Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/10/2025 - 18:09 (GMT+7)

Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh

Trường Lê – Nguyễn Duẩn
Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh

Trường Mầm non xã Hợp Thịnh trở thành nơi trú ngụ tạm thời của hàng trăm người dân vùng lũ, chủ yếu là trẻ em và người già

Những ngày này, tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nước lũ từ sông Cầu dâng cao khiến các khu vực như thôn Phú Cốc, Đa Hội, Đồng Đạo, Xuân Giang… bị ngập sâu trong biển nước.

Trường mầm non thành nhà tạm của con trẻ

Nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại mái ngói. Bà con phải di tản đến các điểm an toàn, trong đó Trường Mầm non xã Hợp Thịnh trở thành nơi trú tạm của hàng trăm người dân vùng lũ, chủ yếu là trẻ em và người già.

Trong căn phòng rộng rãi của điểm Trường Mầm non xã Hợp Thịnh được trưng dụng, bố trí làm nơi tá túc của gần 200 người, chủ yếu người già và trẻ nhỏ. Không khí ở đây khác hẳn ngày thường, giờ đây ngôi trường mầm non như một gia đình lớn. Những tấm chăn mỏng được trải làm giường, góc phòng bày tạm vài nồi cơm điện, phích nước sôi. 

Giữa âm thanh của mưa rơi và tiếng loa thông báo tình hình mực nước, lũ trẻ vẫn ríu rít đùa nhau. Thỉnh thoảng, chúng lại hỏi: "Bao giờ nước rút để còn được về nhà, được đi học lại ạ?".

Ngồi một góc vẻ suy tư, cậu bé Đỗ Nguyễn Thiên An (trú tại thôn Đồng Đạo, học sinh lớp 7, Trường THCS Hợp Thịnh) trả lời khe khẽ: "Nhà con ngập sắp hết mái nhà rồi. Bố mẹ con cũng phải lên đây tá túc nhờ trường mầm non". 

Mấy ngày nay, An cùng em trai học lớp 5 được bố mẹ đưa lên trường mầm non ở. "Không được đi học, con thấy buồn lắm. Con sợ sau này đi học lại không theo kịp bài", An nói, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp sách mang theo như vật bất ly thân.

Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh- Ảnh 1.

Em Vương Thị Thùy Linh (bìa phải), vui chơi cùng các bạn

Bên cạnh An là Vương Thị Thùy Linh (học sinh lớp 6, Trường THCS Hợp Thịnh) vẫn còn sụt sịt vì nhớ bố mẹ. "Nhà con cũng ở thôn Đồng Đạo. Mấy hôm nay con ở đây, vui thì có vui vì có bạn bè nhưng con nhớ bố mẹ lắm. Bố mẹ con ở nhà trông nhà, nước ngập gần hết tầng 1". 

Khi được hỏi, "Nghỉ học có thích không?", Linh cười khẽ: "Con thấy vui… nhưng mà nhớ em, nhớ bố mẹ". Cô bé trả lời xong rồi bất chợt bật khóc.

Những đứa trẻ như Linh, như An.., tuổi mới lớn, chưa hiểu hết về những con nước dữ nhưng đã sớm cảm nhận được nỗi mong manh của cuộc sống giữa vùng trũng Bắc Ninh. Nước lũ cuốn đi thóc gạo, vật nuôi, nhưng còn cuốn theo cả nếp sinh hoạt bình thường, những buổi học, những giấc ngủ bình yên.

Những "học trò" của trường mầm non hôm nay không còn là những em bé ba, bốn tuổi bi bô học chữ, mà là những đứa trẻ từ 3 tuổi đến lớp 8, lớp 9, tạm rời mái ấm để trú tránh dòng nước hung hãn. Có em còn chưa kịp mang đủ quần áo, chỉ ôm theo chiếc ba lô nhỏ với vài bộ đồ và cuốn vở học dang dở.

"Chúng tôi coi bà con như người nhà"

Cô Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hợp Thịnh, cho biết: "Ngay khi nhận được nhiệm vụ của Ủy ban xã, nhà trường đã huy động toàn bộ 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp cùng đoàn thanh niên và hội phụ nữ để đón dân ra sơ tán. Chúng tôi dọn dẹp phòng học, chuẩn bị chăn chiếu, nấu cơm ba bữa mỗi ngày cho bà con. Những cụ già thì có cô giáo giúp ăn uống, tắm giặt. Mọi người đều coi bà con như người thân của mình".

Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh- Ảnh 2.

Cô Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hợp Thịnh

Cô Mai cho biết, riêng trường có 3 điểm, trong đó điểm trường Đồng Đạo bị ngập toàn bộ tầng một, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học hư hỏng nặng. Một số giáo viên cũng bị thiệt hại lớn do nhà ở trong vùng ngập. "Có cô mất gần trăm triệu đồng tiền gỗ và đồ nghề. Nhưng ai cũng gác lại chuyện riêng để lo cho dân trước", cô Mai xúc động nói.

Khi được hỏi về kế hoạch dạy học sau lũ, cô Mai cho hay: "Chúng tôi sẽ rà soát lại chương trình để bù cho các con. Quan trọng là an toàn tính mạng. Khi nước rút, nhà trường phải dọn dẹp, khử khuẩn toàn bộ để đón học sinh trở lại. Dù khó khăn nhưng ai cũng cố gắng, vì chúng tôi hiểu rằng trẻ em cần được trở lại trường càng sớm càng tốt".

Trong khuôn viên trường, khu bếp ăn được tận dụng làm nơi nấu nướng chung. Cơm canh nóng hổi được các đoàn thể và người dân trong xã chung tay nấu, phát hai bữa mỗi ngày. Mỗi khi có đoàn cứu trợ về, trẻ em lại ríu rít xếp hàng nhận sữa, bánh, áo mưa. 

"Khó khăn nhất là thiếu nước sinh hoạt và chăn màn khô. Mưa kéo dài, đồ đạc ẩm ướt hết. Nhưng nhìn các con được an toàn là vui rồi", cô Mai nói, ánh mắt ấm áp.

Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh- Ảnh 3.
Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh- Ảnh 4.
Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh- Ảnh 5.
Chăm sóc trẻ em tránh trú bão nơi "rốn lũ" Hợp Thịnh- Ảnh 6.

Các cô giáo chuẩn bị bữa cơm chiều cho bà con đang tránh lũ ở điểm Trường Mầm non Hợp Thịnh

Theo ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Hợp Thịnh, toàn xã có 4 thôn nằm ngoài đê như: Đa Hội, Đồng Đạo, Đại Đồng, Tân Sơn, đều bị ngập sâu. Đợt cao điểm, có tới hơn 140 người phải sơ tán về các điểm trường, trong đó đa số là trẻ em và người già.

"Chúng tôi đã chuẩn bị phương án 4 tại chỗ từ trước: vật tư, bao tải, máy xúc, máy ủi, danh sách phương tiện sẵn sàng huy động. Tuy nhiên, năm nay nước lên nhanh và cao hơn dự báo, bà con vẫn không tránh khỏi bị động", ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng, từ dân quân, Đoàn thanh niên, Hội LHPN đến giáo viên mầm non, cùng phối hợp nấu cơm, cấp nước uống, đảm bảo nơi ăn ở cho người dân. "Đặc biệt là đội ngũ các cô giáo mầm non, các cô trực đêm, lo từng suất cơm, chỗ ngủ cho bà con. Có thể nói, đây là lực lượng nòng cốt trong mọi đợt thiên tai ở địa phương", ông Tuấn chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo lương thực và nơi trú ngụ, Mặt trận Tổ quốc xã còn huy động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ chăn màn, nước sạch, sữa và sách vở cho trẻ em. "Trẻ em là đối tượng dễ tổn thương nhất trong thiên tai. Chúng tôi cố gắng để các cháu không chỉ đủ ăn, đủ mặc, mà còn được an ủi, chăm sóc tinh thần", ông Tuấn nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận