Tôi đã hỏi chị chồng về số tiền nợ nhưng chị ấy hẹn lại vài tháng. Nghĩ tình chị em, tôi cũng chẳng đòi căng làm gì.
Lâu ngày không gặp chị chồng, thấy chị xuống sắc quá nên tôi rủ đi làm đẹp. Để rồi chính tôi đã làm náo loạn gia đình chồng.
Biết tôi có thai, mẹ chồng chăm sóc đủ đường nhưng chị chồng tôi thì lại không đồng ý với điều đó.
Tin tưởng chồng là vậy, thế mà anh lại sống 2 mặt với vợ. Tôi thật sự thất vọng về chồng.
Tôi từ chối không được, mà nhận nuôi con của chị chồng thì cũng sợ những mâu thuẫn, rắc rối về sau.
Bước vào nhà của chị chồng, tôi đã bất ngờ trước khung cảnh có phần thiếu thốn. Đến khi thấy mâm cơm đặt trên bàn, tôi càng sửng sốt hơn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ việc mình may mắn được gả vào nơi tốt đẹp lại mang đến nỗi khổ khó nói như bây giờ.
Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của chị chồng. Làm giúp việc ở nhà chị ấy liệu có ổn không?
Mẹ chồng nhiều lần thấy chị sai bảo tôi, bà cũng ái ngại và khuyên tôi: "Chịu khó nhé con, chị nó mệt nên thế".
Tôi ngạc nhiên khi thấy số tiền chị chồng lì xì cho các con của mình. Vì thế, tôi cố tình biếu chút tiền xem phản ứng của chị chồng thế nào.