Cénota: Mùi hương để nhớ

26/12/2017 - 22:18
Phụ nữ có vô vàn cách để trở nên đặc biệt với một ai đó và với cả chính mình, trong đó không thể không nói tới “vũ khí” ngọt ngào là mùi hương. Nước hoa Cénota chính là một mùi hương gây nhớ...
22.jpg

Mùi hương được coi là "vũ khí" ngọt ngào của phụ nữ

Cô chưa một lần đặt chân đến vùng Grasse, nhưng từ lâu lắm rồi, ký ức cô đã ngập tràn mùi hương đến từ địa danh nổi tiếng khắp thế giới của nước Pháp… Grasse – thiên đường của hoa, của hương thơm. Grasse – chỉ cái tên ấy thôi, đủ đánh thức trong cô cả một trời thương nhớ…

Cô yêu các loài hoa thơm. Khi còn là một đứa trẻ, cô có thể ngồi hàng giờ để ngắm những bụi hoa nhài, hoa hồng và cảm nhận được hương hoa ngọt ngào lan khắp khứu giác, khắp mọi ngóc ngách tâm hồn… Cô say mê tìm hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến mùi hương, đặc biệt là những vùng trồng hoa khắp nơi trên thế giới. Và trái tim cô như dừng lại khi đến với Grasse – dẫu chỉ là trong tưởng tượng.

Cô yêu tất cả những gì thuộc về vùng đất này: Những thảm hoa ngút ngàn trong Lễ hội hoa hồng, những con đường nhỏ quanh co kết đầy hoa hai bên bờ rào, những cửa hiệu bán hương liệu, tinh dầu, nước hoa… Cô thích đắm mình trong hương thơm và nhất định đó phải là hương thơm từ Grasse.

Nhưng Grasse với cô như một giấc mơ xa! Không chỉ vì khoảng cách địa lý, mà còn bởi những chai nước hoa đắt tiền ngoài tầm tay. Với một nữ sinh tuổi đôi mươi như cô, việc bỏ nhiều triệu đồng để sở hữu lọ nước hoa mình yêu thích là quá xa xỉ.

11.jpg

Mùi hương Cénota đánh thức nỗi nhớ vùng hương hoa Grasse... 

Cho đến ngày sinh nhật tuổi 21, cô được tặng một lọ nước hoa, nhãn hiệu Cénota. Cầm lọ nước hoa với vỏ hộp được thiết kế sang trọng trên tay, chỉ cần khẽ nâng ngang cằm cô đã cảm nhận được hương thơm tinh tế và… quen thuộc. Quen thuộc, bởi mùi hương đã đánh thức trong cô nỗi nhớ về vùng hương hoa Grasse mà cô hằng tưởng tượng.

Là một thiếu nữ đặc biệt yêu thích mùi hương, cô dễ dàng đánh giá được đẳng cấp của lọ nước hoa mình đang nâng niu. Chỉ có điều, cô hơi chút băn khoăn, người tặng cô món quà này cũng không phải là dư dả gì, sao có thể quá chi mạnh tay như vậy. Cô đinh ninh rằng đây phải là một chai nước hoa nhập khẩu từ Pháp và rất đắt tiền.

Để rồi, cô hoàn toàn bất ngờ khi biết rằng, Cénota là thương hiệu nước hoa được kết hợp sản xuất giữa Công ty Romessence parfum của Pháp và Công ty Sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam. Có nghĩa là, chai nước hoa với mùi hương mê đắm khiến  cô hài lòng lại có quyền kiêu hãnh với nhãn mác “Made in Vietnam” nhưng chất lượng quốc tế. Điều khiến cô ưng ý hơn nữa là giá cả rất phải chăng, khiến cô không phải quá e ngại cho người tặng...

Cũng từ mùi hương Cénota, cô biết rằng mình đang trở nên rất đặc biệt với một ai đó. Phải là người tinh tế lắm, hiểu rõ lắm tình yêu nồng nàn cô dành cho hương thơm mới có thể chọn cho cô một món quà khiến cô hài lòng đến thế. Và trái tim cô, ngỡ như đi lạc sang “kinh đô hương liệu” Grasse của nước Pháp, đã được kéo về với thực tại, để bắt đầu ngân lên những nhịp khe khẽ, nồng nàn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm