Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/12/2025 - 10:58 (GMT+7)

"Cát-xê" đặc biệt của cô gái đoạt giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025

Bảo Minh
"Cát-xê" đặc biệt của cô gái đoạt giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 và mẹ

Không phải tiền bạc, “cát-xê” đầu đời của giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 dòng thính phòng Nguyễn Phương Anh lại là những món quà rất đỗi giản dị như gói kẹo, cân dưa chuột…

Chia sẻ về chặng đường đầu tiên của con gái trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội vào tối 20/12, mẹ Phương Anh kể: Từ khi mới 7 tuổi, Phương Anh đã thích hát, thường biểu diễn cho các cô chú trong doanh trại bộ đội, say mê ca khúc Màu áo chú bộ đội và mơ ước trở thành ca sĩ. Gia đình không ai theo nghệ thuật, mẹ cũng không biết hát, chỉ có thể động viên con học theo tivi, hát theo những thần tượng mình yêu mến.

Lên lớp 7, Phương Anh bắt đầu theo mẹ đi hát đám cưới. Hai mẹ con lóc cóc chở nhau, "cát-xê" nhận được không phải tiền mà là gói kẹo, cân dưa chuột hay chút quà quê. Nhưng với người mẹ, điều quan trọng nhất là được cho con đứng trên sân khấu, nuôi dưỡng ước mơ ca hát. Chính từ những "cát-xê" mộc mạc ấy, hành trình âm nhạc của cô gái trẻ sinh năm 2001 ở Thái Bình (cũ) đã được nhen nhóm và bền bỉ suốt nhiều năm qua.

Mang trong mình mơ ước vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hai mẹ con Phương Anh khăn gói lên Hà Nội tìm thầy học. Cơ duyên đưa Phương Anh gặp NSƯT Lan Anh - người sau này trở thành cô giáo, người dẫn đường quan trọng nhất trong hành trình âm nhạc của cô. "Ngày thử giọng, con gái được cô Lan Anh khen, nhận vào học, tôi mừng đến rơi nước mắt", mẹ Phương Anh nhớ lại. Suốt 5 năm qua, người mẹ âm thầm theo con từ những buổi ôn thi, học tập đến từng bữa cơm, giấc ngủ ở Thủ đô.

Phương Anh cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và NSƯT Lan Anh (từ phải qua)

Phương Anh cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và NSƯT Lan Anh (từ phải qua)

Nhận xét về học trò, NSƯT Lan Anh cho biết, khi mới vào học, Phương Anh chưa phải là giọng hát xuất sắc, nhưng điều đáng quý là sự chăm chỉ, kiên trì và mục tiêu rõ ràng.

Theo NSƯT Lan Anh, thính phòng không hề "nhẹ" như nhiều người lầm tưởng. Để hát mềm mại, tinh tế và tiết chế, người ca sĩ phải có nội lực rất lớn. "Nếu ví nội lực như ngọn lửa, thì Phương Anh là kiểu ngọn lửa cháy âm ỉ, bền bỉ, không bùng nổ nhất thời nhưng đủ sâu để đi đường dài", NSƯT Lan Anh nhận định.

Trong suốt quá trình dự thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Phương Anh nhận được sự đồng hành tận tâm của NSƯT Lan Anh, NSƯT Tố Nga và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bày tỏ sự trân trọng với những người trẻ dấn thân vào con đường thính phòng đầy gian nan như Phương Anh. Ông tin rằng, với sự nghiêm túc và thái độ làm nghề đúng đắn, Phương Anh hoàn toàn có thể tạo dựng vị trí riêng trong đời sống âm nhạc thính phòng Việt Nam trong tương lai.

Tại Đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Phương Anh đã có lựa chọn táo bạo khi trình diễn hai tác phẩm khó: Bốn mùa yêu thương (Trần Mạnh Hùng) và Giấc mơ hồi hương (Vũ Thành). Đáng chú ý, ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Phương Anh công bố trích 50% tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận