"Cáo giả nai" trong phim Việt: Thiên Nga trong Hương Vị Tình Thân hay Tuyết "lươn hậu" cao tay hơn?

Băng Châu
06/08/2021 - 18:00
"Cáo giả nai" trong phim Việt: Thiên Nga trong Hương Vị Tình Thân hay Tuyết "lươn hậu" cao tay hơn?
Ngoài mặt luôn tỏ ra ngoan hiền, tốt tính nhưng lại "đâm sau lưng" người khác không trượt phát nào chính là những cô nàng "cáo giả nai" trên màn ảnh Việt khiến khán giả tức muốn đập tivi.

Trên màn ảnh Việt, những nhân vật xấu xa từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài thường khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên, những cô nàng "cáo giả nai", bụng toàn "dao găm" nhưng bên ngoài luôn đóng vai người tốt mới là loạt nhân vật khiến người xem vừa ghét vừa ức chế nhất.

Thời gian gần đây, khán giả Việt liên tục muốn lôi Thiên Nga (Việt Hoa) trong Hương Vị Tình Thân, Tuyết "lươn hậu" (Hương Giang) của Mùa Hoa Tìm Lại, Trà "xanh" (Lương Thanh) ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái... ra đánh một trận cho hả giận. 

Thiên Nga: Ngày đọc sách, đêm đi bar 

Nhân vật bị ghét nhất màn ảnh Việt năm 2021 gọi tên Thiên Nga "đen" của Hương Vị Tình Thân. Để có thể chinh phục "Shark" Long (Mạnh Trường), Thiên Nga đã giấu nhẹm đam mê đi bar đàn đúm, thích chơi bời của mình. Cô luôn xuất hiện dưới vỏ bọc ngoan hiền, chỉ biết học và học, thích đọc sách, cực kỳ đảm đang và là con nhà gia giáo. 

Vậy nhưng, vì để thoải mái bay nhảy, Thiên Nga cho bà Dần (NSND Thu Quỳnh) uống thuốc ngủ nhiều tới mức quá liều phải nhập viện. Vừa biết Long có người yêu cũ, Thiên Nga đã ngay lập tức bày kế khiến Nam bị đánh ghen xé áo.

"Shark" Long là chàng trai có kinh nghiệm tình trường phong phú, từng nhìn thấu con người thật của Thy (Thu Quỳnh) dù Thy là người vừa tài giỏi vừa khéo léo để che giấu những tính toán, mưu mô của mình. Vậy nhưng, Long lại bị Thiên Nga "xỏ mũi dắt đi" suốt nửa năm đã cho thấy cô nàng "cáo giả nai" này cao tay tới mức nào.

Tuyết "lươn hậu": Thích đâm sau lưng bạn thân 

Cao tay chẳng kém Thiên Nga chính là Tuyết "lươn hậu" của Mùa Hoa Tìm Lại. Tuyết giỏi che giấu tới mức liên tục đâm sau lưng bạn thân Lệ (Thanh Hương) và Việt (Duy Khoa) nhưng cặp đôi này vẫn tin rằng cô ta là người bạn tốt.

Sự xấu xa của Tuyết còn kéo dài rất nhiều năm. Quá khứ, Tuyết khiến Lệ phải bỏ xứ mà đi. 10 năm sau, Tuyết tìm cách phá vỡ mối duyên lành mới nối lại của Lệ và Việt. Ngoài mặt, cô ta còn luôn tỏ ra mình là người học thức, đạo đức để lên mặt dạy đời Lệ.

Trong thời điểm Mùa Hoa Tìm Lại đang phát sóng, chủ đề được khán giả quan tâm nhất chính là bao giờ Tuyết sẽ gặp quả báo.

Trà "xanh" với thủ đoạn giả vờ quên nội y

Trà (Lương Thanh) của Hoa Hồng Trên Ngực Trái là "tiểu tam" có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong chứa toàn âm mưu đen tối. Cô ta từng khiến khán giả tức điên khi cố tình bỏ nội y của mình vào vali của Thái (Ngọc Quỳnh) nhằm tuyên chiến với chính thất Khuê (Hồng Diễm). Cô nàng "hồ ly" này còn cặp với nhiều gã tình nhân khác nhau và bắt Thái "đổ vỏ". 

Linh: "Cáo già thảo mai"

Trong phim Đừng Bắt Em Phải Quên, Linh (Kim Oanh) là "cáo già thảo mai", lúc nào cũng liếc mắt đong đưa với ông Luân (NSƯT Hoàng Hải). Linh luôn đố kỵ với Ngân (NS Quách Thu Phương) vì có một người chồng tâm lý, yêu thương vợ hết lòng.

Vậy nên, Linh lấy danh nghĩa là người em thân thiết của ông Luân để đường hoàng bước vào gia đình Luân - Ngân. Sau đó, Linh dùng trăm phương ngàn kế để có chỗ đứng vững chắc ở công ty ông Luân nhằm thao túng người đàn ông này. Đồng thời, cô ta cũng tìm mọi cách để dụ được ông Luân lên giường với mình. 

Nguyệt Anh: "Em gái mưa"

"Em gái mưa" Nguyệt Anh (Quỳnh Kool) trong phim Nàng Dâu Order từng phải nhận khá nhiều "gạch đá" khi lúc nào cũng giả vờ ngây thơ, vô tư để bám lấy anh hàng xóm Phong (Thanh Sơn). Khác với hình tượng "cừu non" khi đi với Phong, Nguyệt Anh thường xuyên tìm cách chia rẽ tình cảm của vợ chồng Phong - Yến (Lan Phương) và bà nội của Phong với Yến. 

Nhã: "Tiểu tam" thích đóng vai nạn nhân

Trong Về Nhà Đi Con, Nhã (Quỳnh Nga) luôn thích tỏ ra mình là người đáng thương trước mặt Vũ (Quốc Trường). Cô ta còn thường xuyên đóng vai người hiểu chuyện và cảm thông cho vợ của Vũ. Vậy nhưng, khi gặp mặt Thư (Bảo Thanh), Nhã lại châm biếm, khích bác, thậm chí là tuyên chiến công khai với vợ của nhân tình.

Sự xảo quyệt của Nhã trong kế hoạch biến bản thân từ "tiểu tam" trở thành chính thất khiến nhiều người xem phải lắc đầu ngao ngán. 

Diệp: "Bà chúa thảo mai" 

So với độ thảo mai của Linh "cáo già" của Đừng Bắt Em Phải Quên thì Diệp (Trang Cherry) trong Sống Chung Với Mẹ Chồng chỉ có tăng, không có giảm.

Nhân lúc vợ chồng Thanh (Anh Dũng) và Minh Vân (Bảo Thanh) lục đục, Diệp (Trang Cherry) với khả năng của "bà chúa thảo mai" đã chiếm được sự yêu thích của bà Phương (NSND Lan Phương). Cô nàng không chỉ ăn nói ngọt ngào, tinh tế mà còn có tài nấu ăn cực ngon. 

Nhưng kết quả, khi Diệp về làm dâu thì lại cho mẹ con bà Phương "ăn hành sấp mặt". Cô nàng còn hùng hôn tuyên bố với bạn bè: “Với bà mẹ chồng thái quai dị dạng này thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Và Diệp luôn chỉ sống với phương châm duy nhất:  “Sống cho mình chứ không sống cho người."

Dù ghét những nhân vật "cáo giả nai" này nhưng đôi khi, khán giả lại không mong họ sớm hết vai. Bởi đôi khi các cô nàng ghê gớm lại khiến cho những nhân vật "hắc ám" trong phim mà đông đảo người xem đều ghét phải "lên bờ xuống ruộng". 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm