Cận cảnh đường sách TPHCM đìu hiu ngày đầu tuần

27/08/2018 - 20:50
Ra đời năm 2016, đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, từng được nhiều người ví là “một biểu tượng văn hóa”, là “điểm đến quen thuộc cho công chúng” yêu sách Sài Gòn cũng như khách tham quan trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vào cuối chiều ngày 27/8, nếu ai có dịp qua đây lại thấy sự vắng vẻ, đìu hiu đến bất ngờ.
Con đường Nguyễn Văn Bình nhỏ, dài khoảng hơn 100m, nằm ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố... là khu vực trung tâm, luôn đông đúc người dân và du khách.
Con đường Nguyễn Văn Bình nhỏ, dài khoảng hơn 100m, nằm ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố... là khu vực trung tâm, luôn đông đúc người dân và du khách.
Đường sách rất đẹp, hút mắt theo phong cách kết hợp giữa Việt Nam và phương Tây với khoảng 20 gian hàng sách được bố cục san sát, ấm cúng, có nhiều loại sách khác nhau từ chính trị, xã hội, công nghệ khoa học tới ngoại ngữ… của những Nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách nổi tiếng như: NXB Phụ nữ, NXB Trẻ, Kim Đồng, Nhà sách Phương Nam, Nhã Nam, Đông A, Thaihabooks, First News…
Đường sách rất đẹp, hút mắt theo phong cách kết hợp giữa Việt Nam và phương Tây với khoảng 20 gian hàng sách được bố cục san sát, ấm cúng, có nhiều loại sách khác nhau từ chính trị, xã hội, công nghệ khoa học tới ngoại ngữ… của những Nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách nổi tiếng như: NXB Phụ nữ, NXB Trẻ, Kim Đồng, Nhà sách Phương Nam, Nhã Nam, Đông A, Thaihabooks, First News…
Được biết, nơi đây cũng thường tổ chức các chương trình văn hoá - nghệ thuật, ra mắt sách, hội thảo về sách, trình diễn âm nhạc, giao lưu, trưng bày triển lãm... Khi ấy, đường sách thu hút khá đông người tham dự, trong đó có nhiều bậc cha mẹ đưa con đến chơi, chụp ảnh dịp cuối tuần.
Được biết, nơi đây cũng thường tổ chức các chương trình văn hoá - nghệ thuật, ra mắt sách, hội thảo về sách, trình diễn âm nhạc, giao lưu, trưng bày triển lãm... Khi ấy, đường sách thu hút khá đông người tham dự, trong đó có nhiều bậc cha mẹ đưa con đến chơi, chụp ảnh dịp cuối tuần.
Tuy nhiên, vào ngày trong tuần, người đến với sách lại rất lác đác khiến cho đường sách có phần vắng vẻ, đìu hiu.
Tuy nhiên, vào ngày trong tuần, người đến với sách lại rất lác đác khiến cho đường sách có phần vắng vẻ, đìu hiu.
Từ khoảng 4h30 đến 6 giờ chiều ngày thứ 2 (27/8), dù là vào giờ tan làm nhưng đường sách rất ít người.
Từ khoảng 4h30 đến 6 giờ chiều ngày thứ 2 (27/8), dù là vào giờ tan làm nhưng đường sách rất ít người.
Một số bạn trẻ tới chụp ảnh
Một số bạn trẻ tới chụp ảnh "check in" và ngồi xem smartphone...
Những bảng hiệu giảm giá sách nhân dịp Lễ Vu Lan và 2/9 đứng chơ vơ...
Những bảng hiệu giảm giá sách nhân dịp Lễ Vu Lan và 2/9 đứng chơ vơ...
Gần một nửa số cửa hiệu trong đường sách chỉ có người bán hàng đứng cùng với sách...
Gần một nửa số cửa hiệu trong đường sách chỉ có người bán hàng đứng cùng với sách...
Mô hình xe bus đọc sách với thư viện mini được thiết kế rất đẹp nhưng cũng không có nhiều người vào đọc.
Mô hình xe bus đọc sách với thư viện mini được thiết kế rất đẹp nhưng cũng không có nhiều người vào đọc.
Thậm chí có cửa hàng sách đã khóa cửa.
Thậm chí có cửa hàng sách đã khóa cửa.
Liệu có phải các ngày trong tuần, người Sài Gòn đang bận rộn nên không thể ghé qua đường sách?
Liệu có phải các ngày trong tuần, người Sài Gòn đang bận rộn nên không thể ghé qua đường sách?
Điều đó thật khó trả lời bởi phía ngoài cổng của 2 bên lối vào đường sách vẫn có khá đông người tìm đến.
Điều đó thật khó trả lời bởi phía ngoài cổng của 2 bên lối vào đường sách vẫn có khá đông người tìm đến.
Song, chủ yếu mọi người tụ hội ở quán ăn, quán cafe và không có nhu cầu tìm đến sách.
Song, chủ yếu mọi người tụ hội ở quán ăn, quán cafe và không có nhu cầu tìm đến sách.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm