Chi 15 triệu mua 20kg đồ trang trí ở Hàng Mã gửi sang Indonesia

Minh - Ảnh: NVCC
06/10/2022 - 07:52
Mang không khí Tết quê hương đến Indonesia, chị Thương Trần giúp cả gia đình cảm nhận vị Tết thân thuộc, phần nào nguôi đi nỗi nhớ nhà.

Nhiều năm sống xa quê nhưng chị Thương Trần (sinh năm 1993, Thái Bình, hiện sống ở Jakarta, Indonesia) không lúc nào nguôi nỗi nhớ nhà, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về.

Sinh ra và lớn lên ở làng quê thuần nông, Tết trong kí ước tuổi thơ của chị là những kỉ niệm đẹp và giản dị, ấm cúng nhất. Vì thế, dù 4 năm không đón Tết ở quê hương nhưng dịp này chị luôn cô gắng đem hương vị Tết cổ truyền gần gũi nhất đến với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cậu con trai nhỏ.

Tết 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả gia đình chị lại có một cái Tết ở đất nước phần lớn người dân theo đạo Hồi.

Mẹ Việt chi 15 triệu mua 20kg đồ trang trí ở Hàng Mã gửi sang Indonesia decor nhà đón Tết - Ảnh 1.

Một góc trong căn phòng khách được mẹ Việt ở Indonesia trang hoàng đón Tết.

Chị kể: "Từ nhà ra phố hầu như không có chút không khí Tết nào, làm một người rất thích Tết như mình hơi buồn. Nhưng dần cũng thành quen, mình khắc phục bằng cách tự mang Tết đến cho mình và gia đình. Trước Tết 1 tháng, mình đã bắt tay vào việc xuống phố sắm đồ trang trí nhà nhưng không tìm được món nào ưng ý. Mình quyết định gọi điện nhờ chị gái ra Hàng Mã mua giúp để gửi sang đây".

Ngoài các loại hoa và phụ kiện, chị Thương đặc biệt đặt mua nhiều cành đào đông và đào cổ để mang vị Tết thật nhất ở Việt Nam sang Indonesia.

Chị Thương đặt 20kg đồ trang trí từ Việt Nam gửi sang.

Sau 2 tuần ngóng chờ, bà mẹ trẻ nhận được gần 20kg đồ trang trí. Chị ngay lập tức "thay áo mới" cho toàn bộ tầng trệt gồm phòng khách chính, cửa chính, bếp và phòng ăn. 3 ngày dành trọn vẹn tâm huyết, chị Thương hoàn thành tác phẩm trang trí nhà đón Tết của mình.

"Vì cũng có chút khéo tay nên việc này không làm khó mình, ngoài ra mình cũng tham khảo ý tưởng trang trí nhà để học hỏi từ nhiều nơi nên khi hoàn thành dù không như dân chuyên nghiệp, nhưng làm cả nhà và các vị khách ai cũng thích thú", chị Thương hào hứng.

Bà mẹ Việt cũng tiết lộ, tổng chi phí mua số đồ và vận chuyện tốn 15 triệu. Bản thân chị khá ưng ý và dành cả tuần sau đó để chụp ảnh thành quả của mình.

Gần 1 năm trôi qua, nhưng chị Thương vẫn nhớ như in cảm xúc bâng khuâng khi cả nhà tràn ngập không khí Tết thân thuộc. Chị vui vì giúp các thành viên trong gia đình phần nào nguôi được nỗi nhớ quê hương.

Ngoài việc tân trang ngôi nhà, chị Thương cũng đặc biệt chuẩn bị mâm cơm ngày Tết với nhiều món ăn Việt như giò, nem rán.

Tết năm 2023 tới, chị dự định sẽ trở về quê ăn Tết và sẽ trang trí nhà trước khi rời Indonesia.

Tất cả các bàn dưới tầng trệt đều được đặt những lọ hoa rực rỡ.

Kể cả những góc nhỏ nhỏ xíu trong căn nhà cũng được chị Thương decor vô cùng bắt mắt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm