Cát Tường bật khóc với hôn nhân 22 năm của người phụ nữ phải dừng lại vì chồng bạo bệnh

Tracy
21/07/2020 - 13:00
Cát Tường bật khóc với hôn nhân 22 năm của người phụ nữ phải dừng lại vì chồng bạo bệnh
MC Cát Tường đã không kìm được nước mắt khi nghe kể về hoàn cảnh của người phụ nữ đã không trân trọng hạnh phúc.

XEM VIDEO: Cát Tường và những nhân vật của chương trình  "Hạnh phúc ở đâu".

Trong tập 1 chương trình Hạnh phúc ở đâu, MC Cát Tường cùng khán giả đã nhiều lần không cầm được những giọt nước mắt đồng cảm cùng nhân vật. Bằng cách tiếp cận chân thật, Cát Tường một lần nữa tiếp tục tạo dấu ấn nghề nghiệp cho mình khi biến cuộc trò chuyện tưởng bình thường lại trở thành những giao đãi đầy cảm xúc, người xem có cảm giác được đồng hành như người trong cuộc.

Cát Tường nhiều lần rơi nước mắt trong chương trình.

Nhân vật chính gặp Cát Tường trong tập 1 là Ngọc Hà, một người phụ nữ bình thường với gia đình hạnh phúc và hai người con trai đã bắt đầu trưởng thành. Tuy nhiên, cuộc đời của chị không bình an và viên mãn như vậy… Chị kể rằng mình và chồng chung sống với nhau 22 năm, ngày cưới nhau, chị chưa hề yêu anh vì cả 2 đến với nhau qua mai mối, chị là người thích lãng mạng, còn anh thì hơi khô cứng.

Đến khi có với nhau người con đầu, mặc dù làm tốt vai trò người mẹ, người vợ, nhưng vẫn còn mơ hồ về tình yêu với anh. Cho đến một ngày, khi chồng mình đi làm về (anh làm xây dựng), trên đầu dính đầy xi măng, trong lòng chị bất ngờ có cảm giác thương nhiều, lúc đó, chị mới hối hận vì mình đã không yêu chồng suốt một quảng thời gian. Tiếc cho quảng thời gian dài trôi qua chị vô tư sống mà chưa thật sự yêu anh, bởi anh là một người chồng tốt.

Chị Ngọc Hà từng không yêu chồng khi lấy nhau.

Anh là người đã động viên chị trong suốt quảng thời gian mà chị gặp nhiều vấn đề tâm lý, bởi sau khi sinh người con thứ 1, chị hư thai tận 3 lần mới may mắn có được người con thứ 2. Và người con thứ 2 khi sinh ra cũng nhiều khó khăn gian nan, nhưng đã mang đến nhiều hạnh phúc cho anh chị.

Năm 2007, anh gặp tai nạn vô tình phát hiện ra anh bị men gan cao, được chỉ định điều trị suốt 10 năm, có lúc anh ói ra máu, sau đó căn bệnh diễn biến nặng hơn, chuyển qua ung thư. Anh tâm sự với chị: “Bệnh này chắc chắn anh sẽ đi, bây giờ không biết thời gian còn bao lâu, nhưng anh muốn em sáng đi chợ cứ để đồ ăn đó, anh đi uống café về, anh nấu hết cho em, anh làm hết việc cho em, em cứ nằm võng em lướt facebook, xem TV, không cần làm việc gì hết…”

Cuộc hôn nhân 22 năm của chị Hà phải dừng lại vì chồng bạo bệnh.

Chị kể, trong 2 năm cuối khi bệnh tình chồng mình diễn biến nặng hơn, chị chỉ nuối tiếc, sau lúc đó mình không ôm chồng mình nhiều hơn, để an ủi anh mà cứ ngần ngại sợ khi mình ôm, chồng sẽ phải chịu những nổi đau cơ thể khi căn bệnh di căn vào xương khớp… Chị đã khóc khi nói về sự tiếc nuối của mình. MC Cát Tường cũng không thể kìm được cảm xúc mà khóc theo chị.

Chị Ngọc Hà chia sẻ: “Trong cuộc sống chúng ta, nó không trôi chảy, cuộc sống hôn nhân không bao giờ màu hồng, sẽ có màu xám, nhưng ở người phụ nữ trước tiên thương lấy mình, chăm sóc bản thân mình trước, khi đó mình đủ sức khỏe sẽ có thể có thể đảm bảo cuộc sống gia đình mình một màu hồng”.

Cát Tường không kìm được cảm xúc, nhiều lần khóc theo.

Mỗi câu chuyện đời trong chương trình đều mang cho mình một thông điệp nhân văn đến người xem: “Cho dù phải đi qua bao nhiêu nghịch cảnh đắng lòng nhất, chúng ta đều muốn trân trọng hết những gì đã qua, vị tha hết những gì có thể, để nhẹ lòng bước và sống tiếp những tháng ngày còn lại một cách trọn vẹn nhất”.

Nỗi hối hận của người phụ nữ đã từng không trân trọng hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm