông quanh khu vực cháy bị tê liệt khi lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ việc dập lửa...
photo-1-1511699501542.jpgNgọn lửa đã thiêu rụi mặt tiền 3 tầng phía trước quán trà sữa

Lực lượng chức năng đã điều 3 xe chữa cháy cùng 1 xe thang đến hiện trường. Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi mặt tiền 3 tầng phía trước quán trà sữa. Sau những nỗ lực dập lửa, đến 18h25, ngọn lửa cơ bản bị khống chế.

Đến 18h45, giao thông xung quanh khu vực cháy đã trở lại bình thường.
chay10-1511696347756.jpgHiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy

Tối ngày 26/11, Phó trưởng phòng Phòng cảnh sát PCCC số 9 Hà Nội Trịnh Hữu Thực cho biết, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và đang bàn giao việc điều tra nguyên nhân vụ cháy cho công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông. (Nguồn: Dân Trí)

Bố mẹ khóa trái cửa đi làm, bé 4 tuổi chết cháy

Khoảng 11h hôm 25/11, nhiều người phát hiện đám cháy tại gia đình anh Trương Quang Ân (SN 1981, thôn 4, xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn). Khi mọi người chạy đến thì toàn bộ vật dụng trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn.

Phá cửa vào trong người dân phát hiện có hai cháu Trương Tiến Đạt (5 tuổi) và cháu Trương Chung Tình (hơn 1 tuổi) đang gào khóc, mắc kẹt phía sau nhà.
anh-dan-tri.jpg
Cháu Trương Quang Bảo (4 tuổi, con trai thứ 2 của anh Ân) đã bị chết cháy trong phòng ngủ
Người dân đã mau chóng cứu được hai cháu bé ra ngoài. Khi đám cháy được khống chế, mọi người phát hiện cháu Trương Quang Bảo (4 tuổi, con trai thứ 2 của anh Ân) đã bị chết cháy trong phòng ngủ.

Được biết, gia đình anh Ân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, anh Ân là người quê gốc tại tỉnh Quảng Bình, vợ là chị Bùi Thị Hoa (SN 1981, quê gốc Nghệ An), hai vợ chồng ra Thanh Hóa lập nghiệp cách đây ít năm.

Anh Ân đang là công nhân tại KCN Lễ Môn, chị Hoa bán rau tại địa phương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo TP Sầm Sơn cùng các cơ quan ban ngành đã đến hỏi thăm, động viên gia đình. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Nguồn: Vietnamnet)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm