Cậu bé 12 tuổi tự coi mình là con gái từ năm 3 tuổi và trở thành người chuyển giới trẻ nhất nước Anh

Phương Liên
12/12/2019 - 12:53
Cậu bé 12 tuổi tự coi mình là con gái từ năm 3 tuổi và trở thành người chuyển giới trẻ nhất nước Anh
Một trong những đứa trẻ chuyển giới trẻ nhất nước Anh đã bắt đầu tiến hành chuyển đổi từ năm 12 tuổi sau khi nhận ra cô bé ở trong 'cơ thể sai lầm' của mình lúc mới 3 tuổi.

Terri Lammin, 43 tuổi, đến từ Ramsgate, Kent, nói rằng việc nhìn con gái mình sinh ra và lớn lên luôn phải lo lắng và khó chịu trong chính cơ thể mình là một điều 'đau lòng'. Cô nói: "Mặc dù con bé được sinh ra là nam, nhưng ngay từ khi biết nói, Ash đã khẳng định nó là con gái. Đến 5 tuổi, con bé đã hỏi ‘Khi nào thì ai đó mới cắt chỗ đó của con?’ và luôn đặt câu hỏi tại sao nó lại có cái đó."  

Cậu bé 12 tuổi tự coi mình là con gái từ năm 3 tuổi và trở thành đứa trẻ chuyển giới trẻ nhất nước Anh - Ảnh 1.

Năm 3 tuổi, Ash khăng khăng tắm trong bộ trang phục bơi của nàng tiên cá

Khi còn nhỏ, Ash thường xuất hiện như nhiều cô gái ở độ tuổi của cô bé, trong các bộ trang phục màu hồng và váy công chúa - thứ thường thấy trong các bữa tiệc sinh nhật. Năm 3 tuổi, Ash khăng khăng tắm trong bộ trang phục bơi của nàng tiên cá. Trong khi những đứa trẻ khác vui vẻ quăng mình xuống nước, lý do thực sự khiến cậu bé chọn mặc áo tắm là để không phải nhìn thấy cơ thể mình.

Cậu bé 12 tuổi tự coi mình là con gái từ năm 3 tuổi và trở thành đứa trẻ chuyển giới trẻ nhất nước Anh - Ảnh 2.

Ash, người đã thay đổi tên của mình thành Ashley khi cô 8 tuổi, nói rằng thật khó khăn khi lớn lên như một cô gái chuyển giới, nhưng bây giờ cô bé cảm thấy mình đang đi đúng hướng.


"Cuộc hành trình dài và nó vẫn tiếp tục, nhưng tôi cảm thấy nếu chiến thắng là có tất cả. Đôi khi, tôi cảm thấy mình được chấp nhận, nhưng cũng có lúc thì không. Không phải ai cũng sẽ hiểu và mỗi người có ý kiến riêng và tôi hiểu điều đó. Một số người có thể không thích ý tưởng chuyển giới. Tôi hy vọng tình yêu và sự chấp nhận sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn và tôi sẽ truyền cảm hứng cho người khác".

Cậu bé 12 tuổi tự coi mình là con gái từ năm 3 tuổi và trở thành đứa trẻ chuyển giới trẻ nhất nước Anh - Ảnh 3.

Lammin- mẹ Ash chia sẻ: Khi con bé lên ba, nó nói với tôi rằng nó là con trai vì tôi đặt tên con trai cho nó và đó là lỗi của tôi

Theo Lammin, Ash là ví dụ chính xác về một đứa trẻ được sinh ra trong cơ thể không phù hợp. "Khi con bé lên ba, nó nói với tôi rằng nó là con trai vì tôi đặt tên con trai cho nó và đó là lỗi của tôi. Tôi nhớ cảm giác kinh khủng khi con bé đổ lỗi cho tôi. Cá nhân tôi nghĩ có lẽ đây đúng là một biểu hiện của một người đàn ông đồng tính khi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ dám bước qua vấn đề này, chỉ rụt rè đi bên cạnh quan sát. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu con mình hạnh phúc, thì đó mới là điều quan trọng".

Để trở thành con gái, tuổi thơ của Ash cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Khi cậu bé 7 tuổi và học tiểu học, mẹ cậu cho cậu mặc đồng phục nam nhưng Ash kiên quyết không mặc và không muốn đi học. May mắn thay, hiệu trưởng của trường rất thoải mái. Ông cho phép Ash mặc đồng phục nữ và các bạn cùng lớp cậu cũng tỏ ra rất thân thiện. Tuy nhiên, các phụ huynh khác lại có ý kiến về việc Ash sử dụng nhà vệ sinh nữ.

Cậu bé 12 tuổi tự coi mình là con gái từ năm 3 tuổi và trở thành đứa trẻ chuyển giới trẻ nhất nước Anh - Ảnh 4.

Ash bắt đầu yêu trường học từ khi được mặc đồng phục nữ đi học. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi cậu vào trường cấp hai. Cậu bị các học sinh khác ném đồ vào người trên xe buýt, và luôn bị họ tìm cách đuổi ra khỏi trường.

Kết quả là, Ash phải bỏ học và bị chứng khủng hoảng. Cậu cũng đã tuyên bố rằng cậu muốn chết và cảm thấy không cam tâm khi tất cả những điều này xảy ra với mình. Bây giờ Ash đang được giáo dục tại nhà. Mẹ Ash cho biết cô hy vọng rằng trường sẽ bổ sung một số khóa học về giới tính và hy vọng rằng nhiều người sẽ chấp nhận Ash, thay vì né tránh cậu bé.

Bây giờ, ở độ tuổi gần 13, cô bé đang bắt đầu một hành trình dài để chuyển giới từ nam sang nữ tại một phòng khám do NHS điều hành - và là một trong những người trẻ nhất nước này làm điều đó. Ash sẽ sớm bắt đầu dùng thuốc ức chế hormone để ngăn chặn sự bắt đầu dậy thì. Cô bé đã nghiên cứu vấn đề này một cách nghiêm túc và thậm chí muốn ghép tử cung để có thể làm mẹ khi cô bé lớn hơn.

Trong khi một số nhà phê bình cáo buộc cô Lammin đã đưa ra những quyết định táo bạo thay cho một đứa trẻ còn quá nhỏ, mẹ của Ash giải thích rằng cô bé chỉ dùng thuốc ức chế hormone cho đến khi cô bé 18 tuổi. Tới lúc đó, cô bé sẽ quyết định có nên tiếp tục phẫu thuật xác định lại giới tính hay không.

Cư dân mạng đều bày tỏ ý kiến khác nhau sau khi đọc. Một số người cho rằng đứa trẻ có thể chỉ nói điều đó một cách vô thức, nhưng cha mẹ lại nuôi dưỡng con trở thành một cô bé nên mới có kết quả hiện tại.  Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại bày tỏ quan điểm những người bị suy giảm nhận thức giới tính thực sự rất đau khổ, và họ thật sự nhận biết rằng họ có giới tính sai ở độ tuổi rất trẻ.

Nguồn: QQ, Dailymail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm