Cảnh bỉm sữa của ông xã Lê Phương: Đi làm, đi chợ, nấu cơm, chăm con

Chi Chi
23/02/2021 - 19:00
Cảnh bỉm sữa của ông xã Lê Phương: Đi làm, đi chợ, nấu cơm, chăm con
Từ chuyện làm kinh tế đến chăm nuôi con, Trung Kiên - chồng kém 7 tuổi của diễn viên Lê Phương - đều làm tốt.

Có con nhỏ trong nhà, mọi thời gian của mẹ hầu như đều dành cho con. Điều đó khiến rất nhiều các bà mẹ bỉm sữa than thở mệt mỏi, không có khoảng không gian cho riêng mình. Tuy nhiên, nếu được chồng hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái, hẳn bà mẹ nào cũng cảm thấy vui và dễ thở hơn rất nhiều.

Đó có lẽ là những cảm xúc mà diễn viên Gạo nếp gạo tẻ Lê Phương đang được cảm nhận sau hơn 4 năm về sống chung nhà với chồng trẻ kém 7 tuổi Trung Kiên.

Mặc dù kém tuổi lại chưa có kinh nghiệm trong hôn nhân gia đình, chăm sóc con cái nhưng chồng Lê Phương đã và đang làm rất tốt vai trò người chồng, người cha của mình khiến nữ diễn viên cảm thấy rất an lòng.

Trong một bài chia sẻ mới đây nhất, cô khoe khéo khoảnh khắc ông xã đang đút cơm cho con gái Bông ăn. Anh vừa vui vẻ nịnh nọt bé há mồm để ăn cơm vừa kiên nhẫn với tính la cà ăn chơi của con nhỏ chứ không hề quát tháo hay khó chịu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết thêm: "Ba về sớm, đi chợ nấu cơm rồi cho em măm. Nhìn là biết ba yêu em trà sữa này dữ lắm rồi".

Con gái ơi há miệng nào...

Ăn một miếng thôi nhá...

Đúng rồi, há miệng to cơ...

Ba đút cơm nè...

Hóa ra, là người đàn ông trong gia đình nhưng cảnh bỉm sữa của chàng ca sĩ trẻ cũng không thua kém gì các chị em. Anh đảm đương được hết tất thảy các công việc từ đi làm kiếm tiền đến về nhà đi chợ, nấu cơm, sau đó là chăm sóc con cái. Đặc biệt, cô bé Bông có vẻ rất vui vẻ và thích với cách chăm sóc nhẹ nhàng của ba Kiên nên không hề kháng cự mà hợp tác vui vẻ. Điều đó chắc hẳn khiến Lê Phương cảm thấy hạnh phúc.

Theo dõi cặp vợ chồng trẻ lâu nay nhiều người sẽ thấy được, hóa ra Trung Kiên là mẫu người chồng, người cha vô cùng tận tụy, yêu vợ, thương con. Anh thường xuyên dành tặng bà xã những lời lẽ yêu thương vào bất kì ngày nào chứ không chỉ riêng ngày lễ.

Trung Kiên rủ con trai mua quà tặng mẹ dịp valentine vừa qua.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh đưa vợ con về quê ăn Tết cùng ông bà ngoại. Chàng con rể rất được lòng bố mẹ Lê Phương.

Kể từ khi bé Bông chào đời cho đến nay cũng là những tháng ngày Trung Kiên tất bật chăm sóc. Biết vợ sớm quay trở lại với công việc, bận bịu nhiều chuyện nên ông bố trẻ không nề hà chuyện gì. Còn nhớ thời điểm mà Bông mới chào đời, từ tắm cho con, tắm nắng, massage hay đưa con đi tiêm chủng, Trung Kiên đều có thể làm được hết.

Không chỉ với con chung mà với con riêng của Lê Phương - bé Cà Pháo, Trung Kiên lâu nay vẫn được coi như người ba dượng tuyệt vời nhất bởi nhìn cách Pháo thể hiện tình cảm với anh đã đủ biết trong cuộc sống thường ngày, cả hai thân thiết đến nhường nào, anh yêu Pháo ra sao rồi mới nhận được tình cảm đong đầy của bé đến vậy.

Có thể thấy cảnh chăm con mỗi ngày của Trung Kiên cũng tất bật, xoay vần với nhiều việc chẳng kém bất kì bà mẹ bỉm sữa nào nhưng điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc. Hơn hết đó chính là cách anh thể hiện tình yêu với vợ, trách nhiệm với con cái và cách giữ gìn cho tổ ấm của mình được bền đẹp.

Người đàn ông giỏi bếp núc.

Anh lại còn khéo chăm con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm