Cay mắt khi con 'mổ' heo đất để... làm việc lớn

25/10/2018 - 09:38
Có lần, con xin đi chơi, khi nghe mẹ bảo: “Con cầm ít tiền này đi, lỡ có việc gì cần phải sử dụng đến...” thì con liền từ chối, lại còn móc túi lấy ra mấy tờ tiền, tổng cộng chưa đến hai mươi nghìn giơ lên, ý nói là đã có khoản dự phòng.
Lần khác, sau khi tan trường về, con vào phòng nói với chị gái: “Chị ơi, tiền chị cho em mua sách còn thừa hai mươi tư nghìn ạ!”, chị nghe vậy thì bảo: “Em cứ cầm luôn mà tiêu nhé!”. Một lúc sau đứng dậy, chị gái nhìn thấy trên giá sách của mình ba tờ tiền mệnh giá mười nghìn đồng.
 
Nghỉ hè, cả nhà về thăm quê. Để thử lòng con, mẹ bảo, con phải mổ heo đất tiết kiệm để lấy tiền mua vé. Sau một hồi ra điều suy nghĩ, con tuyên bố: “Tiền tiết kiệm trong heo đất của con để dùng vào việc lớn. Về quê mua vé chỉ mất vài trăm ngàn thôi nên con quyết định không thịt heo đâu ạ!”. Cả nhà bật cười bởi cách lý sự kiểu người lớn của con nhằm bảo toàn “vốn riêng” của mình.
1511212470999.jpg
Ảnh minh họa

 

Một buổi chiều, con cùng bạn bè chơi đá bóng ở khoảng sân nhà bạn Hải học cùng lớp. Thật không may, cú đá mạnh của một người bạn khác ở vị trí tiền đạo đã làm quả bóng tung lên rồi đập vỡ kính cánh cửa sổ nhà bạn. Trong bữa cơm tối, khi con kể lại cho cả nhà nghe, mẹ thấy con ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Khi hai mẹ con cùng rửa bát, mẹ lựa lời hỏi.
 
Như được mở lòng, con thắng thắn nói: “Mẹ à, nhà bạn Hải khó khăn lắm, một mình mẹ bạn ấy đi làm nuôi ba người. Con suy nghĩ kĩ rồi ạ, con sẽ mổ heo đất để giúp bác ấy lắp lại cánh cửa kính bị vỡ”. Nghe lời nói như đinh đóng cột ấy, mắt mẹ bỗng cay cay. Hóa ra, con của mẹ đã biết cách tiêu tiền chứ không phải là đứa trẻ “ngố” như bố mẹ hay đùa, cũng hiểu thế nào là việc lớn cần làm mang lại ý nghĩa trong cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ biết giữ cho riêng mình... Cảm ơn con trai hiếu thảo của bố mẹ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm