Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của người phụ nữ từ cõi chết trở về

Mai Phương
16/01/2023 - 14:47
Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của người phụ nữ từ cõi chết trở về

Chị Huyền Trân tại lễ ra mắt một bộ phim dành tặng bệnh nhân ung thư vú

Hơn 5 năm sống và chiến đấu với căn bệnh ung thư não, dù đã nhận giấy báo tử và được xe đưa về làm hậu sự ở quê nhà Đắk Lắk, song Phạm Ngọc Huyền Trân vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn tiếp tục sống và làm việc với câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của mình.

Phạm Ngọc Huyền Trân với biệt danh Nàng Pơ Lang (Pơ Lang là tên một loài hoa mà cô vô cùng yêu thích từ khi còn bé, còn gọi là hoa gạo, hoa mộc miên), sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk với truyền thống gia đình nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô theo học tại Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM để thỏa đam mê diễn xuất.

Vốn là người yêu điện ảnh và diễn xuất, Nàng Pơ Lang còn đặc biệt chú trọng về vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ nói chung. Cô theo đuổi đam mê làm phim và thành công với chuỗi phim ngắn sitcom được nhiều bạn trẻ yêu thích như Bình minh nơi hoàng hôn, Một nửa sự thật, Hoa hồng gai trong bão… Song song đó, được truyền cảm hứng sư phạm bởi cha ruột của mình, Nàng Pơ Lang luôn học tập và trau dồi, trở thành giảng viên đào tạo chính tại các khoá học về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho mẹ bầu và sau sinh, và nhanh chóng mở rộng chuỗi spa của cô trong suốt hơn 15 năm.

Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của người phụ nữ bước từ cõi chết trở về - Ảnh 1.

Chị Huyền Trân, sáng lập thương hiệu Porua, mỹ phẩm dành riêng cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi ung thư.

Ngày cuối tuần đen tối

Huyền Trân vẫn nhớ như in, đó là một buổi chiều thứ 7 sau khi từ bệnh viện về, cô nhận được tờ bệnh án thông báo mình đã mắc ung thư não giai đoạn cuối và đã di căn. Trở về nhà, nhìn hai bé con mà cô quên mất cơn đau đầu kéo dài cả tháng nay của mình, cô thương và lo lắng cho hai đứa nhỏ sẽ thế nào nếu mẹ của chúng chẳng may không còn bên cạnh và chăm sóc chúng được nữa. Tuy nhiên, đó chính là nguồn động lực để một người mẹ sẵn sàng nhập viện điều trị và đồng ý chữa trị bằng mọi phương pháp có thể.

Sự kiện hi hữu khó tin mà Huyền Trân đã trải qua vào tháng 7/2021, sau gần 4 năm điều trị và 11 tháng nằm viện liên tục tại một bệnh viện ở TPHCM. Cô đã trút hơi thở cuối cùng, nhận giấy báo tử từ bệnh viện và được gia đình đưa về quê để an táng. Nhưng trên đường đi, người nhà phát hiện cơ thể cô hình như tự dưng ấm lên, và ngay lập tức xe dừng lại ở một bệnh viện thuộc tỉnh Bình Phước, cô được làm cấp cứu và có nhịp tim trở lại, xe quay trở lại TPHCM. 3 ngày sau, cô đã tỉnh lại trong sự bất ngờ của bao người, từ gia đình cho đến đội ngũ y, bác sĩ điều trị.

Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của người phụ nữ bước từ cõi chết trở về - Ảnh 2.

Dù Huyền Trân đang điều trị ung thư não tại bệnh viện nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực

Hiểu rõ bản thân và biết được bệnh tình nghiêm trọng của mình là vậy, tuy nhiên Huyền Trân không hề nản chí, cô luôn giữ thái độ lạc quan và chưa từng than vãn hay chia sẻ nỗi đau đớn với bất kỳ ai. Sau lần sinh tử ấy, Huyền Trân còn nói với người bạn thân nhất của mình rằng: "Nếu đã còn sống thì phải làm điều gì có ích cho cuộc sống này chứ!" 

Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng

Lần này, sau khi trở về từ cõi chết, Huyền Trân chia sẻ rằng muốn làm mỹ phẩm dành cho bệnh nhân ung thư. Ai cũng biết da và tóc là 2 yếu tố vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Và dù là một phụ nữ bị bệnh ung thư, thì vẫn mong muốn mình đẹp. Đó cũng chính là mong ước của một bệnh nhân ung thư não giai đoạn cuối - Phạm Ngọc Huyền Trân.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo chăm sóc da và chăm sóc mẹ bầu và sau sinh, cùng với thực tế trải qua nhiều lần hóa trị, xạ trị, bao phen thập tử nhất sinh, nhưng làn da và mái tóc của cô vẫn giữ được vẻ đẹp vẹn nguyên như ngày cô còn khỏe mạnh, Huyền Trân đã đưa vào sản phẩm của mình. Porua ra đời vào tháng 3/2022 với Founder là Huyền Trân, cùng Thái Kha Ly - người bạn tri kỷ của mình. Porua là thương hiệu mỹ phẩm đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi ung thư.

Mong ước của 2 người phụ nữ sáng lập Porua là trả lại niềm vui được chăm sóc bản thân và tôn lên vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ, nhưng trên hết, đó là mang lại hy vọng và niềm vui sống cho những người phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của người phụ nữ bước từ cõi chết trở về - Ảnh 3.

Bộ sản phẩm chăm sóc da đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân ung thư

Porua cung cấp các sản phẩm làm đẹp an toàn, lành tính dành cho phụ nữ đang điều trị ung thư, nhất là những người đang chịu nỗi đau bị rụng tóc. Nhờ vào các thành phần hiệu quả và lành tính nhất từ tự nhiên, mỹ phẩm được sản xuất đặc biệt của Porua giúp làm dịu và chăm sóc mái tóc, làn da mỏng manh, nhạy cảm, dễ tổn thương cả cho bệnh nhân ung thư, cũng như cho người bình thường yêu thích hàng mỹ phẩm thiên nhiên an lành. Các dòng sản phẩm của Porua gồm có chăm sóc tóc, đặc biệt là trị rụng tóc, kích thích mọc tóc và phục hồi tóc hư tổn; chăm sóc da và chăm sóc cơ thể.

"Chỉ cần bạn còn sống, tất cả mọi thứ đều có thể…" là câu nói truyền cảm hứng của Phạm Ngọc Huyền Trân - đóa hoa Pơ Lang đang nỗ lực sống mỗi ngày một cách kiên cường, ý nghĩa nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm