Chàng trai hay mặc áo đôi với Đan Trường: "Về chung nhà" năm 18 tuổi, lúc chưa biết yêu

Anne
19/07/2021 - 15:30
Chàng trai hay mặc áo đôi với Đan Trường: "Về chung nhà" năm 18 tuổi, lúc chưa biết yêu
Sau khi trở thành học trò của Đan Trường ở Thần tượng bolero, Trung Quang cũng về chung công ty quản lý với người thầy của mình.

Trong số những người mà công chúng thường xuyên thấy xuất hiện bên cạnh Đan Trường, ngoài vợ con và gia đình còn có ông bầu Hoàng Tuấn và chàng học trò cưng Trung Quang. Trong khi ông bầu giữ vai trò quyền lực phía sau thì thầy trò Đan Trường - Trung Quang rất hay sát cánh cùng nhau tới nhiều chương trình, sự kiện.

Cư dân mạng còn dễ dàng nhận thấy 2 thầy trò rất chăm chỉ mặc áo đôi cùng nhau, từ MV tới lúc lên sân khấu và cả ở đời thường. Điều đó cho thấy họ có mối quan hệ rất thân thiết, gắn bó trong cuộc sống. Đan Trường và trò cưng cũng có nhiều lời khen ngợi, biết ơn với đối phương. Cùng tìm hiểu xem chàng trai này giỏi giang cỡ nào mà được Đan Trường quý mến đến thế nhé!

Chàng trai hay mặc áo đôi với Đan Trường là học trò cưng của giọng ca 7x đình đám.

Nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng đăng quang Thần tượng bolero khi mới 18 tuổi

Ngô Trung Quang sinh năm 1997 tại một vùng nông thôn thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cậu là anh cả trong một gia đình có 3 anh em trai, ba mẹ làm nghề nông. Năm 2014, cậu thi Đỗ vào Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam với số điểm cao. Năm 2016, Trung Quang đăng ký tham gia thi tuyển chương trình Thần tượng Bolero.

Ngay từ vòng thi đầu tiên, với ca khúc Chờ đông, cậu đã làm 3 HLV của chương trình lúc ấy là Quang Dũng, Cẩm Ly và Đan Trường phải “bấn loạn”, rời khỏi ghế và lần lượt bấm nút chọn trong niềm phấn khích. Chỉ riêng Quang Linh không chọn nhưng vẫn ưu ái cầm mic để song ca cùng nam thí sinh này. Cuối cùng, sau khi các HLV "giành giật", Trung Quang về với đội Đan Trường.

Trung Quang hạnh phúc trong vòng tay Đan Trường trên sân khấu Thần tượng bolero thuở nào.

Tuy là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Trung Quang lại sở hữu giọng hát ngọt ngào, tình cảm, cùng với lợi thế được sự ủng hộ từ lượng “fan khủng” của HLV Đan Trường. Trong đêm thi Chung kết, phần thi của Quang Trung còn có sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu và Phương Mỹ Chi. Với số lượng bình chọn vượt trội, chàng trai nhỏ tuổi nhất Trung Quang đã xuất sắc giành giải đặc biệt, còn Cao Công Nghĩa giành giải Vàng chung cuộc.

Chia sẻ trong chương trình Cuộc sống thường ngày trên VTV, Trung Quang cho biết cậu đến với Thần tượng Bolero nhờ một sự tình cờ đặc biệt theo lời rủ của người bạn cùng phòng ký túc xá Nhạc viện. Với sự hiếu kỳ bởi lần đầu nghe thấy tên chương trình nên anh chàng đã đăng ký. Trong vòng tuyển chọn, cậu được nhạc sĩ Minh Vy (chồng Cẩm Ly) làm Giám đốc âm nhạc chọn vào vòng trong.

Sau khi Trung Quang đoạt ngôi, 2 thầy trò "về chung nhà" cùng một công ty quản lý.

Hành trang chuẩn bị cho cuộc thi gần như không có gì, vốn bài hát cũng rất hạn chế, Trung Quang đã được Đan Trường và nhạc sĩ Minh Vy hỗ trợ rất nhiều để có tư duy. Sau khi cùng người thầy của mình lên đỉnh vinh quang, Trung Quang cũng "về chung nhà" với Đan Trường, đó là việc vào cùng công ty với thầy do “bầu show” Hoàng Tuấn quản lý. Quán quân Thần tượng bolero cho biết "duyên số" đã đem đến với HLV Đan Trường và nhận thấy đây sẽ là nơi giúp anh phát triển hết khả năng của mình.

Từ chàng trai hay khóc, chưa biết yêu dần dần trưởng thành 

Khi đăng quang, Trung Quang còn rất rụt rè, nhút nhát, ít nói cùng vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm. Chàng trai con nhà nông đã từng chạnh lòng nhớ gia đình hồi tham gia vòng liveshow đầu tiên của Thần tượng bolero khi phải ở dài ngày tại TP.HCM. Lúc được phỏng vấn sau đăng quang, cậu còn đỏ hoe mắt, nghẹn ngào.

Thuở ấy, chàng trai 18 tuổi chưa có mối quan hệ chính thức nào mà chỉ trải qua những tình cảm vu vơ tuổi học trò. Trung Quang lúc ấy sống nội tâm, dễ xúc động ít nói, thường tự chịu đựng nỗi buồn, thích nghe nhạc thiền, đi chùa...

Chàng trai 18 tuổi nhút nhát ngày nào giờ đã trưởng thành.

Tuy nhiên giờ đây, học trò Đan Trường đã thừa nhận bản thân thay đổi nhiều cả về tư tưởng lẫn ngoại hình. Anh cho hay mình không còn nông nổi, hời hợt và luôn suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định để không phải hối hận điều gì. Điều mà Trung Quang hối hận nhất về bản thân mình trước nay là đã khá an toàn, nhút nhát, co mình lại. Hiện, anh không ngại thử thách bản thân và hoàn thiện mình.

Khi về chung một nhà cùng Đan Trường, nhiều khán giả cho rằng, Trung Quang như “chuột sa chĩnh gạo” khi về dưới trướng Hoàng Tuấn, ông bầu nổi tiếng đã góp phần làm nên tên tuổi và sự thành công cho các ngôi sao trẻ. Tuy nhiên, Trung Quang nhận định ca sĩ Đan Trường đã có một thành công lâu dài và đến giờ vị trí của đàn anh rất vững chắc. Khi gia nhập cùng công ty với Đan Trường, đó là niềm mơ ước của anh.

Trung Quang không bị áp lực phải nổi tiếng bằng Đan Trường.

Tại chương trình Chuyện của sao, Trung Quang chia sẻ anh không bị áp lực phải nổi tiếng bằng Đan Trường và anh thể hiện những gì bản thân anh thích. Theo giọng ca trẻ, dù bản thân giành ngôi vị cao nhất ở cuộc thi nhưng mỗi năm, các cuộc thi khác lại cho ra đời những quán quân mới.

“Thị trường ca nhạc khắc nghiệt luôn phải cạnh tranh nhau nhưng khán giả sẽ luôn công tâm và đón nhận những người ca sĩ có chuyên môn, có tư duy về xử lý tác phẩm. Cái hay sẽ luôn được đón nhận”, Trung Quang từng thổ lộ.

Quán quân Thần tượng bolero biết ơn người thầy quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nói về tình cảm với người thầy Đan Trường, Trung Quang đã thổ lộ với báo chí rằng: "Anh Đan Trường là người thầy quan trọng nhất của tôi. Anh giúp đỡ tôi nhiều và thực sự phải biết ơn thầy. Anh cho tôi được sống với đam mê của mình, trao cho học trò nhiều cơ hội".

Trung Quang cũng luôn khắc cốt ghi tâm những điều Đan Trường đã giúp mình. Anh được giọng ca Tình khúc vàng đưa đi biểu diễn nhiều nơi, cả trong nước và ngoài nước. Khi nhìn lại hành trình, anh thấy người thầy đã vạch ra cho mình con đường đúng đắn khi khuyên không nên vội vàng, chậm mà chắc.

Cả hai đi biểu diễn nhiều nơi cùng nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm