Câu chuyện phiêu lưu mang phong cách Mark Twain hiện đại

Phong Linh
28/01/2025 - 09:47
Câu chuyện phiêu lưu mang phong cách Mark Twain hiện đại

Cảnh trong phim "Cuộc phiêu lưu của chàng Khờ"

"Cuộc phiêu lưu của chàng Khờ" (tựa gốc: The Peanut Butter Falcon) sản xuất năm 2019 do Tyler Nilson và Michael Schwartz viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim là một câu chuyện phiêu lưu mang phong cách Mark Twain hiện đại.

Chuyện kể về Zak, một chàng thanh niên với hội chứng Down, đã chạy trốn khỏi bệnh viện để theo đuổi ước mơ trở thành một vận động viên đấu vật.

Zak mắc hội chứng down và mặc dù tiểu bang đã xác định rằng anh cần được chăm sóc liên tục nhưng ở đây lại không có cơ sở chuyên khoa phù hợp nào dành cho anh. Vì vậy, Zak bị sắp xếp ở cùng một số người cao tuổi hung dữ. 

Một số người đã kết bạn với anh. Những người bạn đó giúp Zak lập kế hoạch trốn thoát và Zak lên đường. Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm một trường đấu vật do một nhân vật được gọi là Salt Water Redneck điều hành. 

Người chăm sóc chính của Zak, một tình nguyện viên tên là Eleanor, vô cùng lo lắng trước hành động của Zak. Cô cũng đã lên đường tìm anh.

Trên đường đi, anh gặp Tyler, một tên tội phạm đang bị truy nã và hai người nhanh chóng hợp thành một đội. Không chỉ giúp Zak học môn đấu vật mà Tyler còn cùng anh ta trải qua những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. 

Zak và Tyler đã kết nối với nhau bằng tình cảm chân thành và gần gũi, giữa thiên nhiên hoang dã. Cả hai đã cùng nhau tạo nên một bầu không khí thoải mái, dễ chịu xuyên suốt bộ phim. 

Dù cho Zak là một nhân vật đặc biệt, mang trong người căn bệnh down khiến anh thường xuyên xuất hiện những trạng thái không thể làm chủ hành vi nhưng bộ phim không biến anh thành một nhân vật hài hước, cũng không cố gắng khơi gợi những giọt nước mắt cảm thương từ hoàn cảnh của anh. 

Gottsagen đã thể hiện thành công nhân vật Zak, một chàng trai nhỏ bé với trái tim lớn và những ước mơ lớn, để anh có cuộc hành trình anh hùng của mình.

Thấm đẫm trong không khí thiên nhiên hoang dã, tươi đẹp, tình bạn của hai con người tưởng chừng như sống bên ngoài rìa xã hội đã được nối kết một cách bền vững và đẹp đẽ. Dõi theo cuộc phiêu lưu của Zak và Tyler, tôi càng thêm tin tưởng vào khả năng an ủi của thiên nhiên dành cho con người. 

Zak và Tyler được bao bọc bởi sự hồn nhiên, hoang dã ấy. Và rồi từ đó chữa lành những vết thương mà những người ngoài kia đã gây nên cho họ.

Đến cuối phim, Zak vẫn sống cùng căn bệnh của mình, Tyler vẫn phải đối diện với các vấn đề trong cuộc sống của anh, nhưng điều tuyệt vời là giờ đây họ đã không còn cô đơn nữa. Họ đã trở thành hai người anh em, hai người bạn và hai người đồng hành. Zak và Tyler nương tựa vào nhau, hỗ trợ rồi cùng nhau tiến về phía trước.

Đến cuối cùng, cánh cửa quá khứ đã khép lại, hành trình mới đã mở ra cho cả hai người. Dù phía trước không biết điều gì đang chờ đợi thì lúc này họ cũng đã đủ mạnh mẽ để tiến bước. 

Bên cạnh họ còn có một người tin cậy, yêu thương và thấu hiểu họ thật sự. Đó chính là ấn tượng thật đẹp đẽ mà bộ phim đã mang lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm