Cặp song sinh 100 năm chưa bao giờ xa nhau

02/05/2016 - 14:35
Hai chị em sinh đôi người Mỹ Mary Belle Roach và Mae Belle Powell đã cùng sinh ra, lớn lên, trải qua những năm tháng đầy thử thách, vui thú tuổi già… mà chẳng xa nhau nửa bước.
Cặp song sinh này sinh ra vào ngày 25/3/1916 ở Symsonia, Kentucky (Mỹ). Từ nhỏ đến già, cặp chị em này luôn làm mọi việc cùng nhau và chưa từng xa nhau ngày nào trong bất cứ hoàn cảnh, biến cố nào.
Cặp song sinh này sinh ra vào ngày 25/3/1916 ở Symsonia, Kentucky (Mỹ). Từ nhỏ đến già, cặp chị em này luôn làm mọi việc cùng nhau và chưa từng xa nhau ngày nào trong bất cứ hoàn cảnh, biến cố nào.
Họ đã cùng trải qua những năm tháng học tập ở trường Murray State College với chi phí 5USD/ học kỳ. Đôi khi, họ đã tận dụng ngoại hình giống hệt nhau để giúp đỡ nhau trong việc học tập. Mary thường đến phòng tập học môn thể dục thay Mae còn Mae thường làm báo cáo thay cho Mary. Sau khi tốt nghiệp đại học, bộ đôi này đã kết hôn với hai người bạn thân nhất. Cả hai chị em đều dạy học tại Trường Tiểu Học Symsonia với mức lương chỉ 1 USD/ ngày. Thậm chí họ còn dạy cùng các lớp học trong suốt 42 năm.
Họ đã cùng trải qua những năm tháng học tập ở trường Murray State College với chi phí 5USD/ học kỳ. Đôi khi, họ đã tận dụng ngoại hình giống hệt nhau để giúp đỡ nhau trong việc học tập. Mary thường đến phòng tập học môn thể dục thay Mae còn Mae thường làm báo cáo thay cho Mary. Sau khi tốt nghiệp đại học, bộ đôi này đã kết hôn với hai người bạn thân nhất. Cả hai chị em đều dạy học tại Trường Tiểu Học Symsonia với mức lương chỉ 1 USD/ ngày. Thậm chí họ còn dạy cùng các lớp học trong suốt 42 năm.
Trong những năm 1940, do chiến tranh thế giới thứ 2, chồng của hai chị em đều đi lính. Tuy vậy, khi đó Mary và Mae cũng không xa rời nhau. Họ cùng chuyển đến Detroit để làm việc. Cả hai đều lo lắng cho chồng khi nghe tin quân đội Phát xít Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Hải quân Mỹ và kéo Washington vào cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Trong những năm 1940, do chiến tranh thế giới thứ 2, chồng của hai chị em đều đi lính. Tuy vậy, khi đó Mary và Mae cũng không xa rời nhau. Họ cùng chuyển đến Detroit để làm việc. Cả hai đều lo lắng cho chồng khi nghe tin quân đội Phát xít Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Hải quân Mỹ và kéo Washington vào cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Sau chiến tranh, cặp song sinh cũng với hai người chồng của mình đã đi du lịch qua nhiều nước cùng nhau. Họ đã cùng song hành đi du lịch đến 50 tiểu bang ở khắp nước Mỹ và 8 nước châu Âu, 6 chuyến du lịch trên biển.
Sau chiến tranh, cặp song sinh cũng với hai người chồng của mình đã đi du lịch qua nhiều nước cùng nhau. Họ đã cùng song hành đi du lịch đến 50 tiểu bang ở khắp nước Mỹ và 8 nước châu Âu, 6 chuyến du lịch trên biển.
Cặp đôi vừa tròn 100 tuổi. Tuy cả hai người chồng của họ đều đã qua đời nhưng cặp song sinh này vẫn dính với nhau như sam. Mỗi ngày, bà Mary và Mae đi bộ 30 phút để tới phòng tập thể dục ở gần đó, cùng đi tới tiệm cắt tóc vào thứ 6 hàng tuần và luôn luôn mặc quần áo giống nhau.
Cặp đôi vừa tròn 100 tuổi. Tuy cả hai người chồng của họ đều đã qua đời nhưng cặp song sinh này vẫn dính với nhau như sam. Mỗi ngày, bà Mary và Mae đi bộ 30 phút để tới phòng tập thể dục ở gần đó, cùng đi tới tiệm cắt tóc vào thứ 6 hàng tuần và luôn luôn mặc quần áo giống nhau.
Họ không chỉ đã trải qua những năm tháng đầy thử thách và thú vị cùng với nhau mà còn có vô vàn kỷ niệm đẹp. “Nếu không có chị ấy ở bên, tôi rất lo lắng. Chỉ khi chúng tôi ở bên nhau, tôi mới không cảm thấy sốt ruột'”, bà Mae chia sẻ.
Họ không chỉ đã trải qua những năm tháng đầy thử thách và thú vị cùng với nhau mà còn có vô vàn kỷ niệm đẹp. “Nếu không có chị ấy ở bên, tôi rất lo lắng. Chỉ khi chúng tôi ở bên nhau, tôi mới không cảm thấy sốt ruột'”, bà Mae chia sẻ.
Ở tuổi 100, cặp chị em Mary và Mae lại quay về sống chung để đỡ đần nhau khi về già. Bà Mary âu yếm nhìn em gái: “Chúng tôi đã luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, không bao giờ tách rời. Lúc nào tôi cũng cần Mae. Chúng tôi đã có một cuộc sống thật tuyệt vời!”.
Ở tuổi 100, cặp chị em Mary và Mae lại quay về sống chung để đỡ đần nhau khi về già. Bà Mary âu yếm nhìn em gái: “Chúng tôi đã luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, không bao giờ tách rời. Lúc nào tôi cũng cần Mae. Chúng tôi đã có một cuộc sống thật tuyệt vời!”.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm