Cha nghèo vượt lũ đưa con gái 6 tháng tuổi đi chữa bệnh

10/10/2016 - 14:10
Hình ảnh một người cha ở Ấn Độ bế con gái 6 tháng tuổi trên đầu, một mình vượt qua dòng nước lũ chảy xiết để đưa con đi chữa bệnh khiến hàng triệu người xúc động rơi lệ.
Anh Pangi Satiabu (30 tuổi), một nông dân ở làng Kudumusare ven biển Đông Nam bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, nơi đang chìm ngập trong nước lũ, đã vượt sông đưa con gái đi chữa bệnh. Con gái của anh bị sốt cao trong nhiều ngày liền và nếu không chữa trị ngay có thể cô bé sẽ không cầm cự được. Trong khi đó, các tuyến đường dẫn tới thị trấn có bệnh viện gần nhất đều chìm trong biển nước. Tuy nhiên, tình yêu thương vô điều kiện của một người cha đã thôi thúc anh thực hiện một quyết định mạo hiểm: Vượt qua lũ dữ để đưa con đi chữa trị, bất chấp sự ngăn cản của các thành viên trong gia đình.
Anh Pangi Satiabu (30 tuổi), một nông dân ở làng Kudumusare ven biển Đông Nam bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, nơi đang chìm ngập trong nước lũ, đã vượt sông đưa con gái đi chữa bệnh. Con gái của anh bị sốt cao trong nhiều ngày liền và nếu không chữa trị ngay có thể cô bé sẽ không cầm cự được. Trong khi đó, các tuyến đường dẫn tới thị trấn có bệnh viện gần nhất đều chìm trong biển nước. Tuy nhiên, tình yêu thương vô điều kiện của một người cha đã thôi thúc anh thực hiện một quyết định mạo hiểm: Vượt qua lũ dữ để đưa con đi chữa trị, bất chấp sự ngăn cản của các thành viên trong gia đình.
Hình ảnh cô bé ngủ say, nằm trong lòng bàn tay người cha dũng cảm - người đang phải vật lộn với dòng nước dữ tợn để đưa em đến bệnh viện gần nhất khiến trái tim bao người lay động. Dù nước ngập mênh mông nhưng người cha vẫn kiên trì lội qua, không để đứa con gái yêu thương của mình chạm phải dù chỉ một giọt nước. Hình ảnh này đã nhanh chóng lan tỏa khắp cộng đồng mạng.
Hình ảnh cô bé ngủ say, nằm trong lòng bàn tay người cha dũng cảm - người đang phải vật lộn với dòng nước dữ tợn để đưa em đến bệnh viện gần nhất khiến trái tim bao người lay động. Dù nước ngập mênh mông nhưng người cha vẫn kiên trì lội qua, không để đứa con gái yêu thương của mình chạm phải dù chỉ một giọt nước. Hình ảnh này đã nhanh chóng lan tỏa khắp cộng đồng mạng.
Với tình yêu bao la và sức mạnh phi thường của mình, sau hơn 2 giờ đồng hồ vượt 3 dặm đường, cuối cùng anh Pangi Satiabu cũng đưa được con gái bé bỏng của mình đến Trung tâm Y tế  ở Chintapalli. Theo các bác sĩ, cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải điều trị và theo dõi thêm.
Với tình yêu bao la và sức mạnh phi thường của mình, sau hơn 2 giờ đồng hồ vượt 3 dặm đường, cuối cùng anh Pangi Satiabu cũng đưa được con gái bé bỏng của mình đến Trung tâm Y tế ở Chintapalli. Theo các bác sĩ, cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải điều trị và theo dõi thêm.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm