Chị cô giáo tử vong trong vụ cháy khiến 8 người chết tại TPHCM: "Đọc được tin cháy nhưng không nghĩ em mình ở trong đó"

Đình Hưng
08/05/2021 - 17:32
Chị cô giáo tử vong trong vụ cháy khiến 8 người chết tại TPHCM: "Đọc được tin cháy nhưng không nghĩ em mình ở trong đó"

Bà Mỹ Linh (giữa) đau đớn trước sự ra đi của con gái Y Linh. Ảnh: Đình Hưng

Cô giáo là 1 trong số 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1 (quận 11, TPHCM) được xác định là chị Nguyễn Thị Y Linh (30 tuổi, thường trú tỉnh Cà Mau).

Ngày 8/5, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân còn lại tử vong trong vụ cháy nhà khiến 8 người chết tại hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1 (quận 11, TPHCM). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Y Linh, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Tân Phú, TPHCM. Chị Linh đang là giáo viên, hay đến ngôi nhà trên dạy học cho một số trẻ em.

Thi thể chị Nguyễn Thị Y Linh cùng các nạn nhân khác đã được đưa về Nhà tang lễ An Bình (quận 5, TPHCM). Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng.

Vụ cháy khiến 8 người chết ở TPHCM: "Đọc được tin cháy nhưng không nghĩ em mình ở trong đó " - Ảnh 1.

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị Y Linh. Ảnh: Đình Hưng

Chị Trang - chị dâu của chị Nguyễn Thị Y Linh cho biết - Y Linh sống cùng với gia đình chị ở quận Tân Phú, vừa đi làm vừa đi học. "Hôm qua, cả đêm không thấy em về. Chừng 22-23h tôi gọi điện thoại nhưng không liên lạc được với em. Lúc chiều qua, tôi cũng đọc được tin cháy nhà ở quận 11 nhưng hoàn toàn không nghĩ là em mình ở trong đó. Sau đó thì tôi rất sợ. Tôi phải nhờ người qua công an để xác minh", chị Trang chia sẻ.

Cũng theo chị Trang, bình thường, Y Linh làm trong lĩnh vực giáo dục nhưng do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Y Linh đi dạy kèm học sinh.

Trong sáng 8/5, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Y Linh) đã tức tốc từ Cà Mau lên TPHCM khi hay tin con gái là 1 trong số 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Tại nhà tang lễ, bà Mỹ Linh nghẹn ngào, quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái. Di ảnh của Y Linh được người thân ôm chặt vào lòng.

Vụ cháy khiến 8 người chết ở TPHCM: "Đọc được tin cháy nhưng không nghĩ em mình ở trong đó " - Ảnh 2.

Di ảnh chị Nguyễn Thị Y Linh được người thân ôm chặt vào lòng. Ảnh: Đình Hưng

* Trước đó, như PNVN đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 7/5 đã xảy ra vụ cháy nhà ở địa chỉ số 47/58/2 đường Lạc Long Quân (quận 11, TPHCM). Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an TPHCM đã điều động lực lượng chữa cháy của Công an quận 11, quận 10, quận Tân Bình và các Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến hiện trường chữa cháy.

Đến 18h12 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, căn nhà bị cháy có tổng diện tích 126m2, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 1 lửng, nhà có 1 cửa trước, 1 cửa bên hông nhưng cửa hông bị khóa chặt.

Vụ cháy nhà đã khiến 8 người bị chết ngạt gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1977, là chủ nhà); anh Hồ Đình Thắng (SN 1978, em rể chị Thanh); các con chị Thanh là cháu Lê Kim Tuyến (SN 2003), cháu Lê Ngân Tuyến (SN 2008), cháu Lê Tân Tuyến (SN 2012); cháu Hồ Đình Nam (SN 2012, con anh Thắng), cháu Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và Nguyễn Thị Y Linh (SN 1991).

Cháy nhà khiến 8 người chết ở TPHCM: Người dân ứng cứu bất thành do lửa quá lớn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm