Cậu bé 3 tuổi ôm chặt bà, không chịu biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng

Hải Linh
05/09/2024 - 15:42
Cậu bé 3 tuổi ôm chặt bà, không chịu biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng

Trẻ nhỏ ở trường Mầm non Kho J106 trong ngày khai giảng

Ngày 5/9, cùng chung vui không khí ngày khai giảng năm học mới, gần 100 cháu nhỏ Trường Mầm non Kho J106, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng cũng rộn ràng đón năm học mới 2024-2025.

Yên tâm khi gửi con vào trường mầm non của quân đội

Trong không khí rộn rã đón ngày khai giảng, cậu bé Vương Đức Huy Hoàng, 3 tuổi đã đến trường từ sáng sớm và chỉ ôm chặt bà. Cô giáo dỗ thế nào, cậu bé Hoàng cũng không chịu lên sân khấu biểu diễn.

Cậu bé 3 tuổi ôm chặt bà, không chịu biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng - Ảnh 1.

Cậu bé Vương Đức Huy Hoàng, 3 tuổi ngồi trong vòng tay bà

Bà Nguyễn Thị Thuận, bà nội cậu bé Hoàng cho biết: "Hoàng là cháu nội thứ 2 của tôi, trên Hoàng có anh trai là Vương Đức Đăng Khoa, 4 tuổi, cũng học ở trường Mầm non Kho J106. Bố mẹ các cháu làm ở công ty kinh doanh luôn bận rộn, việc đưa đón các cháu đi học chủ yếu giao cho bà nội. Hoàng đã học ở đây được 1 năm, không còn xa lạ với giáo viên và các bạn, nhưng nay có đông các lớp tập trung, cháu không chịu rời xa bà".

Còn bé Tú Anh, mới hơn 1 tuổi luôn cố giấu mặt vào ngực bà khi gặp người lạ. Bà Hồ Thị Hải, ở thôn 4, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết: "Sáng nay, bố các cháu là Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Toán, Ban tham mưu kế hoạch Kho J106 đưa cả 3 bà cháu đến dự khai giảng. Cả gia đình đến cổ vũ cho chị gái của Tú Anh là Nguyễn Vũ Minh Phương, lớp 3 tuổi dự khai giảng năm học mới, cũng là dịp để bé Tú Anh làm quen với môi trường mầm non, chuẩn bị đi lớp khi đủ 2 tuổi".

Còn cậu bé Lục Nam Anh, 19 tháng tuổi, lần đầu tiên đến khai giảng để vào lớp mẫu giáo 2 tuổi chỉ ôm chặt mẹ. Chị Ngô Thị Hà Chi, mẹ bé Nam Anh, nhà ở thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, chia sẻ: "Vợ chồng tôi chọn trường Mầm non Kho J106 gửi con, vì trường gần nhà. Hơn nữa, khi gửi con vào trường của quân đội, gia đình tôi cũng thấy yên tâm hơn".

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kho J106, cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của các đơn vị cấp trên, trường Mầm non Kho J106 đã chuẩn bị nhiều ngày để trang trí, vệ sinh, tập các tiết mục văn nghệ đặc sắc từ lớp 3 tuổi đến 5 tuổi, cùng các bé của trường đón ngày khai giảng thật rộn ràng".

Cậu bé 3 tuổi ôm chặt bà, không chịu biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng - Ảnh 2.

Ngay sau lễ khai giảng, các bé được học bài học đầu tiên của năm học mới là Luật an toàn giao thông tại khuôn viên của trường

Trường mầm non Kho J106 có gần 100 cháu, từ lớp nhà trẻ đến các lớp mẫu giáo trong độ tuổi mầm non. Phần lớn học sinh là con của cán bộ, nhân viên ở đơn vị và một phần là con, em của nhân dân trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Là trường mầm non trong quân đội, với 100% giáo viên là quân nhân chuyên nghiệp được đào tạo đầy đủ công tác chuyên môn theo quy định của ngành giáo dục. Nhờ đó, những năm gần đây đã thu hút nhiều con em của người dân ngoài ngành quân đội vào học tại trường.

Chia sẻ thêm về công tác chăm sóc giáo dục trẻ em ở đơn vị, Trung tá Nguyễn Công Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Kho J106, cho biết: Kho J106 là 1 trong 13 đơn vị trực thuộc Cục Xe - Máy có chức năng tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng niêm cất, cấp phát xe - máy để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

Cậu bé 3 tuổi ôm chặt bà, không chịu biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng - Ảnh 3.

Lãnh đạo Cục Xe - Máy trao lẵng hoa và quà tặng cô trò Trường Mầm non Kho J106 nhân dịp khai giảng năm học mới

"Nhiều năm qua, các cấp lãnh đạo chỉ huy Kho J106 luôn dành quan tâm đặc biệt đến đội ngũ giáo viên của trường Mầm non đơn vị. Các cô giáo đều được động viên về mọi mặt, được học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yên tâm gắn bó với công việc được giao. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường luôn được đầu tư nâng cấp, tu sửa, tạo cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, vui chơi của các trẻ" - Chủ nhiệm Chính trị Kho J106 khẳng định.

Kho J106 là 1 trong 13 đơn vị trực thuộc Cục Xe - Máy có chức năng tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng niêm cất, cấp phát xe - máy để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

Đóng quân trên địa bàn rộng hơn 40 héc ta ở Xuân Mai (Hà Nội), Kho J106 là một kho hiện đại của Bộ Quốc phòng có số quân nhân viên nữ đông nhất Cục, chị em đảm nhiệm công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nuôi quân, quân y, văn thư, thống kê.

Ở các nhà kho, phân xưởng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn của bàn tay phụ nữ để bảo dưỡng, bảo quản các trang thiết bị kỹ thuật cũng hầu hết là chị em, đó là lý do trường Mầm non Kho J106 luôn có đông đảo các cháu mầm non theo học.

Trung tá Nguyễn Công Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Kho J106


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm