Cặp đôi viết tiếp câu chuyện "tình thơ" ở tuổi U80

Kim Ngọc
22/05/2021 - 10:03
Cặp đôi viết tiếp câu chuyện "tình thơ" ở tuổi U80

Ông Tony Jackson và bà Gloria Loukes

Ông Tony Jackson và bà Gloria Loukes (người Anh) từng là bạn bè cảm mến nhau thuở nhỏ. Sau bao biến cố cuộc sống, nhân duyên một lần nữa đã đưa cả hai về bên nhau sau 3/4 thế kỷ xa cách.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau khi còn ở trường tiểu học, khi chỉ mới 5 tuổi. Lúc đó, họ thủ vai Mary và Joseph trong một buổi tiệc sinh nhật.

Trong những năm 1940, Tony và Gloria là bạn bè của nhau. Nhưng khi lên cấp 2, lúc 11 tuổi, cả hai không còn học chung. Nhiều năm sau đó, mỗi người đều có gia đình và sự nghiệp riêng.

Cặp đôi viết tiếp mối "tình thơ" ở tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Tony vào năm 1948, lúc ông lên 7. Ảnh: SWNS

Năm 2003, bà Gloria tổ chức một buổi họp mặt ở trường cũ. Mặc dù Tony không tham dự, nhưng họ đã có dịp gặp lại nhau tại quê nhà Sheffield, Nam Yorkshire. Tony nói rằng ông thấy có lỗi vì không thể đến nên đã gọi cho Gloria, một trong những thành viên của ban tổ chức để xin lỗi vì không tham dự. Sau đó, vào một ngày Chủ nhật, Tony mời Gloria và chồng Frank đến ăn trưa với ông và vợ, Jacqueline.

Tình cờ, ông có một bức ảnh chụp chung với vợ và Gloria, trên đó có ghi số điện thoại bàn của bà.

Cuộc điện thoại bất ngờ

17 năm sau, tháng 8/2020, trong lúc tìm lại đồ vật cũ, Tony tìm thấy bức ảnh họ đã chụp vào năm 2003. Ông quyết định gọi vào số điện thoại để biết bà Gloria vẫn còn sống hay đã 'hội ngộ tổ tiên'.

Tony cho biết: "Vào mùa hè, tôi tình cờ tìm thấy bức ảnh với Gloria mà tôi đã chụp vào năm 2003 và số điện thoại của bà ấy trên đó. Tôi nghĩ sẽ gọi thử để xem liệu bà ấy có còn sống và còn ở chỗ cũ không. Tôi rất vui khi nghe giọng của Gloria và cùng trò chuyện với bà ấy".

"Cuối cùng, chúng tôi muốn thử xem chúng tôi có hợp nhau không nên bà ấy đã đến gặp tôi và mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó".

"Mọi chuyện diễn ra rất tốt và chúng tôi liên lạc thường xuyên kể từ đó. Chúng tôi rất ổn, Gloria là một người phụ nữ tuyệt vời", ông Tony chia sẻ.

Cặp đôi viết tiếp mối "tình thơ" ở tuổi xế chiều - Ảnh 2.

Gloria vào năm 1963, lúc bà 20 tuổi. Ảnh: SWNS

Được biết, ban đầu Gloria không nghe điện thoại nhưng sau đó bà đã liên lạc lại với Tony. Bà nói: "Thật tuyệt vời khi một lần nữa tôi được nghe tin tức từ ông ấy; và chỉ sau vài tuần, chúng tôi quyết định gặp nhau".

Vợ/chồng của Tony và Gloria đều mất cùng thời điểm vào năm 2017. Sau cuộc hội ngộ bất ngờ, họ cho biết "rất vui mừng" về tương lai và đã lên kế hoạch đi bốn chuyến du lịch vòng quanh Anh vào cuối năm nay.

Trong những năm gần đây, Gloria đã chiến đấu với bệnh ung thư, COVID-19 và Parkinson. Bà cho biết: "Sau khi chồng tôi mất, tôi không nghĩ đến hay thậm chí cân nhắc đến việc sẽ tìm người mới bầu bạn. Nhưng sau đó Tony đã gọi cho tôi, và ông ấy thật sự rất đáng yêu. Kể từ đó, chúng tôi cảm thấy rất tốt".

Bà cụ 80 tuổi nói thêm: "Tony rất thông minh, điều đó khiến tôi rất thích. Ông ấy khiến tôi cười mọi lúc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi bên Tony và thật may mắn vì tìm thấy ông ấy một lần nữa".

Cặp đôi viết tiếp mối "tình thơ" ở tuổi xế chiều - Ảnh 3.

Tony ở hàng sau, thứ 5 từ trái; Gloria ở hàng trước, thứ 7 từ trái. Ảnh: SWNS

Món quà thuở nhỏ

Tony và Gloria đều sinh ra và lớn lên ở Sheffield, Anh và gặp nhau lần đầu vào năm 1945 khi họ theo học tại trường tiểu học Pomona Street. Ngay sau khi bắt đầu nhập học, Tony và Gloria đã đóng vai Mary và Joseph trong một buổi giáng sinh. Không lâu sau đó, Tony đã tặng Gloria một sợi dây chuyền mặt trái tim.

Tony nhớ lại và cho biết: "Tôi không biết tôi lấy nó từ đâu nhưng tôi nhớ rằng tôi rất thích Gloria. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi tặng sợi dây chuyền cho Gloria".

Cặp đôi viết tiếp mối "tình thơ" ở tuổi xế chiều - Ảnh 4.

Chiếc vòng cổ mà Gloria lưu giữ trong 75 năm. Ảnh: SWNS

Chia sẻ về món quà thuở nào, bà Gloria hoài niệm: "Đó là một món quà đặc biệt vì ngày đó những bé gái nhỏ như tôi không có đồ trang sức, chúng không phổ biến". Bà tiếp lời: "Vì vậy, nhận được một thứ gì đó đẹp đẽ thực sự rất quan trọng đối với tôi. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi đã giữ nó trong suốt những năm qua".

"Tôi đã luôn giữ một vị trí trong lòng Tony. Mặc dù chúng tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi biết là tôi rất thích Tony", bà Gloria kể lại.

Do hạn chế từ đại dịch COVID-19, Gloria và Tony hẹn hò nhau qua bong bóng chat để đảm bảo an toàn. Cả hai chia sẻ họ gắn bó với nhau qua thơ ca, những câu chuyện cười và cùng hồi tưởng về những khoảng thời gian cũ. Cả hai ở cách xa nhau đến 200 dặm (khoảng 320 km), và đang cân nhắc việc chuyển đến sống cùng nhau. Cặp đôi 'tình già' U80 cũng đã lên kế hoạch đi du lịch Anh cuối năm nay.

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm