Cặp đôi U80 tổ chức hôn lễ tại một địa điểm không ai ngờ tới, bó hoa cũng rất đặc biệt

An Thanh
19/12/2022 - 07:06
Việc tổ chức hôn lễ đối với ai cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, càng tuyệt vời hơn nếu lựa chọn được địa điểm có ý nghĩa với cặp đôi đó.

Đối với nhiều người, chỗ tổ chức hôn lễ không nhất thiết phải là nhà hàng, khách sạn, bãi cỏ ngoài trời đẹp đẽ. Chỉ cần chỗ đó gắn liền với kỷ niệm tình yêu của cả hai thì đã giàu ý nghĩa lắm rồi. 

Cũng bởi vì vậy mà đôi vợ chồng Brenda và Dennis Delgado đến từ Arizona (Mỹ) lại quyết định tổ chức đám cưới tại cửa hàng tạp hóa. Địa điểm cụ thể hơn là lối bày bán sốt mayonnaise ở cửa hàng này. Đây là nơi đầu tiên mà cặp đôi đã gặp nhau vào năm ngoái.

"Tôi 72 và anh ấy 78 tuổi. Chúng tôi không còn nhiều năm nữa để làm một điều gì đó nổi loạn một chút", bà Brenda chia sẻ với báo chí.

Cặp đôi U80 tổ chức hôn lễ tại một địa điểm không ai ngờ tới, bó hoa cũng rất đặc biệt - Ảnh 1.

Hai vợ chồng chia sẻ về đám cưới đặc biệt của mình.

Vào năm ngoái, bà Brenda đi đến cửa hàng tạp hóa ở địa phương và tìm một lọ tương. Ông Dennis từ đâu tiến lại gần và bắt chuyện bằng cách nhận xét về chiếc khẩu trang mà bà đang đeo.

Ông Dennis nhớ lại: "Cả hai chúng tôi đều đeo khẩu trang, tôi nói với cô ấy rằng: 'Bà có biết điều tuyệt vời nhất khi đeo khẩu trang là gì không. Đó chính là có thể rủa thầm mấy người không đeo khẩu trang mà họ còn chẳng nghe thấy lời chúng ta nói'. Sau câu đó, cô ấy đã bật cười".

Cặp đôi đã trò chuyện với nhau suốt nửa giờ tiếp theo và thậm chí còn ra ngoài cửa hàng tạp hóa để tiếp tục chuyện trò trước khi trao đổi số điện thoại. Tuần sau, Dennis đã tham dự một buổi lễ tại nhà thờ cùng bà Brenda.

Cả hai nhanh chóng gắn bó với nhau vì có nhiều điều đồng cảm. Bà Brenda mất đi người chồng 30 năm vì bệnh ung thư, trong khi đó, ông Dennis cũng đã phải vĩnh biệt người vợ gắn bó suốt 45 năm với mình.

Ông Dennis nói rằng nỗi đau vì mất mát trước cái chết của vợ đã khiến cho ông mất đi nhiều niềm tin cho đến khi gặp bà Brenda. Ông có cảm tưởng như trái tim của mình được chữa lành khi gắn bó bên cạnh người phụ nữ ấy.

Bà Brenda cũng rất khó khăn sau khi chồng qua đời và có cảm tưởng như bản thân đã mất đi mục đích sống. Bởi thế, khi gặp mặt và hiểu nhau hơn, họ rất đồng cảm với đối phương.

Cặp đôi U80 tổ chức hôn lễ tại một địa điểm không ai ngờ tới, bó hoa cũng rất đặc biệt - Ảnh 2.

Họ gặp nhau tại lối đi ở quầy gia vị của cửa hàng tạp hóa địa phương.

Hai bên đã dần gắn bó với nhau sâu sắc hơn. Họ cùng chuyện trò, tham gia các hoạt động bên ngoài. Đến đầu tháng 4, mối quan hệ ấy nghiêm túc đến mức ông Dennis đã lên kế hoạch để cầu hôn. Sau khi nghe ông chia sẻ về chuyện muốn tặng cho mình một chiếc nhẫn đính hôn, bà Brenda đã phải gọi điện cho ông để đảm bảo rằng người đối diện đang tỉnh táo và không hề say xỉn.

Khi biết rằng ông Dennis không phải uống rượu say mà đang tỉnh táo, bà đã đề nghị ông hãy cầu hôn mình ở lối đi của cửa hàng tạp hóa nơi họ gặp nhau lần đầu. Vài ngày sau, buổi cầu hôn đã diễn ra. Bà Brenda nói đồng ý trước sự chứng kiến của nhân viên cửa hàng tạp hóa.

Hơn 1 năm sau lần đầu tiên gặp gỡ, cặp đôi đã quay trở lại đó để tổ chức hôn lễ. Xung quanh là gia đình, bạn bè và những chai sốt được sắp xếp trên kệ.

Bà Brenda chia sẻ: "Ý tưởng của tôi là tổ chức đám cưới ở đó. Họ giấu tôi ở lối đi bên cạnh gian hàng gia vị trong khi đó, Dennis đợi ở phía bên kia".

Cặp đôi U80 tổ chức hôn lễ tại một địa điểm không ai ngờ tới, bó hoa cũng rất đặc biệt - Ảnh 3.

Chú rể đứng đợi ở một lối đi.

Cặp đôi U80 tổ chức hôn lễ tại một địa điểm không ai ngờ tới, bó hoa cũng rất đặc biệt - Ảnh 4.

Cô dâu sẵn sàng để di chuyển ở một lối đi khác.

Khi bà đi đến, những người thân đảm bảo cuộc diễu hành đám cưới được tiến hành qua các quầy hàng, âm nhạc thì được phát qua loa phóng thanh ở đó. Đối với bà Brenda, đó là trải nghiệm lạ mà cũng thật sự tuyệt vời.

Trong ngày trọng đại, cô dâu đã diện chiếc váy màu xanh, chú rể diện cáo sơ mi cài khuya màu xám và quần đen. Gia đình, bạn bè và con cái của họ đều ủng hộ mối quan hệ này và đến tham dự hôn lễ.

Nhân viên cửa hàng này thậm chí còn mua cho cặp đôi những bó hoa xinh xắn, bên trên có đặt lọ sốt như một biểu tượng cho cuộc gặp gỡ.

Ông Dennis rất hạnh phúc với trải nghiệm đám cưới đặc biệt của mình.

"Bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ bước xuống lối đi ở quầy bán gia vị siêu thị và gặp một người mà mình sẽ cần trong đời đâu", ông chia sẻ.

Cặp đôi U80 tổ chức hôn lễ tại một địa điểm không ai ngờ tới, bó hoa cũng rất đặc biệt - Ảnh 5.

Cặp đôi đã có trải nghiệm hôn lễ tuyệt vời.

Đôi vợ chồng U80 cũng thừa nhận rằng việc tổ chức kết hôn ở lối đi của cửa hàng tạp hóa là ngớ ngẩn. Nhưng họ muốn mọi người đều nhớ đến điều thật sự rút ra từ đám cưới này: Đừng bao giờ từ bỏ sự lãng mạn.

Nguồn: NY Post

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm