Tôi cũng là phụ nữ, cũng đã từng mang thai nhưng chẳng bao giờ “hành” chồng đến mức ấy!
Lúc bố chê trách anh tôi kém cỏi, chẳng có tiền đồ gì, bất ngờ chị dâu tiết lộ bí mật giấu kín nhiều năm nay. Điều chị dâu nói ra mà cả nhà chẳng ai tin được.
Biết được sự thật, tôi rất hối hận vì đã nghĩ sai về chị dâu. Tôi càng giận hơn khi biết được bộ mặt thật của anh trai mình.
Cơ hội đến mà không bắt lấy, tôi sợ sau này chị muốn đi lấy chồng thì chẳng tìm được mối nào tốt.
Vì tăng ca về muộn nên tôi ghé nhà anh trai ngủ lại. Có ai ngờ, lần này giúp tôi mở rộng tầm mắt về chính anh trai của mình.
Thấy bức tranh thêu được đóng khung, lồng kính treo cẩn thận ở phòng khách mà tôi kinh ngạc.
Tôi biết chồng thương tôi quần quật nấu ăn cả buổi chiều, đến bữa còn bị trách nên nói đỡ. Nhưng lời anh cũng có phần quá đáng khiến chị dâu giận dỗi bế con bỏ về luôn.
Tôi biết, mẹ thương con dâu lắm nên không muốn trở thành gánh nặng của chị.
Chị dâu bỏ đi, anh tôi gọi bố mẹ sang để họp gia đình. Anh ấy nói vợ chồng anh đã chịu đựng chú 3 năm, coi như trả xong ơn nghĩa ngày xưa rồi.
Nếu không phải do sự cố chấp của tôi thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này?