Cậu bé mắc bệnh lạ phải tránh mặt trời

06/10/2014 - 14:05
Đến hơn 2 tuổi mà bé Quân vẫn không thể đi đứng vững. Thế rồi cháu bỗng sốt cao, tay chân run rẩy, người nổi đầy mẩn ngấn đỏ, bụng phình to ra.
Bé trai 3 tuổi có gương mặt kháu khỉnh nhưng lại chẳng thể nở nụ cười bởi những cơn đau hành hạ. Mỗi lần nhìn cơ thể con nổi mẩn đỏ, ngứa, sốt cao liên tục vì căn bệnh viêm da cơ, chị Phạm Thị Phương Oanh (SN 1985, giáo viên trường THCS Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai) lại bật khóc.

Năm 2008, chị Oanh kết hôn với thiếu úy Đinh Văn Đồng (SN 1984), hiện công tác tại nhà giàn DK1. 3 năm sau, sự ra đời của cậu bé Đinh Hoàng Quân khiến gia đình nhỏ rộn rã tiếng cười. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đến hơn 2 tuổi mà bé Quân vẫn không thể đi đứng vững. Thế rồi cháu bỗng sốt cao, tay chân run rẩy, người nổi đầy mẩn ngấn đỏ, bụng phình to ra. Chị Oanh cùng chồng vội đưa con đến Bệnh viện Da liễu Đồng Nai rồi Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. Bác sĩ chuẩn đoán bé bị mắc căn bệnh viêm da cơ thể biến chứng. Đây là loại bệnh hiếm gặp trên thế giới, có thể gây liệt tứ chi, suy tim, suy hô hấp nếu không được chữa trị kịp thời, đúng phương pháp.

Mỗi ngày cháu phải uống thuốc 5 lần, đủ cả Đông Tây y, kiêng thức ăn mặn, tránh ánh sáng mặt trời (ảnh chụp tháng 10/2014)

Anh Đồng hiện làm nhiệm vụ ở nhà giàn, 1 năm chỉ về phép thăm nhà 1-2 lần. Hàng tuần, chị Oanh đều đặn đưa con lên Sài Gòn tái khám, lấy thuốc và tập vật lý trị liệu với chi phí khoảng 1,8 triệu đồng/lần. Chị Oanh bộc bạch: “Mỗi ngày cháu phải uống thuốc 5 lần, đủ cả Đông Tây y, kiêng thức ăn mặn, tránh ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, do điều trị đúng phương pháp nên sức khỏe của cháu đã dần hồi phục, ăn ngủ tốt, các triệu chứng phù ở mi mắt, môi và da được cải thiện nhiều. Từ chỗ bị liệt tứ chi, nay cháu đã dần biết tập bò và đứng lên được”.

Đến nay, chi phí điều trị, thuốc thang cho cháu Quân đã hết khoảng 90 triệu đồng. Với đồng lương ít ỏi của 2 vợ chồng thì rất khó có thể duy trì chữa trị tốt cho con, nhất là khi căn bệnh này cần phải điều trị kiên trì và lâu dài.

Mong rằng, bé Quân sẽ nhận được sự giúp đỡ của độc giả để có thêm điều kiện chữa bệnh!

Mọi sự trợ giúp xin gửi về địa chỉ: Chị Phạm Thị Phương Oanh, số nhà 65/16, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0166.6424479

Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN - TGPN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM. ĐT: 08.39303034.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến tận tay gia đình chị Oanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm