Chàng trai lo bạn gái không vượt qua được “ải” bố mẹ

Thanh Tâm
07/12/2023 - 12:46
Chàng trai lo bạn gái không vượt qua được “ải” bố mẹ

Ảnh minh họa

Em đang phân vân không biết có nên thông báo với bố mẹ về bạn gái mới của mình không? Năm nay em 32 tuổi, yêu lần thứ 3 mà vẫn lo lắng bạn gái không làm hài lòng bố mẹ.
Chị Thanh Tâm yêu quý!

Em đang phân vân không biết có nên thông báo với bố mẹ về bạn gái mới của mình không? Năm nay em 32 tuổi, yêu lần thứ ba mà vẫn lo lắng bạn gái không làm hài lòng bố mẹ. Em đã chọn giải pháp vào Nam lập nghiệp để có thể chủ động hơn trong mọi quyết định của mình nhưng lần yêu trước của em vẫn bị bố mẹ ngăn cản với lý do "đối tượng chưa phù hợp".

Nhà em có hai anh em. Anh của em bị liệt 1 bên chân sau một trận ốm nên mọi kỳ vọng của bố mẹ hướng cả sang em. Em rất yêu quý và kính trọng anh, nên khi anh bị bệnh, em luôn nỗ lực như một phần cố gắng thực hiện những dự định dang dở của anh. 

Bố mẹ đã mở cho anh một cửa hàng nhỏ kinh doanh quán net. Quán của anh lúc nào cũng đông khách. Vì vậy, cuộc sống của anh cũng vui vẻ, thoải mái, đủ sống.

Em thầm hứa là khi nào anh có người thương thì em mới tính chuyện riêng của mình nên em chỉ tập trung vào công việc, không quan tâm gì chuyện yêu đương. Chỉ đến khi bố mẹ em giục cưới, còn anh trai em hạnh phúc với 2 con chó Phú Quốc và 1 con mèo mướp của mình, em mới tìm bạn gái. 

Xác định nghiêm túc trong tình yêu khi mình đã 28 tuổi nên đến với cô gái nào, em đều nói rõ quan điểm tìm hiểu để tiến tới quan hệ hôn nhân. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của bọn em ít sự lãng mạn. Công việc của em lại bận, hay phải làm đêm nên cũng không nhiều thời gian dành cho yêu đương. 

Khi bố mẹ ngăn cản, em cũng không phản đối gì, làm theo cho các cụ vui lòng. Nhưng quá tam ba bận thì em thấy cũng nản lắm chị ạ. Hay em cứ "gạo nấu thành cơm", đặt các cụ vào tình huống đã rồi cho xong hả chị? Em xin được giấu tên.

Em trai thân mến!

Thanh Tâm vui khi thấy tình cảm anh em của em rất gần gũi, thân thiết. Em như một chỗ dựa tinh thần vững chắc của anh trai mình. Nhưng về chuyện tình cảm của em thì Thanh Tâm hơi có chút e ngại. 

Với 2 mối tình trước, Thanh Tâm có cảm giác các em đến nhau như một nhiệm vụ, ít rung động. Đừng bao biện mình không có thời gian cho chuyện yêu đương, dường như các em chưa ngã vào tình yêu nên mới dễ dàng buông xuôi, không tìm hiểu nguyên nhân hay tìm hướng giải quyết nào cả.

Nếu em không muốn "quá tam ba bận" thì trong mối quan hệ mới này, hai em phải tìm hiểu nhau kỹ, dành thời gian bên nhau, quan tâm đến những sở thích, mong muốn của nhau, thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau. Đặc biệt, em cần chia sẻ với bạn gái về anh của mình, về việc sẽ cùng đồng hành với anh trai trong cuộc sống.

Còn lo ngại của em về việc bố mẹ không hài lòng với cô ấy thì hãy hỏi thẳng bố mẹ về những kỳ vọng, mong muốn với con dâu tương lai. Đồng thời, em cần chia sẻ với bố mẹ quan điểm lựa chọn vợ của mình, từ đó thống nhất với bố mẹ để mình chủ động quyết định việc này. 

Nếu bố mẹ đặt lên vai cô ấy gánh nặng chăm lo cho anh trai thì cô ấy không bị bất ngờ, dễ dẫn đến sợ trách nhiệm mà rút lui. Chúc các em tìm thấy ở nhau những điều đáng yêu, mong muốn bên nhau suốt đời và không phải "gạo nấu thành cơm" để thuyết phục bố mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm