Cây Táo Nở Hoa: Hóa ra Phúc mới là người hiến gan cứu Ngọc?

Yến Nguyễn
25/08/2021 - 07:00
Cây Táo Nở Hoa: Hóa ra Phúc mới là người hiến gan cứu Ngọc?
Trong trích đoạn giới thiệu Cây Táo Nở Hoa tập 63, Phúc đã rất bàng hoàng khi biết tin bố mắc bệnh ung thư gan.

Trích đoạn Phúc biết được tin Ngọc mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo ở Cây Táo Nở Hoa.

Trích đoạn giới thiệu tập 63 Cây Táo Nở Hoa mới được tung ra, với điểm nhấn là tình phụ tử thiêng liêng. Cuối cùng đã đến ngày Phúc (Trịnh Thảo) biết bệnh tình của Ngọc (Thái Hòa). Và phản ứng của cô bé khi hay tin đã khiến nhiều khán giả không khỏi cay sống mũi.

Là con gái duy nhất của vợ chồng Hạnh (Hồng Ánh), ngày thường Phúc hay tỏ ra khó chịu, cáu gắt với ba mẹ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài nổi loạn tuổi dậy thì là một thiếu nữ chịu nhiều tổn thương tâm lý. Không ít lần Phúc mất niềm tin vào ba, khi thấy Ngọc mải quan tâm các cô chú mà quên đi vợ con ở phía sau. Trong khi đó, Hạnh dù rất thương Phúc nhưng lại thiếu tinh tế, đôi khi quá nghiêm khắc nên cả hai cũng không có nhiều tiếng nói chung. 

Đến khi ba mẹ ly hôn, Phúc chọn đứng về phía mẹ. Nhưng thâm tâm cô bé vẫn lo lắng có ngày mình phải đón nhận 1 người cha dượng. Phúc cũng không thích thứ hạnh phúc gia đình được sắp xếp đầy gượng gạo trong 1 buổi đi chơi công viên, hay cảm giác bị mẹ bỏ rơi ở nhà ông ngoại... Những tổn thương và hiểu lầm cứ thế chồng chất, cô gái nhỏ không ít lần chỉ biết nằm trong góc giường khóc một mình. 

Ấy vậy mà tất cả đã bị phá tan khi Phúc chính tai nghe thấy Hạnh vô tình nói ra Ngọc đang mắc ung thư khi nghe điện thoại của ông Lân. Nhìn biểu cảm hoảng hốt của mẹ, Phúc biết tất cả đều là sự thật. Cô bé bật khóc gục ngã trong vòng tay mẹ, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi: "Tại sao mẹ giấu con, tại sao?". Rồi như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, em vùng thoát ra và chạy như bay về nhà. 

Lúc này, Ngọc đang được ông Lân dìu xuống nằm nghỉ, sau khi nôn mửa 1 trận vì ăn phải món lẩu thịt bò - thứ cấm kị với bệnh nhân ung thư. Nghe tiếng khóc từ xa, Ngọc run rẩy ngồi dậy, chỉ kịp lắp bắp gọi tên Phúc. Cô con gái của Ngọc vội chạy đến ôm chầm lấy anh và van xin: "Ba ơi, ba đừng chết, ba đừng bỏ lại con nghen ba". 

Ngoài ra, còn có thông tin thêm cho biết, khi hay tin vụ ghép gan, chính Phúc đã đề nghị nếu các cô chú của mình không cho gan, em sẽ là người hiến để ba được sống tiếp. Thấy con gái yêu thương mình nhiều như vậy, Ngọc càng đau đớn hơn. Nhưng đây cũng là động lực để anh kiên trì chờ đợi lá gan thích hợp, sau khi đã đánh mất gần hết hy vọng sống vì sự táng tận lương tâm của bà Ích (NSƯT Mỹ Duyên). 

Trước đó ở tập 62 Cây Táo Nở Hoa, bà Ích đã có màn bỏ trốn "vô tiền khoáng hậu" khỏi bệnh viện ngay sát thềm ca mổ hiến gan cho Ngọc. Khi bị anh em Châu (Thúy Ngân) tóm được, người phụ nữ này còn trơ tráo tuyên bố rằng vì Hạnh không trả đủ 1 tỷ, nên sẽ không cho gan. Châu phải hứa sau ca mổ sẽ bù thêm tiền cho đủ 1 tỷ và còn cam kết viết cả giấy nợ cho bà ta.

Tới lúc này thì bà Ích đành quỳ xuống khóc lóc van xin Châu, nói luôn vì sợ chết nên không dám phẫu thuật. Bất lực lẫn căm hận người mẹ tàn nhẫn, Châu bắt Ngà (Trương Thế Vinh) phải nhìn kỹ bộ mặt thật của mẹ rồi 2 anh em bỏ đi.

Quá đau lòng khi bị mẹ ruột lừa gạt trong lúc cận kề cái chết, Ngọc tuyệt vọng nhảy sông tự tử, mong muốn đi theo người bố đã khuất. May mắn là Ngà đã kịp thời nhảy xuống sông cứu anh, còn khuyên Ngọc đừng từ bỏ cơ hội sống và hứa rằng mình sẽ năng nổ rèn luyện thêm để cứu anh hai khỏi bệnh.

Chuyện Ngọc muốn tìm tới cái chết trong lúc cả nhà ngược xuôi tìm cách để anh được sống đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của Hạnh. Đã vậy, Ngọc còn xua đuổi vợ và anh em, cho rằng bản thân không cần ai trong thời khắc định mệnh. Điều này như giọt nước tràn ly, khiến Hạnh thất vọng bỏ về nhà bố ruột.

Cuối cùng, Châu đành đến năn nỉ chị dâu trở về nhà, nhưng Hạnh vẫn bức xúc vì Ngọc cứ muốn chết mà chẳng thiết tha gì tới vợ con. Không dỗ được Hạnh, Châu trở về khuyên anh hai nhưng lại bị đuổi đi.

Giữa lúc mọi chuyện rối ren, Châu còn nhận được tin dữ rằng Dư khó qua khỏi. Châu cố nén nước mắt, thẳng thừng khuyên Trúc hãy quên Dư và bắt đầu cuộc sống mới. Với tư cách là chị của Dư hay là bạn của Trúc, Châu đều không mong muốn Trúc phải khổ sở. Nhưng Trúc kiên quyết không từ bỏ.

Chịu đựng quá nhiều áp lực, từ chuyện của Dư cho tới thái độ tiêu cực của Ngọc, cộng với việc không liên lạc được với Báu khiến Châu dần trở nên mất bình tĩnh. Cô quay sang trách móc Ngà vì anh tập luyện nhưng chẳng có hiệu quả, chẳng những không giảm mỡ gan mà còn thêm bệnh thiếu máu…

Châu không biết rằng ở chân trời mới, Báu và Quân (Văn Anh) đã xây tổ ấm, chẳng màng tới sống chết của anh hai. Quân đi biển, còn Báu thì đã trở thành bà chủ của một quán hải sản nho nhỏ ở một làng chài ven biển. Hai vợ chồng còn định kinh doanh thêm phòng trọ cho khách du lịch. Tuy nghèo nhưng Báu cảm thấy rất hạnh phúc.  

Đón xem Cây Táo Nở Hoa hiện phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 từ tối thứ 2 tới thứ 4 hằng tuần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm