Cây Táo Nở Hoa: Ngọc giờ mới thấy sai

Yến Nguyễn
10/08/2021 - 07:00
Cây Táo Nở Hoa: Ngọc giờ mới thấy sai
Ở Cây Táo Nở Hoa tập 55, diễn xuất đỉnh cao của Hồng Ánh, Thái Hòa và NSƯT Quốc Trọng đã lay động trái tim khán giả.

Sau khi chứng kiến bệnh tình của chồng cũ trở nặng, đến đầu tập 55 Cây Táo Nở Hoa, Hạnh (Hồng Ánh) dự tính rút sổ tiết kiệm, lấy số tiền chuẩn bị cho việc đại học của Phúc để chữa bệnh cho Ngọc (Thái Hòa). Nhưng Ngọc thà chết cũng không muốn đụng đến số tiền này. Mà chỉ chừng đó tiền vẫn chưa đủ. Hạnh đành hỏi vay mượn bố ruột - ông Lân (NSƯT Quốc Trọng). 

Hạnh luôn lo sợ Ngọc đau lòng, tuyệt vọng sẽ nghĩ quẩn tự tử. Tuy nhiên, Ngọc đã lên tiếng trấn an rằng anh không muốn chết, anh sẽ sống để còn lo cho vợ con. Đặc biệt Ngọc tâm sự với Hạnh rằng sở dĩ anh giấu bệnh, không dám mở lời xin gan các em vì càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi.

Sau tất cả, cuối cùng Ngọc đã nhận ra mình nuông chiều đám em không đúng cách, làm tổn thương các em. Cuối cùng anh trở thành kẻ sai-toàn-tập: Là người chồng vô dụng, người cha vô tâm, người anh vô tình.

Nghe xong, Hạnh rớt nước mắt vì thương Ngọc vừa tức hộ chồng. Chị khuyên anh hãy một lần sống cho bản thân, đừng tự dằn vặt mình, cũng đừng tiếp tục hy sinh cho các em nữa.  

Ngoài Hạnh ra thì còn có bà Bông (NSND Lan Hương "Bông") luôn quan tâm Ngọc, thường xuyên nấu đồ ngon mang sang cho anh. Và bà Bông cũng đã kể với vợ chồng Hạnh chuyện bà đã bắt ép bà Ích (NSƯT Mỹ Duyên) hiến gan.

Ngọc không trông đợi gì ở bà mẹ vô lương tâm, cũng không muốn nhận gan của bà ta. Nhưng cả bà Bông và Hạnh đều khuyên Ngọc nếu được thì cứ nhận.

Cố gắng là vậy nhưng Hạnh - Ngọc lần nữa bị ông trời trêu cợt. Được bệnh viện thông báo chuẩn bị phẫu thuật, có nguồn gan hiến tặng rất phù hợp, cả hai mừng rớt nước mắt. Nào ngờ tới phút cuối, gia đình bệnh nhân chết não không muốn hiến tặng, khiến cho hai vợ chồng một phen thất vọng.

Trong khi Ngọc đã có ý nghĩ “sống chết có số” thì Hạnh vẫn không bỏ cuộc trong hành trình giành giật sự sống cho chồng. Khán giả xúc động rơi nước mắt với những cảnh đời thường bình dị, gần gũi giữa cặp đôi như: Hạnh ngồi cắt móng tay cho chồng, sắm cho chồng cái áo mới, vì muốn chồng vui còn cố ý "bắn tim" - điều mà trước giờ chị chưa từng làm. Có thể nói bằng tình thương của mình, chính Hạnh đã kéo Ngọc khỏi vũng lầy của sự bi quan, tiêu cực.

Giữa lúc cả hai vợ chồng đang yên ổn, ông Lân tìm tới tận nhà bắt Hạnh về. Từng chăm bà xã bệnh cả chục năm trời, ông Lân quyết liệt phản đối con gái đâm đầu vào cảnh khốn khổ.

Nhưng chỉ 1 câu nói nghẹn ngào của Hạnh đã khiến ông bối rối, mềm lòng: “Đó là tình nghĩa vợ chồng… Con không thể bỏ rơi ảnh được. Ảnh khổ dữ lắm! Nếu như bây giờ con về nhà mình, bỏ ảnh ở lại đây một mình, con nhắm mắt lại liệu con có ngủ ngon được không bố?”. Cuối cùng, ông bố ấy tức tối bỏ đi, tuyên bố: “Sau này có chuyện gì đừng trách bố”.

Mạnh miệng là vậy, ai dè sau đó ông Lân đã quay trở lại mang theo mấy con cua cho vợ chồng Hạnh - Ngọc bồi bổ sức khỏe. Lần đầu tiên, ông Lân thổ lộ tình thương dành cho con gái và con rể. Và cũng là lần đầu tiên, ông òa khóc khi nhắc lại những ký ức về vợ trước khi bà ấy ra đi. Hạnh ôm bố, cả hai cùng khóc nức nở. 

Trong một diễn biến khác, Trúc (Minh Trang) đã điều tra được tung tích của Dư (Song Luân) và về toàn bộ người thân trong gia đình anh. Cô cũng biết Châu (Thúy Ngân) là chị gái của Dư, lẫn chuyện anh đang đi theo nhóm giang hồ Tân Cá Rô.

Trúc vội đến quán bar tìm bạn trai, nói cho anh biết rằng Ngọc đang bệnh nặng và khuyên Dư nên về nhà. Nhưng Dư, với vết thương lòng về thân phận con hoang, bèn cố tỏ ra bất cần. Không muốn bị người yêu thương hại, càng không muốn nghe nhắc đến chữ “nhà”, Dư đã đuổi Trúc đi.

Cây Táo Nở Hoa hiện phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 từ tối thứ 2 tới thứ 4 hằng tuần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm