Chàng trai xin nghỉ làm 1 tuần, chi gần 40 triệu sang Qatar xem World Cup 2022

Hải My - Ảnh: NVCC
23/11/2022 - 12:36
Đúng là không gì có thể cản được tình yêu của những người hâm mộ dành cho bóng đá!

Nếu với cầu thủ, bóng đá mang đến một cuộc sống mãnh liệt thì với người hâm mộ, đó là một hành trình đồng hành và cổ vũ mãnh liệt dành cho những đội bóng mình yêu thích. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình vào không khí sôi động trên khán đài nhà thi đấu, hô vang tên cầu thủ, đội tuyển mà mình thần tượng. Điều này sẽ càng đặc biệt hơn trong những giải đấu lớn, 4 năm mới có một lần giống như World Cup. 

Cũng chính bởi niềm đam mê ấy mà nhiều người ấp ủ giấc mơ được xem trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. Hoặc giống như Trung Sâm (30 tuổi, còn được biết với tên Sâm Du Ký), anh chàng đã quyết định chi tiền để thực hiện mong muốn đi xem World Cup của mình. 

Chi gần 40 triệu sang Qatar xem World Cup 2022

Sở dĩ, anh được mọi người đặt cho cái tên Sâm Du Ký là vì sở thích đi đây đi đó, trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ. Anh cũng thường ghi lại hành trình của mình và chia sẻ trên mạng xã hội về những điều thú vị, bổ ích trong mỗi chuyến đi. Mới đây, Trung Sâm gây chú ý khi thực hiện một video nói về các khoản chi phí cần thiết để tới Qatar xem World Cup 2022. 

Trung Sâm hiện đã sở hữu chiếc "thẻ quyền năng" 

Theo đó, Trung Sâm hiện đang sở hữu chiếc thẻ Hayya (Hayya Card) - "thẻ quyền năng" để đi Qatar mà không cần xin visa, miễn phí sử dụng phương tiện trong thời gian xem World Cup. Được biết, từ 1/11 đến 23/12, Qatar ngừng cấp thị thực du lịch thông thường. Thay vào đó, du khách phải xin thẻ Hayya mới được nhập cảnh, lưu trú. Chiếc thẻ này giống như một mã định danh người hâm mộ (fan ID) được chính phủ Qatar cấp cho người đến xem các trận đấu. 

Trung Sâm cho biết, để sở hữu tấm "thẻ quyền năng" này, cần có 2 điều kiện là đã mua được vé xem bóng đá và đã đặt được chỗ lưu trú. 

Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc vé đến trực tiếp sân vận động không phải là điều dễ dàng. Trung Sâm chia sẻ giá vé bán trên trang chủ FIFA World Cup 2022 là 1,7 triệu nhưng anh đặt đến 3 lần đều thất bại. Do đó, anh chấp nhận mua vé qua một đại lý với mức giá 5 triệu cho một vé xem vòng bảng. 

Về chỗ ở, Trung Sâm lựa chọn làng cổ động viên (fan village), địa điểm lưu trú mới nhất dành cho những ai tới Qatar xem bóng đá. Mức giá phải trả cũng khá đắt đỏ, 5 triệu/đêm cho một phòng với 2 chiếc giường nhỏ và các tiện nghi cơ bản. Ngoài ra, Trung Sâm còn chi thêm 23 triệu để mua vé máy bay tới Doha (Qatar). Và tổng chi phí cho chuyến đi xem World Cup này lên tới 38 triệu đồng cho 4 đêm ở Qatar.

Chàng trai xin sếp nghỉ 1 tuần, chi gần 40 triệu sang Qatar xem Ronaldo đá World Cup 2022 - Ảnh 2.

Dù đã đặt nơi lưu trú rẻ nhất nhưng mức giá vẫn lên tới 5 triệu/đêm

Chia sẻ về mức giá này, Trung Sâm bày tỏ: “Mình và một người bạn đồng hành đã đặt mục tiêu một lần được sống trong bầu không khí World Cup từ 2 năm trước nên chúng mình đã lên kế hoạch rất kỹ cho chuyến đi này. Đặc biệt, mình luôn ưu tiên sử dụng phần chi phí sao cho tối ưu nhất. 

Về giá vé, mình nghĩ không phải quá đắt để tận mắt xem thần tượng “nhảy múa” với trái bóng. Mà các chi phí như vé máy bay, dịch vụ lưu trú, ăn uống ở Qatar thời điểm này mới đang quan tâm hơn bởi mức giá khá đắt đỏ. Mình dự kiến ngân sách cho các khoản phí khác như ăn uống, vé tham quan một số địa điểm và cả mua quà cho người thân khoảng 10 triệu đồng”

Anh chàng cũng cho hay, mức giá 38 triệu đã là một chi phí khá tiết kiệm mà anh cùng bạn đồng hành đã phải lên kế hoạch tiết kiệm, tính toán lịch trình sao cho phù hợp nhất. Còn đối với những ai có điều kiện hơn, họ sẵn sàng chi gấp 4, gấp 5 lần để có tận hưởng bầu không khí World Cup trọn vẹn, thoải mái hơn. 

Chàng trai xin sếp nghỉ 1 tuần, chi gần 40 triệu sang Qatar xem Ronaldo đá World Cup 2022 - Ảnh 3.

Chi phí cho 4 đêm tại Qatar bao gồm vé xem vòng bảng, vé máy bay và nơi lưu trú gần 40 triệu đồng

Xin sếp nghỉ làm 1 tuần để “cháy” với niềm đam mê

Đối với Trung Sâm, anh bắt đầu xem World Cup từ năm 1998. Và kể từ thời điểm đó, dù đi học hay đi làm, anh chưa từng bỏ qua một kỳ World Cup nào. Do vậy, khi khả năng tài chính ủng hộ, anh nhanh chóng thực hiện ước mơ lớn nhất của mình. “Có người cho rằng bỏ ra số tiền lớn như vậy là lãng phí, có thể làm được nhiều điều có ích hơn. Mình không phản bác góc nhìn này. Nhưng nhiều người cũng sẽ hiểu rằng, tham dự World Cup thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt thực hiện được ước mơ, đam mê của bản thân nên với mình, đó không hẳn là lãng phí”, Trung Sâm nói. 

Ngoài công việc sáng tạo nội dung, Trung Sâm hiện cũng đang làm dân văn phòng trong lĩnh vực thiết kế đa phương tiện. Do vậy anh chỉ có thể nghỉ phép trong thời gian nhất định, Sâm hóm hỉnh nói: “Mình còn phải về để tiếp tục công việc hiện tại của mình, chứ không sếp biết sếp buồn đó. Các trận đấu bán kết, chung kết có lẽ mình sẽ xem cùng bạn bè và gia đình ở Việt Nam thôi và kể cho mọi người nghe về kỉ niệm đáng nhớ của mình sau 4 đêm tại Qatar chẳng hạn”

“ĐI xem 4 ngày nhưng mình xin sếp cho nghỉ cả tuần vì còn thời gian di chuyển. Mình tâm sự cho sếp nghe về giấc mơ World Cup và cũng rất may mắn, sếp ủng hộ. Sếp mình còn nói: Phải phê duyệt thôi, ai lại đi cản giấc mơ của một người đàn ông chứ”, Trung Sâm hài hước chia sẻ thêm. 

Chàng trai xin sếp nghỉ 1 tuần, chi gần 40 triệu sang Qatar xem Ronaldo đá World Cup 2022 - Ảnh 4.

Trung Sâm sẽ đi xem Cristiano Ronaldo đá World Cup 2022 vào ngày 2/12 tới đây

Mặc dù vậy, Trung Sâm cho biết anh vẫn sẽ cố gắng theo dõi công việc từ xa để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, quá trình của cả nhóm. Còn về thu nhập, vì vẫn còn ngày nghỉ phép trong năm nên anh không bị ảnh hưởng hay hao hụt về tài chính trong những ngày này. 

“Theo Sâm thì một vài ngày nghỉ phép để theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, nó chỉ là một trạm dừng chân để mình có thể thư giãn và tận hưởng những thành tựu trong suốt quãng thời gian mình cống hiến cho công việc. Cho phép bản thân được nạp lại năng lượng và sống trong giấc mơ của mình, mình nghĩ nó là một nguồn động lực để bản thân có thêm động lực, hoàn thành được những mục tiêu khác lớn hơn trong cuộc sống của mình”, anh bày tỏ. 

Được biết, anh sẽ tới Qatar vào ngày 2/12 tới đây để xem trực tiếp trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những trận đấu được mong chờ bởi sự góp mặt của nhiều siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như Son Heung-min, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và đặc biệt là Cristiano Ronaldo - thần tượng của Trung Sâm. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm