Cháy nhà 6 người chết ở Thủ Đức - ông bà ngoại không ngờ được nhìn cháu lần đầu cũng là lần cuối

Minh Tuấn
31/03/2021 - 20:30
Mẹ ruột của nạn nhân B.T.A (24 tuổi) khóc tức tưởi trước quan tài con gái và cháu ngoại là L.K.P (2 tháng tuổi): "chỉ một - hai tháng nữa là cả nhà con về chơi, nào ngờ...". Chị vừa vào tới Sài Gòn lúc 5 giờ chiều để được gặp mặt cháu ngoại lần đầu cũng là lần cuối trong giây phút tan thương, nghiệt ngã...


Mẹ ruột của nạn nhân B.T.A (24 tuổi) khóc tức tưởi  trước quan tài con gái và cháu ngoại là L.K.P (2 tháng tuổi)

Mẹ ruột của nạn nhân B.T.A (24 tuổi) khóc tức tưởi trước quan tài con gái và cháu ngoại là L.K.P (2 tháng tuổi)

Tại đám tang của 6 nạn nhân trong vụ cháy nhà  ở TP.Thủ Đức  cách ngôi nhà xảy ra vụ việc khoảng 2 km, mọi người lại chứng kiến thêm cảnh đau lòng khi chị Phạm Thị Khiếu là mẹ ruột của chị B.T.A  (là nạn nhân trong gia đình bị cháy nhà) vừa đến nơi tại nhà tang lễ Hai Quảng, nơi quàn 6 thi thể nạn nhân. Giờ chỉ còn lại 4 quan tài vì sáng nay gia đình đã đưa đi hỏa táng 2 nạn nhân.

Sáng nay gia đình đã đưa đi hỏa táng 2 nạn nhân, còn lại 4 nạn nhân tại nhà tang lễ

Sáng nay gia đình đã đưa đi hỏa táng 2 nạn nhân, còn lại 4 nạn nhân tại nhà tang lễ

Anh Bùi Ngọc Tín - chồng chị Khiếu buồn rầu cho biết: Trong đêm cả gia đình ở Nam Định đang ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại  từ Sài Gòn báo: "Nhà cháy nhà, cả chết hết rồi...".

"Tôi nghe mà kinh hoàng và rợn hết tóc gáy. Lập tức tìm mua ngay vé máy bay để cùng con trai và  một bác họ bay vào. Riêng vợ tôi thì do thiếu giấy tờ nên không mua được vé máy bay phải đi xe vào, tận giờ mới tới. Tôi không ngờ vào đây gặp mặt cháu lần đầu cũng là lần cuối cùng. Tôi may mắn còn được nhìn con và cháu dù trong tình trạng thật đau lòng. Tôi chỉ nhận ra con gái qua hàm răng thôi... Tội cho vợ tôi vào muộn chỉ nhìn con và cháu qua di ảnh...".

Anh Tín cho biết, cháu ngoại mới được 2 tháng tuổi, con gái (nạn nhân B.T.A) vừa khoe mới cho cháu đi tiêm ngừa mũi tiêm 1 triệu 8 và nói khoảng 2 tuần nữa là sẽ về Nam Định thăm gia đình và ăn giỗ cụ. 

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn đang được phong tỏa vắng lặng dưới chân cầu Mỹ Thủy 2 TP Thủ Đức

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn đang được phong tỏa dưới chân cầu Mỹ Thủy 2 TP Thủ Đức

Lẽ ra là dịp Tết vừa rồi ông bà ngoại (vợ chồng anh Tín) đã vào Sài Gòn chơi thăm con và cháu rồi, nhưng do dịch Covid 19 bùng phát phải hoãn lại. Cả nhà rất trông cháu, ngày nào cũng  xem cháu ngoại qua zalo. Trùng hợp là đúng ngay đêm  hiếm hoi không có xem cháu qua mạng thì xảy ra sự cố thương tâm. Tội cho vợ anh Tín, chị Khiếu, rất yếu, không quen đi xe ô tô nhưng cũng lần đầu tiên chịu đựng chuyến xe Bắc Nam vào với con gái và con rể và cháu trong khoảnh khắc cuối cùng.

Cháy nhà 6 người chết ở Thủ Đức - Ông bà ngoại không ngờ được nhìn cháu lần đầu cũng là lần cuối - Ảnh 4.

Người viếng lễ tang không khỏi nhói lòng trước 2 nạn nhân trẻ em trong vụ tai nạn

Hiện tại ngôi nhà bị cháy đang được lực lượng địa phương phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Đi trên cầu Mỹ Thủy 2 nhìn xuống sẽ thấy ngôi nhà cạnh sông vẫn còn ám khói, vắng lặng không một bóng người. Những người  qua cầu nhìn xuống cũng khó nghĩ nơi đây vừa có 6 mạng người ra đi trong một tại nạn khủng khiếp đến vậy, bởi đám tang đã được chính quyền địa phương hỗ trợ tổ chức ở cách đó khoảng 2 cây số. 

Anh Tín bàng hoàng cho biết không ngờ vào nhìn mặt cháu ngoại lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng

Anh Tín bàng hoàng cho biết không ngờ vào nhìn mặt cháu ngoại lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng

Anh Bình là em trai nạn nhân B.T.T (52 tuổi, là chủ hộ) cho biết, sáng nay lãnh đạo thành phố là ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã đến thắp hương và động viên gia đình. Lãnh đạo ở địa phương cũng cho biết sẽ hỗ trợ hết sức để gia đình vượt qua mất mát to lớn này. 

Sáng mai vào lúc 5h30 sáng gia đình sẽ đưa 4 nạn nhân còn lại đi hỏa táng tại Phúc An Viên - TP Thủ Đức.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm