Cận cảnh hiện trường rợn người sau lũ dữ Chiềng Cà

17/09/2016 - 22:00
Mấy ngày qua, bà con dân tộc Thái ở thôn Chiềng Cà, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) không ngủ. Không ai ngờ, nơi rừng sâu vẫn nuôi sống bao đời người dân ở đây, bỗng chốc cướp đi hàng chục người thân của họ cùng một lúc.
thanh-hoa3.jpg
Thi thể của các nạn nhân ban đầu được tìm thấy ở nơi đầy đá hộc này, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn 
thanh-hoa2.jpg
Dấu vết của cơn lũ quét bất ngờ đi qua, để lại sự hoang tàn đến rợn người 
thanh-hoa4.jpg
 Hiện trường tan hoang nơi các nạn nhân bị lũ quét tràn qua
thanh-hoa5.jpg
Các đồ dụng cụ đi hái măng của các nạn nhân vương vãi trong rừng sâu 
thanh-hoa1.jpg
Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn phải vượt qua nhiều đèo, suối nguy hiểm mới đến được hiện trường tìm kiếm các nạn nhân bị nạn. Hiện trường cách trung tâm xã Thanh Quân chỉ khoảng 15km, nhưng lực lượng này phải đi bộ mất 7-8 giờ đồng hồ để tới nơi.
thanh-hoa7.jpg
Cháu Vi Thị Huyền (thôn Chiềng Cà 2)- con của chị Vi Thị Di đang chăm sóc, động viên mẹ. Chị Di là 1 trong 3 người thoát nạn về được địa phương báo cơ quan chức năng, chị bị gẫy 1 chân, và tâm lý đến giờ vẫn hoảng loạn, thất thần sau khi chứng kiến cơn lũ dữ cướp đi bao người thân, hàng xóm của mình. 
thanh-hoa10.jpg
 Bà Lang Thị Biển (79 tuổi) thẫn thờ khi ngóng đợi lực lượng tìm xác 2 con gái Vi Thị Doan và Vi Thị Thay cùng bị nạn đợt này.
thanh-hoa8.jpg
 Nhà của ông Vi Văn Chấn (82 tuổi) và bà Lang Thị Biển mấy ngày qua được người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm